Dù duy trì phong độ ấn tượng khi liên tục bám trụ Top 10 Netflix sau gần một tháng ra mắt, The Last House (Ngôi Nhà Cuối Cùng) lại gây thất vọng nặng nề về chất lượng nội dung cùng mức chấm điểm khiêm tốn 2/5 sao từ người xem.

Ra mắt từ ngày 7/8, The Last House nhanh chóng gặt hái con số ấn tượng khi vọt lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Netflix tại nhiều quốc gia và duy trì ngôi vương suốt hai tuần. Phim đạt 27,5 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày và nhanh chóng cán mốc 61 triệu lượt xem sau 10 ngày phát sóng.

Tuy nhiên, lượng người xem khủng không đi kèm với chất lượng. Tác phẩm nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả giới phê bình lẫn người hâm mộ điện ảnh vì kịch bản yếu kém.

28-1787900115-vi-sao-phim-the-last-house-chem-che-top-1-netflix-nhieu-tuan-lien-du-bi-cham-25-sao

Bộ phim khởi đầu đầy tò mò với bối cảnh một cơn mưa bí ẩn khiến toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ bị niêm phong hoàn toàn. Tuy nhiên, thay vì khai thác sâu yếu tố siêu nhiên hay giật gân, tác phẩm lại mắc hàng loạt điểm trừ lớn:

Phim liên tục thay đổi tông giọng ngẫu hứng — từ không khí cách ly thời COVID-19 chuyển sang sinh tồn giật gân, rồi lại bẻ lái sang một hướng đi kỳ quặc và khép lại bằng cái kết phi lý.

28-1787900115-vi-sao-phim-the-last-house-chem-che-top-1-netflix-nhieu-tuan-lien-du-bi-cham-25-sao

Các phân cảnh nhảy múa, vui vẻ của nhân vật xen kẽ với những lúc căng thẳng một cách đột ngột mà không có sự chuyển tiếp hợp lý. Việc lạm dụng chuyển cảnh liên tục tạo cảm giác gấp gáp nhưng thực chất nội dung lại giậm chân tại chỗ.

Phim đưa ra nhiều gợi ý về phép thuật hay người ngoài hành tinh nhưng lại bỏ ngỏ, không cho khán giả một lời giải thích thỏa đáng.

Điểm cộng hiếm hoi của tác phẩm nằm ở màn thể hiện tròn vai của bộ đôi Wagner Moura và Greta Lee trong vai người bố và người mẹ. Dù nỗ lực cứu vớt nhân vật thông qua nét diễn tâm lý giàu cảm xúc, cả hai vẫn không thể "gánh" nổi một kịch bản quá nhiều lỗ hổng.

TN (SHTT)