Sức khỏe

Tết Bính Thân nói chuyện “khỉ gió”

Tết đến, xuân về, nhiều cặp vợ chồng có cơ hội nghỉ ngơi, gần gũi nhau để hâm nóng tình cảm. Trong vui mừng chộn rộn đầu năm, các cặp tình nhân cũng muốn “lì xì” nhau bằng những cuộc yêu nóng bỏng.

 Tết đến, xuân về, nhiều cặp vợ chồng có cơ hội nghỉ ngơi, gần gũi nhau để hâm nóng tình cảm. Trong vui mừng chộn rộn đầu năm, các cặp tình nhân cũng muốn “lì xì” nhau bằng những cuộc yêu nóng bỏng. Nhưng không phải ai cũng gặt hái được “pháo hoa” hạnh phúc.

Vẫn là vợ chồng son nên Nguyễn Tiến Thành (Hà Nội) và vợ luôn tìm cách làm mới chuyện yêu đương. Mỗi lần có ngày lễ tết, ngày kỉ niệm cần chúc mừng là hai vợ chồng lại “bày vẽ” để có cơ hội “chúc mừng” nhau “toé lửa”. “Ngày nào cũng ở bên nhau rồi, đương nhiên sẽ nhàm chán. Tuy nhiên, nếu có cớ là lễ kỉ niệm này nọ thì cả hai bên sẽ chú tâm dành thời gian, chăm chút hơn từ quần áo tới chăn đệm, phòng ốc còn được trang hoàng hoa lá, có rượu vang, ánh nến.

Có những năm, vợ chồng say mê yêu đương từ năm trước đến năm sau. Khoảnh khắc giao thừa hai vợ chồng vừa nghe tiếng pháo hoa nổ đì đùng ngoài xa, vừa thấy bản thân mình cũng “phát sáng” vạn hoa trong hạnh phúc. “Mọi người quan niệm giao thừa phải đi chơi, chúc tụng nhau nhưng mình cảm thấy không gì hạnh phúc hơn khi ở trong vòng tay người mình yêu thương. Bắt đầu một năm thăng hoa thì cả năm sẽ hạnh phúc”, chị Mai Lan - vợ anh Thành - cho biết.

Nhưng năm ngoái, “tiệc” giao thừa của hai vợ chồng chị suýt biến thành tai nạn trong bệnh viện. Để không gian yêu đương lãng mạn hơn, chị Lan đã thắp nến khắp phòng. Nhưng giữa cuộc yêu, nến bị bắt vào rèm cửa, cháy đùng đùng, nhanh chóng lan ra cả salon, cả đệm. Cũng may lửa đã được dập tắt kịp thời, nhưng giữa đêm, cả chung cư náo loạn, hai vợ chồng bị phạt vì gây cháy nổ. “Năm nay, có lẽ vợ chồng sẽ đi lễ đêm giao thừa, dãn dãn chuyện yêu đương ra một chút”, chị Lan cười cười.

Không phải ai cũng thích “lì xì” năm mới bằng một “cuộc chiến” nóng bỏng. Anh Trần Văn Bình (Hà Nam) suốt từ tháng chạp năm trước đến tháng riêng năm sau đều “ăn chay, ngủ chay”. Suốt cả hai tháng trước và sau tết, anh miệt mài đi chùa chiền, lễ hội. Trước tết thì trả nợ thánh thần - những người cho anh lộc lá cả năm. Sau tết lại đi cầu thần, cầu cậu ban cho cả năm được tiền vào như nước, thăng quan tiến chức... Anh Bình lòng thành đến mức ăn chay niệm phật suốt 2 tháng. Những thứ đen đủi như tỏi, mắm tôm, thịt chó, mực, thịt vịt, giềng mẻ… anh đều không động đũa. Đương nhiên, chuyện dung tục như ngủ nghê với vợ anh tuyệt đối không động chạm.

