-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Giải trí
12/12/2017 21:06Với Mỹ Tâm, thanh xuân là 'luân hồi'
Lần đầu tiên có một ca sĩ ra mắt album ở phố đi bộ Hồ Gươm (giữa lòng Hà Nội), không ai khác, người ấy là Mỹ Tâm. Hơn 10.000 khán giả thủ đô đã tạo thành biển người trong đêm showcase của "họa mi tóc nâu". Họ đến để nghe Mỹ Tâm hát những ca khúc mới nhất trong Tâm 9 - một album không phát hành online.
Đêm nhạc chỉ kéo dài hơn một tiếng nhưng nhiều người đã đến từ sáng sớm, xếp hàng chờ Mỹ Tâm ký tặng đĩa, sau đó lại ngồi bệt trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đợi những câu hát đầu tiên từ thần tượng: "Mình đã yêu nhau thật lâu/ Mình hứa với nhau những điều/ Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối..."
Số một hay duy nhất của nhạc Việt?
Giữa showbiz mà nhiều nghệ sĩ phải thốt lên rằng "ồn ào, bon chen, giành giật, chiêu trò", Mỹ Tâm vẫn có một chỗ đứng riêng, một lối đi riêng, một sắc màu riêng. Chẳng giống ai, và có lẽ cũng chẳng ai giống được.
Mỹ Tâm không mang danh xưng diva, cũng chẳng khoác trên mình những chiếc áo giải trí lộng lẫy "nữ hoàng", "công chúa". Nhưng nhắc đến nữ ca sĩ là nhắc đến một sự toàn tài, từ giọng hát đến âm nhạc, từ tâm hồn đến tài năng (có chăng chỉ phong cách thời trang của cô là "bất ổn").
Một câu nói từng được nói chung bởi nhiều người, đó là "Khen Mỹ Tâm sẽ là thừa". Nhưng nếu không khen, biết chê gì ở nữ ca sĩ, một giọng ca không tì vết riêng tư, không phát ngôn gây sốc, cũng chẳng bao giờ cố tình tạo scandal để gây chú ý.
Dù trong sự nghiệp của mình, Mỹ Tâm cũng có ca khúc, MV bị chê "dở tệ", cũng từng bị ồn ào về chuyện bản quyền, xin phép. Nhưng với 9 album phòng thu cùng vô số bản hit và live show riêng thành công, công bằng mà nói, những thị phi với Mỹ Tâm chỉ như "muối bỏ bể".
Với 10.000 đĩa Tâm 9 đã được bán hết, Mỹ Tâm đang đứng vị trí nữ ca sĩ số 1 Việt Nam về khả năng tiêu thụ đĩa. Mỹ Tâm hiện cũng là ca sĩ duy nhất của Việt Nam có đêm nhạc giới thiệu album ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và Hồ Gươm. Riêng ở Hồ Gươm, số lượng khán giả lên đến 10.000 - một con số kỷ lục và không tưởng.
Chia sẻ với phóng viên, Mỹ Tâm cho biết cô thực hiện album không phải để bán lấy tiền. "Coi như bán được 10.000 đĩa là 2,5 tỷ đồng đi, nhưng công sức bỏ ra còn lớn hơn như vậy rất nhiều. Tâm ra đĩa chỉ để mọi người có được cảm xúc giống mình, đó là hạnh phúc khi được trở về thời kỳ nào đó ngày trước, thời kỳ của băng đĩa".
"Họa mi tóc nâu" bảo cô hoàn toàn đồng ý với việc người hâm mộ "rip" nhạc từ đĩa và chia sẻ với mọi người, miễn là đừng đăng tải công khai trên mạng. Hơn ai hết, nữ ca sĩ hiểu rằng nhiều fan hâm mộ dù không có đầu đọc đĩa nhưng vẫn xếp hàng mua Tâm 9. Mỹ Tâm đồng cảm và thấy hạnh phúc vì điều đó.
Qua 'thanh xuân' rồi lại là 'thanh xuân'
Một dạo người ta nhận xét fan club của Mỹ Tâm là "hiếu chiến", sẵn sàng bảo vệ thần tượng bằng mọi giá trên mạng xã hội, ngay cả việc vùi dập, "ném đá" những ngôi sao khác. Nhưng với buổi giao lưu, ký đĩa và showcase tại Hà Nội vào ngày 10/12, định kiến ấy đã được xóa bỏ.
