-
Thông tin mới nhất vụ tai nạn kinh hoàng ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe ô tô 7 chỗ -
Vụ tai nạn ở Lạng Sơn: Vợ chồng tử vong thương tâm, con trai bị thương nghiêm trọng -
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện cơn bão mới ngay sau bão Koto -
Hàng loạt khách hàng mua vàng online mất trắng tiền tỉ, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đột ngột đóng cửa -
Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom -
Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm mạnh khiến xe khách bị móp đầu -
Mộ liệt sĩ bị phá hoại nhiều lần, gia đình phẫn nộ, chính quyền vào cuộc điều tra -
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi
Giới trẻ
29/04/2024 23:152 chàng trai phải bỏ thi đại học vì lý do bất ngờ nhưng được ĐH Thanh Hoa mời lại từ chối: Cuộc sống 10 năm sau gây ngỡ ngàng
Ngày 7/6/2014, khi kỳ thi đại học tại Trung Quốc đang diễn ra thì 2 học sinh cuối cấp Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng lại nằm trên giường bệnh, không giấu được vẻ buồn bã khi TV chiếu bản tin về kỳ thi mà đáng ra họ sẽ tham gia. Trước đó vài ngày, họ vẫn cùng nhau đến lớp ôn thi, chuyện gì đã khiến 2 nam sinh phải từ bỏ kỳ thi quan trọng bậc nhất trong đời?
2 nam sinh cứu 30 người khỏi "tử thần"
Ngày 31/5/2014, khi Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng đang trên xe buýt trở về nhà sau giờ học, đột nhiên họ nghe thấy tiếng la thất thanh. Một người đàn ông cầm dao làm bếp bắt đầu vung dao chém những hành khách gần hắn, khiến 2 cô gái bị đâm. Dịch Chính Dũng lúc này vừa tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị chém vào lưng, Lưu Diên Bằng bên cạnh cũng bị thương.
Trong phút chốc chiếc xe hoàn toàn hỗn loạn. Người khóc, người la hét. Hầu hết những người có mặt trên xe đều là người già và sinh viên, sợ hãi không biết phải làm gì khi đối diện với tình huống nguy hiểm. Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng nén cơn đau, dũng cảm lao về phía người đàn ông kia, cố gắng giật con dao. Dịch Chính Dũng lại bị thương ở tay, Lưu Diên Bằng tiếp tục giằng co, cuối cùng cũng lấy được con dao.
Lúc này tài xế phanh gấp xe để mở cửa. Hành khách chạy toán loạn ra khỏi xe kêu cứu. Kẻ thủ ác cũng bỏ chạy theo dòng người trong khi 2 thiếu niên đã kiệt sức vì mất quá nhiều máu. Dịch Chí Dũng thậm chí đã bất tỉnh, đồng phục áo trắng nhưng chỉ thấy một màu đỏ. Trên cánh tay và đầu của Lưu Diên Bằng đang có vết thương chảy máu liên tục.
May mắn là 2 nam sinh được cấp cứu kịp thời, hành động bất chấp hiểm nguy của họ cũng cứu 30 hành khách có mặt trên xe buýt.
Cái kết bất ngờ cho 2 người hùng
Lúc bố mẹ 2 nam sinh này tới bệnh viện, họ bàng hoàng đến rơi nước mắt khi thấy con trai đang quấn đầy băng gạc vì những vết thương khắp người. Các kênh truyền thông lớn như CCTV, Nhân dân Nhật báo cũng nhanh chóng tới để phỏng vấn, đưa tin về sự việc.
Thế nhưng khi mọi người rời đi, 2 nam sinh chỉ biết thở dài khi biết bản thân không kịp bình phục để tham gia kỳ thi đại học. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải chờ đến kỳ thi năm sau và tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Cả 2 gia đình đều xuất thân nông thôn ở tỉnh Giang Tây, bố mẹ làm đủ mọi nghề nhưng thu nhập vẫn không đủ sống.
Trên thực tế, Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng rất chăm chỉ, có thành tích học tập tốt. Đỗ đại học là con đường mở ra tương lai sáng hơn cho họ, thế nhưng cánh cửa này đã đóng sập vì sự việc không ai ngờ đến."Em thực sự muốn bước vào phòng thi với các bạn cùng lớp", Dịch Chính Dũng buồn bã nói.