“Sát tết, vợ chồng người ta có nhiều thời gian sum họp với nhau, tình cảm được gắn bó thì tôi lại “mồ côi” chồng. Chồng tôi đi lễ biền biệt, sớm tối chẳng có nhà, nhìn thấy vợ cũng lạnh tanh, tay chân chẳng chạm chứ đừng nói là “cọ sát” toé lửa gì. Anh ấy còn liên mồm nói đàn bà đen đủi, rách việc. Nhìn thấy tôi phơi phóng đồ lót cũng giãy nảy, mắng chửi vợ, cho rằng những thứ bẩn thỉu như vậy phải phơi ở trong phòng tắm, không được chăng ở ban công, nơi thánh thần đi qua. Tôi thực sự hết cách”, chị Hồng - vợ anh Bình - bức xúc.
 

Tư vấn sức khoẻ tình dục tại Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức). Ảnh: Nguyễn Huy

Anh Đức Hoà (Bắc Giang) cũng sốt sình sịch khi phải kiêng kị đụng chạm vợ suốt 10-15 ngày tết. Lúc đầu, vợ anh lấy cớ bận bịu, mệt mỏi, sau lại chê anh mùi rượu, gần tết thì lại lấy cớ đi lễ, phải kiêng kị cho tâm sạch sẽ, không nghĩ đến chuyện dung tục thì thánh thần mới nghe được lời cầu mong, các cụ mới phù hộ. “Cả năm có mấy ngày tết nghỉ ngơi, vợ lại trang điểm, mặc đẹp lượn vòng vòng trước mặt, làm sao mà nhịn được. Nhưng vợ tôi nhất định kiêng cữ, có năm vợ chồng đã cãi nhau ngay giao thừa về chuyện này. Sau đó, cô ấy còn giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, gia đình mất tết. Làm gì có các cụ nào không muốn con cháu yêu thương nhau. Không phải âm dương hài hoà thì mọi việc mới suôn sẻ, thuận lợi hay sao”, anh Hoà bực bội.

Nhập viện ngay tết vì yêu

Không phải ham hố chuyện gối chăn nhưng giao thừa năm ngoái, nhân cơ hội 10 năm hai vợ chồng cưới nhau, anh Trần Minh (Hà Nội) cũng muốn “tặng quà” vợ cho có ý nghĩa. Ngày thường, anh thường bận rộn làm ăn, nhậu nhẹt với các đối tác, còn chị cũng xoay mòng mòng với hai thằng con trai nên hai vợ chồng ít có cơ hội “giao ban, tiếp xúc”. Vì thế, sau giao thừa, dù đã vài ngày uống rượu mệt mỏi nhưng anh Minh vẫn cố gắng “chúc mừng năm mới” với vợ. Nhưng giữa lúc đang vun vén tình yêu thì anh Minh đổ vật trên người vợ, thở dốc, sau đó lạnh người dần. Cũng may, chị Định - vợ anh Minh - không ngại xấu hổ, kêu mọi người tới ứng cứu. Mọi người đã giúp chị “giải cứu” anh Minh khỏi “trận địa” và đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, do uống rượu nhiều, hoạt động quá sức, lại “trần trụi” nên anh Minh lên cơn nhồi máu cơ tim. Cũng may được cấp cứu kịp thời nên không để lại nhiều di chứng. Tuy nhiên, cả gia đình đã phải trải qua tết trong bệnh viện.

Muốn tặng vợ một “màn pháo hoa” thật lớn trong đêm giao thừa, anh Đình Dũng (47 tuổi, Hà Nội) mua hẳn một vỉ Viagra để làm “lợi thế”. Tuổi cũng hơi lớn nên anh Dũng tự nhận thấy sức khoẻ sa sút, không còn được “như sắt như đồng” tựa ngày xưa. Dù có muốn chứng minh cho vợ thấy năng lực của mình vẫn còn ngon thì cũng khó khăn. Do đó, sát giao thừa, anh Dũng uống liền hai viên Viagra với hy vọng tăng sức chiến đấu đến tầm đột phá. Chưa cúng lễ, dọn dẹp xong nhưng anh Dũng đã như tên ra khỏi cung, nhất định kéo vợ vào giường để “tặng quà”.

