-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Giải trí
25/03/2023 15:17Tuyết của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc vô tích sự là thật, nhưng cãi bố chồng chẳng sai tẹo nào!
Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc có hai nàng dâu có tính cách trái ngược: Son (Kim Oanh) chịu thương chịu khó, lo chu đáo cho nhà chồng còn Tuyết (Kiều My) thì chẳng chịu đụng tay việc gì. Cô nàng Tuyết từng bị nhiều người "ném đá" vì tính cách trẻ con, đỏng đảnh, lười nhác, chỉ thích hưởng thụ và sống ảo. Tuy nhiên, tôi rất thích Tuyết vì cô nàng này chắc chắn là "quả báo" của ông Công (NSND Quốc Trị).

Hồi đầu, vợ chồng Tuyết kinh doanh thua lỗ nên lừa Son cho vay 300 triệu đồng. Khi về ở chung, Tuyết vẫn quen đường cũ, không giúp đỡ Son công việc nhà. Son bất đắc dĩ trở thành "người giúp việc", phải phục vụ cả gia đình từ chuyện nấu ăn, dọn dẹp. Khi Son có ý nhắc nhở, Danh và Tuyết lại tỏ thái độ phật lòng.

Chưa hết, Tuyết còn đánh con trai của Son vì làm ồn. Lúc này, Son vô cùng bức xúc, chỉ trích thẳng mặt Tuyết. Nhưng Tuyết vẫn gân cổ lên và nói: "Bọn em không tự ý đi về nhà, mà là chồng chị bảo bọn em chuyển về đây. Nếu bây giờ chị cảm thấy khó chịu quá thì vợ chồng em lại đi cho chị vừa lòng".

Nói thật, lúc đó tôi cũng ghét Tuyết vì "có đẹp mà không có thơm", sống không biết điều. Cơ mà giờ nghĩ kỹ lại tôi thấy Tuyết vô dụng như vậy cũng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Nhà Tuyết giàu như thế, từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng, sống trong nhung lụa thì sao tự dưng đi lấy chồng lại bắt con gái nhà người ta chịu khổ? Hơn nữa, Tuyết phải có chút xấu tính thì ông Công mới biết cô con dâu Son tốt như thế nào đúng không?

Chưa hết, riêng vụ việc Tuyết bật bố chồng thì tôi thấy cô tiểu thư này đúng 100%, bật tanh tách mà chẳng sai chỗ nào. Ngày Son bỏ nhà đi, ông Công yêu cầu Tuyết đi nấu cơm nhưng Tuyết từ chối vì cho rằng việc nấu cơm không phải việc của mình. Ông Công so sánh Son cũng đi làm mà vẫn ngày nấu 3 bữa cơm đầy đủ cho cả nhà thì Tuyết cãi lại:
"Con không phải chị Son. Chị Son đi rồi, không có nghĩa con là người thay thế. Suốt ngày chui rúc ở xó bếp con không chịu được".

Danh (Anh Vũ) lúc này cũng ra dáng người chồng tốt khi bênh vợ. Anh cho rằng vợ không quen nấu nướng, hơn nữa nấu lên cũng không ai ăn được. Nhưng ông Công nhất quyết không chịu: "Không biết thì phải học. Làm dâu, làm con trong nhà, làm vợ mà nồi cơm không nấu được thì còn làm được tích sự gì".
Tuyết liền gân cổ lên cãi lại mặc kệ Danh cố gắng cản: "Việc nấu cơm quan trọng lắm hả bố? Sao mọi người là đàn ông không tự vào bếp mà nấu ăn, việc gì cũng phải ỷ lại vào phụ nữ".

Ôi trời ơi, màn cãi bố chồng này của Tuyết cứ khiến tôi phải vỗ đùi đen đét. Thời buổi này, đàn ông hay phụ nữ gì chẳng phải đi làm, còn nếu không đi làm nữa thì nhà là của chung, tại sao việc nhà lại mặc định là của phụ nữ? Phụ nữ sinh ra để được yêu thương chứ có phải làm cái máy rửa bát, cái nồi nấu cơm, người phục vụ 24/7 mà không cần trả lương cho nhà chồng đâu?

Nhà ông Công có tới 5 người đàn ông vậy mà mình Son phải chăm sóc từ A tới Z. Nếu mỗi người chia ra làm một ít việc nhà thì có phải loáng cái là xong không? Có một khoảng thời gian, Tuyết vẫn phụ Son việc bếp núc chứng tỏ cô nàng đã thay đổi, biết thương chị dâu. Nhưng giờ bảo với Tuyết việc nhà là trách nhiệm của con dâu, cô không chịu là đúng rồi. Tôi mà là Tuyết, tôi cũng giãy lên như đỉa phải vôi cho bố chồng biết con dâu là con chứ không phải ô sin trong nhà.

Ông Công lúc nào cũng gia trưởng, tự cho mình là đúng, còn hay dỗi con dâu. Là người đứng đầu gia đình nhưng để thể hiện sự không hài lòng với Son thì dùng cách bỏ ăn, tôi cũng đến chịu cách hành xử trẻ con này. Mà người già có tính cách trẻ con thì phải để người trẻ có tính cách trẻ con trị mới được.

Có thể có một số người mắng Tuyết hỗn, cư xử không khéo léo sẽ mất lòng bố chồng còn khiến Danh bị bố mắng vì không biết dạy vợ. Nhưng mà không phải người già nào cũng luôn đúng, nếu khi họ sai cũng phải im lặng chịu đựng thì bao giờ ông Công mới nhận ra mình đang sống quá khắt khe với con dâu?
Vậy nên, cứ phải "la làng" lên như Tuyết thì sau này ông Công mới biết trân trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Tóm lại, màn "combat" của Tuyết với ông Công, tôi xin được cho 10 điểm, đã quá đã!
Theo Băng Châu (Tri Thức & Cuộc Sống)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (1 giờ trước)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (1 giờ trước)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (2 giờ trước)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (2 giờ trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (2 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (2 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (3 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (3 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (3 giờ trước)