-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
24/07/2019 05:31'Về nhà đi con': Bị Dương đánh ghen, Vũ bỏ rơi, Nhã lộ mặt nham hiểm chuẩn bị cho màn trả thù 'thế kỷ'?
Tập 71 Về nhà đi con vừa kết thúc phát sóng trên kênh VTV1. Sau màn đánh ghen đẳng cấp của chị Linh, ở tập này, khán giả tiếp tục được chứng kiến một màn đánh ghen khác cũng "đỉnh" không kém của Dương dành cho ả tiểu tam lắm chiêu trò.
Biết Nhã sợ gián, Dương đã mang tới một gói quà treo trước cửa nhà Nhã rồi trốn đi. Thấy quà để trước cửa, Nhã lại tưởng Vũ bí mật tặng quà làm lành vì trước đó, cô nàng cũng tỏ thái độ giận dỗi Vũ.
Thế nhưng khi Nhã mở quà ra và thấy cả một... ổ gián, cô nàng đã sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, chạy biến ra khỏi phòng và không dám trở lại vì sợ. Khi Nhã ra khỏi phòng, cô ả cũng chạm mặt Dương và Dương công khai chuyện mình để gói quà trước cửa nhà Nhã. "Em để nhầm gói quà ở đó!" - Dương thản nhiên nói khiến Nhã tức điên vì biết rằng mình bị chơi xỏ.
Thế nhưng Dương lại nói ra những câu cực "thâm hậu" khiến Nhã không có cửa bật lại như: "Chị ơi, nhầm đồ là bình thường, chồng người ta mà có người còn nhầm được cơ mà!"; hay "Gián thì đập phát chết luôn, cũng như cái loại hay phá hoại gia đình người khác!"...
Bị Dương đánh ghen mà không nói lại được câu nào, Nhã tức tốc "triệu hồi" Vũ đến để giải quyết. Lần này, cô nàng tiếp tục đổ cho Thư là người đứng sau tất cả. Quá chán nản với sự bánh bèo vô dụng lại còn hay diễn sâu, dựng chuyện của Nhã, Vũ tỏ ra không mấy quan tâm và nói rằng Nhã giỏi giang như vậy, đến chuyện cỏn con này chẳng lẽ cũng không thể giải quyết?
Đồng thời, Vũ cũng tuyên bố rằng Thư sẽ không làm những chuyện nhỏ mọn như vậy, Nhã nói gì thì cũng nên có bằng chứng. Chẳng những khó chịu với Nhã mà cả khi được nhân tình ôm, Vũ cũng đẩy cô ả ra với gương mặt thờ ơ. Thấy chơi bài vu oan giá họa cho người khác không được, Nhã chuyển sang bài giận dỗi, đuổi Vũ: "Anh cút đi!". Nào ngờ, chỉ chờ có thế, Vũ... đi thật khiến Nhã tức càng thêm tức gọi với theo: "Anh đi thật đấy à?".
Nhưng Nhã chưa chịu dừng lại, cô tiếp tục gọi điện thoại khủng bố Vũ khiến anh mệt mỏi đến mức không muốn nghe máy. Tập phim kết thúc bằng cảnh Nhã gọi Vũ không được, gương mặt cô ả tức tối và lộ rõ vẻ nham hiểm. Có lẽ nào ở những tập tiếp theo, Nhã sẽ "ăn không được thì đạp đổ", quay ra trả thù Vũ và công ty Luật Giang? Cũng có thể lắm, nhất là khi Nhã đang nắm giữ tất cả các đầu mối của công ty Vũ!
Đón xem tập 72 Về nhà đi con lên sóng VTV1 vào tối mai (24/7).
Theo L.H (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (52 phút trước)