Biển người đông như nêm, chen lấn, xô đẩy là khó tránh nhưng không có bất cứ tình huống đáng tiếc nào xảy ra. Không có tiếc thét lên vì người ngất, không có cảnh cãi vã to tiếng chỉ vì một chỗ ngồi. Cảnh trèo cây để nhìn rõ thần tượng cũng không tồn tại, càng không có cảnh đẩy đổ rào chắn, bảo vệ,...
Phần đông khán giả gần trung tâm sân khấu chọn cách ngồi bệt hát cũng thần tượng. Trước đó, vào buổi chiều, hàng nghìn người ngay ngắn xếp hàng để mua đĩa và chờ Mỹ Tâm ký tặng. Chính nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô cảm thấy bất ngờ vì tại sao mua đĩa cũng phải xếp hàng. Ê-kíp trả lời "Đó là cách fan lựa chọn".
Đối tượng khán giả của Mỹ Tâm khá đa dạng, trong đó fan nhí cũng không phải ít.
Trong hàng dài xếp hàng mua đĩa có Khôi, một cậu bé 6 tuổi đi cùng mẹ. Cả hai mẹ con đều hâm mộ Mỹ Tâm và hiếm khi bỏ lỡ những chương trình của thần tượng.
Trong đêm nhạc Bản tình ca mùa thu vào tháng 10 vừa qua, Khôi cũng chính là cậu bé đã bước lên sân khấu tặng hoa và có những khoảnh khắc đáng yêu với Mỹ Tâm trên sân khấu.
Cậu bé mới học lớp 1, không biết "cô Tâm" nổi tiếng từ khi nào nhưng ngại ngùng bảo "Con rất yêu cô Tâm, con cho cô Tâm 10 điểm". Đó là số điểm tuyệt đối, và với một đứa trẻ hẳn phải được yêu mến biết chừng nào, Mỹ Tâm mới nhận được số 10 hồn nhiên và giá trị hơn bạc vàng ấy.
Mẹ bé đứng cạnh mỉm cười, "Chị thì yêu thích giọng hát của Tâm từ lâu lắm rồi". Cảm xúc của mẹ bé cũng giống với cảm xúc của chị Thu Huyền, người cươi tươi roi rói khi xuất hiện trong video của Zing.vn. Chị Huyền hơn tuổi Mỹ Tâm và cũng gọi thần tượng với cái tên giản dị "Tâm".
"Chị đã đợi rất lâu mới được gặp Tâm. Chị rất vui, chị rất hạnh phúc", chị Huyền sung sướng nói sau khi được ký tặng đĩa.
Mỹ Tâm dường như biết hết những tình cảm chân thành ấy. Cô đáp lại không chỉ bằng những cử chí nhún nhảy, những ánh mắt đong đưa mà ai cũng nghĩ là đang nhìn mình. Hơn cả, Mỹ Tâm hồi đáp tình cảm của khán giả bằng giọng hát mộc mạc, chân phương, đong đầy cảm xúc. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ còn pha trò, trêu đùa với người hâm mộ.
Nữ ca sĩ bảo thanh xuân là "luân hồi". "Thanh xuân rồi đến thanh hạ, thanh thu rồi lại quay về thanh xuân. 20 tuổi là thanh xuân, 30 tuổi là thanh hạ đến 40 tuổi lại là thanh xuân", Mỹ Tâm cười.
Nhưng ẩn sau nụ cười hồn nhiên ấy là một tự sự có thật, trong lời bạt đĩa Tâm 9, giọng ca Người hãy quên em đi viết: "Cảm ơn đời, cảm ơn người đã mang đến cho mình những cảm xúc ấy. Cảm ơn âm nhạc của Tâm 9 đã mang đến cho mình một khung trời xúc cảm, được đắm chìm, được yêu như một kẻ si tình...".
Là Mỹ Tâm đó, cũng si tình như ai...
Theo Lê Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (2 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (3 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (3 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (3 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (6 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (6 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (6 giờ trước)