-
Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô
-
Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
-
Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng?
-
Sếp EQ cao có 5 biểu hiện, nhân viên nể phục, nguyện nghe theo, dốc sức cống hiến
-
Ô tô limousine biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc
-
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?
-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
Giải trí
13/11/2024 14:30Xuất hiện 2 cảnh quay 'đỉnh chóp' ở Độc Đạo khiến dân mạng phát sốt nhưng nam chính lại phản ứng gây ngỡ ngàng
Tối qua, Độc đạo tập 32 đã lên sóng và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với 2 phân cảnh "đinh".
Hồng xúc động trước lời căn dặn của người cha quá cố
Đầu tiên, đó là cảnh Hồng (Doãn Quốc Đam) nghe đoạn ghi âm của bố Lê Toàn để lại cho mình. Dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực tế Lê Toàn lại vô cùng ấm áp. Ông luôn miệng gọi Hồng là con trai và nói rằng anh là niềm tự hào của mình. Lê Toàn nói rằng cuộc chiến với Quân Già rất cam go, nếu ông không thể sống được thì Hồng phải là người thay mình "ra trận".
Việc đưa ma túy từ bản Mây sang bản Mộc thì dễ, nhưng để vận chuyển từ bản Mộc ra ngoài mới khó. Về việc này, Hồng hãy nhờ đến sự giúp đỡ của u Mộc. Cuối cùng, Lê Toàn cũng nói lời xin lỗi Hồng vì những chuyện đã xảy ra.

Nghe những lời dặn của người cha nuôi đã khuất, Hồng bật khóc nức nở. Từng có thời điểm, Hồng hận bố nuôi. Nhưng sau cùng, anh cũng không thể chối bỏ sự thật mình đã được ông dung dưỡng, và thực sự coi ông là một người cha đáng kính.
Hồng dồn nén cảm xúc khi hội ngộ em trai
Phân cảnh thứ 2 khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt chính là cảnh Hồng hội ngộ em trai ruột. Ở tập này, nhờ sự giúp đỡ của bà Mộc, Hồng đã tìm ra con đường bí mật vận chuyển ma túy từ bản Mộc ra ngoài, đến tay những kẻ hợp tác với Quân Già. Sau đó, anh thông tin toàn bộ việc này cho Long. Nhờ đó, công an đã ập đến tóm gọn những kẻ buôn ma túy.
Để trao đổi với Hồng, Long đã cung cấp cho Hồng địa chỉ của người em ruột thất lạc năm xưa. Thậm chí, Long còn cho Hồng xem kết quả xét nghiệm ADN của Hồng và người này.
Sau bao nhiêu năm cứ tưởng rằng em ruột đã chết, nay lại được hội ngộ, Hồng như vỡ òa khi trông thấy cảnh em trai vui vầy bên gia đình nhỏ của mình. Em trai Hồng đang làm thầy giáo, gương mặt hiền lành, phúc hậu. Trông thấy Hồng lấp ló ở ngõ nhà mình, em trai Hồng còn ân cần hỏi han vì nghĩ rằng Hồng là người ở nơi khác đến, đang cần giúp đỡ.
Đứng trước em ruột nhưng Hồng lại phải giả vờ như một người xa lạ đang đi tìm hiểu để mua đất. Anh xúc động đến vỡ òa nhưng phải kìm nén cảm xúc, bắt tay em như một người qua đường. Thậm chí ngay cả khi em trai Hồng hỏi rằng họ có quen nhau hay không, Hồng cũng phải giả bộ như không biết. Có lẽ Hồng hiểu rằng hoàn cảnh của mình đang rất nguy hiểm, nên việc giữ an toàn cho em trai là điều cần thiết.

Trên MXH, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Doãn Quốc Đam. Có nhiều người cho rằng nam diễn viên rất xứng đáng với chiếc cúp VTV Awards năm nay. Tuy nhiên khi nhận được những lời khen ngợi, vinh danh của khán giả, Doãn Quốc Đam lại vô cùng khiêm tốn. Trên trang cá nhân, anh trả lời nhiều bình luận của dân mạng và đều nói rằng thực sự bản thân cũng chưa hoàn toàn ưng ý với diễn xuất của mình.


Một số bình luận của khán giả xoay quanh 2 phân cảnh xúc động của Độc đạo tập 32:
- Thực sự xem phân cảnh nhận ra em mình quá xúc động luôn. Tình cảm gia đình là cái gì đó quá đỗi thiêng liêng. Ai ai cũng vậy! Doãn Quốc Đam diễn quá tuyệt vời! Chúc mừng em Đam!
- Phim hình sự mà làm khán giả khóc như phim Hàn thế nhỉ?
- Sắt đá cũng phải tan chảy với Hồng! Đam diễn như không diễn!
- Cả tập hôm nay khóc cùng Hồng. Năm nay Quốc Đam chắc chắn phải có giải nam diễn viên xuất sắc thì em mới cam lòng.
- Biết đó là em trai mình thật rồi nhưng chưa thể nói cho em biết, chưa thể nhận em. Phải nén chịu đến bao giờ đây? Mình còn khóc hơn cả Hồng, một người anh có cái đầu rất lạnh mà trái tim ấm quá!
Đón xem Độc đạo tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.
Theo Thiên Thanh (Phụ Nữ Số)








- Bóc gỡ tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay (1 giờ trước)
- Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô (1 giờ trước)
- Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần (1 giờ trước)
- Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết (1 giờ trước)
- Đàn ông không chịu đưa hết tiền lương cho vợ: Chỉ có thể là vì 3 lý do này! (1 giờ trước)
- Chủ qua đời, chú chó thà chết không chịu rời nhà cũ (1 giờ trước)
- Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng? (1 giờ trước)
- Màn trình diễn ê chề của aespa (1 giờ trước)
- Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống (1 giờ trước)
- "Toang" thật rồi: Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc đuổi cổ khỏi biệt thự, giờ sống chật vật vì rỗng túi? (1 giờ trước)




