-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
15/05/2019 14:30Về nhà đi con tập 23: Lúc nào cũng tỏ ra khôn khéo 'ăn người đời', thế nhưng Thư lại để cho mình 'oan Thị Kính' thế này đây!
Câu chuyện kịch tính giữa đôi oan gia Vũ (Quốc Trường) - Thư (Bảo Thanh) đã được tiếp nối trong tập 23 phim truyền hình Về nhà đi con vừa lên sóng tối qua. Cứ ngỡ rằng "đêm định mệnh" kia sẽ giúp Thư và Vũ hóa giải bớt mâu thuẫn để có một chuyện tình đẹp, thế nhưng ai ngờ được, cuộc đời luôn biết mang đến những thử thách trớ trêu khiến một lần nữa, hiểu lầm giữa họ càng thêm sâu sắc.

Vì áy náy khi vô ý cướp mất "đời con gái" của Thư nên chỉ là vô tình bắt gặp cô trên đường nhưng Vũ vẫn chạy theo bắt chuyện với mong muốn đền bù để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong mình. Mặc dù xuất phát điểm là không sai, nhưng cách nói chuyện, thái độ của Vũ, thậm chí là việc anh 5 lần 7 lượt nhắc Thư phải uống thuốc tránh thai đã khiến cô phát cáu chất vấn tại sao không chủ động phòng ngừa mà bắt phụ nữ phải làm.


Lời qua tiếng lại, khi Vũ bắt đầu lớn tiếng với Thư cũng là lúc chủ nợ của cô cũng gọi điện đòi tiền. Bí quá hóa liều, Thư quay sang đòi Vũ 300 triệu để 2 bên không bao giờ liên quan đến nhau nữa. Thế cục thay đổi 180 độ khi Vũ đang từ người chủ động muốn đền bù lại trở thành nạn nhân. Nghe con số báo ra từ miệng Thư, chút niềm tin mong manh vừa gây dựng lại trong Vũ sụp đổ hoàn toàn. Mỉa mai lấy ra 1000 đô vứt lên bàn, Vũ nhếch mép rồi gằn giọng với Thư: "1.000 đô! Không hơn".


Một phần vì thực sự cần tiền, một phần vì không muốn dây dưa tiếp với Vũ, Thư tiếp tục mặc "vỏ bọc con buôn" của mình lên, bỏ đi tự trọng để cầm lấy số tiền Vũ đưa rồi rời đi. Thấy cô nàng dễ dàng "tụt giá" như vậy, Vũ chỉ còn biết châm chọc bản thân xui xẻo đụng phải loại "vòi tiền có nghề". Anh chàng bức xúc cảm thán với Dũng (Anh Vũ) rằng: "Mỗi khi tao cảm thấy áy náy y như rằng phát hiện ra mình áy náy nhầm chỗ. Cứ nhìn thái độ của cô ta xem, có khi tao trở thành nạn nhân thứ 99 của cô ta cũng nên”.



Trong những diễn biến khác, nợ nần của Thư khiến cả nhà cô phải lo lắng theo. Bỏ thi đi đấu game kiếm tiền, Dương (Bảo Hân) đã mang về 50 triệu cho Thư. Lần đầu tiên từ lúc phim chiếu đến giờ, khán giả mới được chứng liến 2 cô nàng hòa thuận, hợp ý nhau đến vậy.


Tuy nhiên, việc này cũng vì thế mà mang lại rắc rối cho Dương khi clip thi đấu bị bố của Bảo phát hiện ra. Ông Quốc (Tuấn Tú) lôi con trai sang nhà Dương để nói chuyện với ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Sau một hồi đàm phán, thậm chí là dọa sẽ không cho 2 đứa trẻ chơi với nhau nữa mà chẳng có kết quả, ông Quốc đành ngậm ngùi lôi Bảo về để "con anh anh dạy, con tôi tôi tự bảo".

Bởi đã quá quen với những trận mắng chửi, đòn roi không hỏi nguyên nhân của bố nên thái độ nhẹ nhàng lần này của ông Sơn khiến Dương khá khó chịu. Cô nàng "tomboy loi choi" thậm chí còn chủ động nhận lỗi và xin bị đánh chửi. Đáp lại, ông Sơn chỉ ôn hòa xoa đầu con gái và khen ngợi Dương là đứa thông minh nhất nhà, thế nên nếu "không học thì phí lắm"!

Về phần của Huệ (Thu Quỳnh), thấy em gái túng quẫn, cô mang 50 triệu mà ông Sơn cho mua nhà đưa cho Thư dùng trước. Chuyện bị Khải (Trọng Hùng) nghe được và quay sang chất vấn vợ là lúc nào cũng hướng về nhà ngoại. “Là con thì hiếu thảo, là chị thì hi sinh, là người yêu cũ thì tuyệt vời, còn là vợ thì…”

Không nhịn nổi nữa, Huệ nói thẳng cho chồng biết, cô là chị cả có bổn phận lo cho bố và các em. Còn việc tiêu tiền mà không báo thì là do việc gấp quá, với lại đây là khoản bố cho nên nhà cần thì cô cũng không thể ngồi yên được. Hơn nữa, khi Khải lấy hết tiền để dành mua nhà đi đánh bạc cô cũng chưa kêu ca một câu nào. Không chút ăn năn, chồng Huệ còn bảo cô không nói câu nào nhưng nghĩ, luôn thầm so sánh với người yêu cũ. Huệ không muốn tranh luận với chồng nên bỏ vào phòng.

Với tình hình căng thẳng thế này, có lẽ cuộc hôn nhân của Khải và Huệ cũng chẳng duy trì thêm được bao lâu nữa. Tình bạn của Dương và Bảo liệu có bị chia cắt? Mâu thuẫn đến mức này rồi liệu Thư và Vũ còn có thể tha thứ cho nhau?
Đón xem tập 24 Về nhà đi con vào lúc 21:00 tối nay (15/5) trên VTV1.
Dung (SHTT)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)