“Quà tặng” của anh Dũng quả là quá khủng. Chị Cúc - vợ anh - phải “nhận” suốt từ nửa đêm, đến sáng “súng” của anh Dũng vẫn không “hết pin”, tiếp tục “nhả đạn”. Hai vợ chồng rối trí vì bên ngoài bố mẹ chồng giục đi chúc tết, các con cũng mè nheo đòi lì xì, bên trong anh Dũng rên rỉ vì đau đớn. Cuối cùng, lấy cớ bị cảm mạo, đi ngoài, chị Cúc ở nhà tiếp tục “chăm” chồng. Tuy nhiên, dù chị cố gắng hết sức, trổ mọi kĩ thuật tự có để giúp anh Dũng hạ nhiệt nhưng vẫn không được. Đến lúc này, anh Dũng mới thú nhận mình đã dùng “trợ lực”. Dù cười ra nước mắt nhưng chị Chúc vẫn cố gắng giúp chồng “lui binh”, đến khi chị mệt rã rời mà anh Dũng vẫn trong tình trạng “hiên ngang”, đã thế, “súng” còn có dấu hiệu bầm tím. Tới lúc này, hai vợ chồng đành dẫn nhau đi bệnh viện. Bác sĩ cho biết, thuốc Viagra là thuốc kê đơn, chỉ định cũng dè dặt, dùng để điều trị bệnh rối loạn cương dương chứ không phải thuốc kích dục. Nếu người nào không bị bệnh, chỉ hơi yếu, lại sử dụng thuốc quá liều sẽ dẫn đến nguy cơ “lên không xuống” như anh Dũng. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để “hạ cờ” giúp anh Dũng. Tuy bộ phận nhạy cảm chưa tổn thương quá mức nhưng hai vợ chồng anh vừa sợ, vừa xấu hổ, nửa năm sau cũng không dám động chạm.

Lựa cơm gắp mắm

TS Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - cho biết, không ít các quý ông muốn làm vợ (bạn gái) bất ngờ đã tự ý sử dụng Viagra. Nếu dùng quá liều có thể gây ra những nguy cơ rất lớn như gây cương cứng kéo dài, không thể “xuống” bằng phương pháp tự nhiên. “Không ít bệnh nhân sau khi dùng thuốc Viagra quá liều đã “chào cờ” mấy ngày. Tuy nhiên, họ lại xấu hổ không đến bệnh viện ngay, đợi đến khi “thằng nhỏ” tím ngắt mới đến viện. Do để lâu nên “súng” bị hoại tử, các mạch máu bị phá huỷ, các bác sĩ đã phải cắt bỏ “cả cụm”. Tuy khả vẫn có khả năng tạo hình lại “thằng nhỏ” nhưng chắc chắn vô cùng tốn kém và cảm giác đương nhiên không thể như đồ xịn”, TS Vệ cho biết.

Theo TS Vệ, không có tục lễ, nghiên cứu nào nói rằng vợ chồng phải kiêng chuyện chăn gối nhân ngày tết, nhân giao thừa. Tuy nhiên, chuyện yêu đương cần một không gian thoải mái, thời gian rảnh rỗi, sức khoẻ thư thái, tâm trạng, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng mặn nồng thì mới “thăng hoa”, “phát sáng” được. Việc “tặng lì xì” đầu năm bằng một cuộc yêu giữa lúc chồng say rượu, vợ mệt mỏi vì dọn dẹp sẽ không khiến hai bên sung mãn, thoải mái, thậm chí còn làm các bà vợ bực bội hơn vì bị đức ông chồng nồng nặc mùi rượu “cưỡng ép”.
 
Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, vào dịp tết, cánh đàn ông thường rượu chè liên miên nên sức khoẻ suy giảm nhiều. Các bệnh mãn tính như đái tháo đường, huyết áp cao, gout đều có nguy cơ phát tác. Việc uống rượu sau đó “hành sự” có thể khiến cánh mày râu gặp chứng “thượng mã phong” - đang “quan hệ” bỗng dưng lạnh ngắt tay chân, mồ hôi đầm đìa, gần như ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng. Các trường hợp nặng có thể gây co quắt chân tay, bất tỉnh, cấm khẩu, nếu không cấp cứu kịp thời có thể mất mạng. Do đó, khi cơ thể mệt mỏi, uống nhiều rượu, nam giới không nên “cố quá” dễ thành “quá cố”. Chưa kể xúc cảm của các bà vợ cũng “tụt” vì phải “tiếp” một ông chồng sặc sụa mùi rượu.
 
Theo Nguyễn Huy (Lao Động)