Trải qua nhiều lần đối diện lằn ranh sinh tử vì tai biến, nam nghệ sĩ này dần hồi phục, trở lại sân khấu và để lại khoảnh khắc khiến khán giả không khỏi lặng người.

Từng được xem là một trong những nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam, Trần Mạnh Tuấn không chỉ ghi dấu ấn ở vai trò biểu diễn mà còn là nhạc sĩ, nhà hòa âm phối khí và nhà sản xuất âm nhạc có uy tín trong giới.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hiện ra sao sau biến cố

Biến cố lớn xảy ra vào năm 2021 khi nam nghệ sĩ bất ngờ bị tai biến mạch máu não trong tình trạng nguy kịch. Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của ông dần ổn định nhưng chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì một năm sau, tai biến lần thứ hai tiếp tục ập đến. Trần Mạnh Tuấn phải trải qua ca phẫu thuật não lần thứ ba, mở ra hành trình hồi phục đầy gian nan kéo dài suốt nhiều tháng.

Trong nửa năm sau đó, nam nghệ sĩ kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày để giành lại từng bước đi, từng hơi thở. Dù thể trạng không còn như trước, niềm đam mê âm nhạc vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn.

Xuất hiện tại đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức, Trần Mạnh Tuấn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Hình ảnh người nghệ sĩ với dáng đi chậm rãi, sức khỏe còn hạn chế nhưng vẫn đứng trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tiết mục "Một cõi đi về".

Trong phần trình diễn “Một cõi đi về”, dù đôi lúc hụt hơi và phải tiết chế về thể lực, tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn vẫn vang lên đầy mê hoặc. Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng dường như lặng đi, nhường chỗ cho cảm xúc và sự thăng hoa của âm nhạc. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, chính âm nhạc đã giúp ông hồi phục nhanh hơn sau bạo bệnh.

Không chỉ biểu diễn solo, Trần Mạnh Tuấn còn kết hợp cùng ca sĩ Quốc Thiên trong ca khúc “Biển nhớ”. Trên sân khấu, Quốc Thiên xúc động nhắc lại kỷ niệm từng được đàn anh dìu dắt tại Vietnam Idol 2008. Theo nam ca sĩ, sự động viên của Trần Mạnh Tuấn khi ấy là nguồn động lực lớn giúp anh giành ngôi vị á quân và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đêm nhạc còn quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc như Lệ Quyên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương… cùng nhau tái hiện những nhạc phẩm bất hủ của Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, phần trình diễn “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật của ca sĩ Nakatani Akari mang đến sắc thái mới mẻ, tạo điểm nhấn đặc biệt cho chương trình.

Ngoài giá trị nghệ thuật, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia khi ban tổ chức công bố ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn. Số tiền này sẽ được dùng để trao quà Tết cho hơn 2.500 hộ gia đình tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với Trần Mạnh Tuấn, sự trở lại lần này không chỉ là dấu mốc đánh dấu quá trình hồi phục sau bạo bệnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của đam mê và nghị lực – thứ đã giúp ông bước ra sân khấu sau những khoảnh khắc tưởng chừng không thể vượt qua.

HL (SHTT)