Giải trí

Tuấn Ngọc: Nghệ sĩ Việt Nam nhiều khi hay cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu

"Nhân tiện, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các em tôi" – danh ca Tuấn Ngọc nói.

Tuấn Ngọc: Nghệ sĩ Việt Nam nhiều khi hay cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã ôn lại kỷ niệm của mình khi hát tại Mỹ và nhắn các nghệ sĩ Việt Nam về cách làm việc.

4 giờ hát xong, tôi ra ăn sáng rồi chơi tennis luôn

Tôi may mắn từ năm 11 tuổi đã hát tiếng Anh và hát suốt một thời tuổi trẻ của mình ở Việt Nam nên khi sang Hawaii, tôi cũng hát tiếng Anh cho người Mỹ một cách hết sức tự nhiên, không vấn đề gì hết.

Đó là lí do vì sao tôi là người Việt nhưng vẫn được hát đầu cho các ban nhạc của người Mỹ. Tôi còn nhớ, lúc đó có một ca người Mỹ cũng đi hát ở chỗ tôi và trong lúc gặp nhau, ông ấy khen tôi hát hay lắm.

Tuấn Ngọc: Nghệ sĩ Việt Nam nhiều khi hay cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu - 1

Ở Mỹ, nghệ sĩ nổi tiếng cát-xê rất cao nhưng không nổi tiếng thì cát-xê cực kỳ thấp. Đó là lí do vì sao tôi phải làm tại 2 club mỗi đêm và 6 tiếng mỗi ngày, từ 9 rưỡi tối đến 4 giờ sáng, rất mệt.

Nhưng đối với tôi, 5 năm ở Hawaii lại là thời gian vô cùng hạnh phúc vì tôi được chơi nhạc và được học hỏi rất nhiều từ các nhạc sĩ người Mỹ, họ giỏi lắm.

Thực ra, nói tất cả nhạc sĩ người Mỹ giỏi cũng không đúng nhưng ở nơi tôi làm khi ấy tuyển chọn khá gắt gao, phải giỏi mới được vào làm. Thành ra, tôi được làm cùng các nhạc sĩ giỏi.

Dù tôi làm ở Hawaii tiền cát-xê không cao bằng các em mình hát trong đất liền, nhưng bù lại, được học hỏi nhiều thứ, khác hẳn với cách các nghệ sĩ Việt Nam làm với nhau trước giờ. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm. Nhiều người không chịu nổi cảnh sống trong một hòn đảo như vậy nhưng tôi thì thoải mái.

Hồi đó tôi còn khỏe tới mức dù đi hát mệt nhưng vẫn chơi tennis mỗi ngày. Nhiều khi 4 giờ hát xong, tôi ra ăn sáng rồi chơi tennis luôn.

Tuấn Ngọc: Nghệ sĩ Việt Nam nhiều khi hay cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu - 2

Nghệ sĩ Việt Nam thì nhiều khi hay bực mình rồi cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu

Có một điều tôi cần nói để các nghệ sĩ Việt Nam biết được, là nghệ sĩ nước ngoài khi làm việc không bao giờ la lối trên sân khấu. Nghệ sĩ Việt Nam thì nhiều khi hay bực mình rồi cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu, la lối này kia nhưng nghệ sĩ nước ngoài không như thế.

Khi tôi làm việc, nghệ sĩ nước ngoài dù không vừa lòng mình họ vẫn cười, không nói gì trên sân khấu. Nhưng họ vẫn có cách góp ý riêng, đó là xin gặp mình dưới sân khấu để nói chuyện. Họ bảo tôi: "Xin lỗi, cho tôi nói chuyện với anh vài phút được không?".

Đến lúc đó, họ mới chấn chỉnh mình nếu mình có làm điều gì không đúng. Đó là phép lịch sự mà tôi học được từ họ vì trước đó nhiều khi tôi cũng nóng tính khi làm việc với các em rồi la lối trên sân khấu rồi mất vui. Nhân tiện, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các em tôi.

Hát cùng tôi tại Hawaii khi ấy còn có một người Việt nữa là nhạc sĩ Đức Huy. Tôi với Đức Huy có duyên với nhau, hồi nhỏ học cùng trường, lớn lên làm cùng một ban nhạc, sang Mỹ lại làm chung một chỗ. Hai đứa tôi cũng chạc tuổi nhau và chơi với nhau khá lâu.

Theo Trần Huy Tùng (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tuan-ngoc-nghe-si-viet-nam-nhieu-khi-hay-cai-nhau-chui-nhau-tren-san-khau-162211908193034128.htm