2 nam sinh này không ngờ đến là hơn 10 trường đại học, bao gồm ĐH Thanh Hoa, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, ĐH Nam Xương, ĐH Khoa học Công nghệ Ma Cao… gửi lời mời nhập học theo diện đặc biệt. Có những trường sẵn sàng miễn học phí và trợ cấp chi phí sinh hoạt cho 2 thiếu niên này.
Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng rất vui mừng khi có những cơ hội này nhưng sau khi cân nhắc, họ quyết định từ chối vì cho rằng như vậy là không công bằng với những thí sinh đã dự thi. "Chúng em chỉ làm những việc mình nên làm, không mưu cầu phần thưởng lớn như vậy", Lưu Diên Bằng cho biết.
Cuối cùng, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã chấp thuận Sở Giáo dục tỉnh Giang Tây tổ chức một buổi thi tuyển sinh khác sau khi 2 nam sinh bình phục.
Sau khi xuất viện, Lưu Diên Bằng và Dịch Chính Dũng hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn. Kết quả, Lưu Diên Bằng đỗ Trường Kỹ thuật Kiến trúc của ĐH Nam Xương còn Dịch Chính Dũng được nhận vào Trường Kế toán của ĐH Tài chính và Kinh tế Giang Tây, miễn phí 4 năm học.
Dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng 2 chàng trai này không nhận bất kỳ tiền hay quà tặng từ các tổ chức, cá nhân nào khi lên đại học. Họ cũng bày tỏ mong muốn được gọi bằng tên thật thay vì gắn với danh xưng "người hùng". Cả hai đều tích cực tham gia hoạt động xã hội, dạy học ở nông thôn trong những năm tháng sinh viên.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, Lưu Diên Bằng làm việc tại Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc với vị trí kỹ sư xây dựng còn Dịch Chính Dũng trở về quê hương, được nhận vào Tập đoàn Đầu tư Phát triển Nghi Xuân. Dịch Chính Dũng phụ trách giúp dân làng quảng bá sản phẩm nông nghiệp qua hình thức trực tuyến, hỗ trợ anh sinh xã hội các hộ dân nghèo.
Sau 10 năm kể từ tai nạn trên xe buýt, Lưu Diên Bằng đã lập gia đình, sống cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Dịch Chính Dũng được đề cử trở thành nhân viên kiểu mẫu của tập đoàn, đóng góp sức mình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Điều kiện kinh tế của cả hai đều đã khác xưa, không còn khó khăn nhờ sự nỗ lực không ngừng.
Theo Kim Linh (Nguoiduatin.vn)
- CLB Bóng chuyền Nhật Bản chính thức công bố chiêu mộ nữ ngôi sao Việt Nam sau nhiều tuần giấu kín (23:36)
- Thông tin mới nhất vụ tai nạn kinh hoàng ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe ô tô 7 chỗ (23:24)
- Đắk Lắk cấm biển, kích hoạt phương án sơ tán gần 30.000 dân ứng phó bão số 15 (1 giờ trước)
- Thế khó của Phạm Băng Băng: Vừa đoạt danh hiệu "Ảnh Hậu" Kim Mã đã bị buộc xóa sổ thành tích, nghi ngờ bị phong sát lần hai (1 giờ trước)
- Choáng với bồ câu trị giá 35 tỷ đồng: "Báu vật sống" phá kỷ lục thế giới, được bảo vệ như sao hạng A (1 giờ trước)
- Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 205 tỷ đồng đã được giải ngân trong đợt chi trả thứ 5 cho hàng vạn trái chủ (2 giờ trước)
- Nghi vấn bi kịch gia đình phía sau vụ người cha ôm hai con nhỏ nhảy cầu tự vẫn tại Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện cơn bão mới ngay sau bão Koto (2 giờ trước)
- Hàng loạt khách hàng mua vàng online mất trắng tiền tỉ, tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đột ngột đóng cửa (3 giờ trước)
- Chung cư cao tầng tại Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 12 người thiệt mạng, nhiều người vẫn mắc kẹt (3 giờ trước)