Những người phụ nữ lái xe trọng tải hàng chục tấn đi cứu trợ bà con vùng lũ ở Đắk Lắk.

Nữ tài xế Thái Nguyên lái xe chở 45 tấn hàng

25-1764060981-3-nu-tai-xe-cho-hang-chuc-tan-hang-cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu.jpg

Ngô Hạnh (sinh năm 1999, quê Thái Nguyên), người được mệnh danh là "bóng hồng xe tải" hay "mỹ nữ lái xe tải" với chiếc xe màu hồng có hình dán Hello Kitty nổi tiếng trên mạng xã hội , đã cùng chồng thực hiện chuyến hàng cứu trợ dài ngày. Đau lòng trước hoàn cảnh của bà con , vợ chồng Hạnh quyết định gác lại công việc và thu xếp người chăm sóc con cái để lên đường.

Tối 24/11, hai vợ chồng lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó chất tổng cộng 45 tấn hàng, chủ yếu là gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác. Kết hợp với một đội thiện nguyện , họ khởi hành vào sáng 25/11, dự kiến đến Đắk Lắk vào sáng 26/11 để cùng đoàn phân phát đồ cứu trợ cho bà con. Hạnh chia sẻ, "Không thể góp của thì tôi góp công. Xe nhà sẵn, lại có kinh nghiệm lái xe đường trường, vợ chồng tôi tin tưởng có thể đem nhu yếu phẩm đến tận nơi hỗ trợ bà con”.

Cô gái Gia Lai chở 34 tấn hàng cứu trợ từ miền Nam

25-1764061016-3-nu-tai-xe-cho-hang-chuc-tan-hang-cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu.jpg

Một câu chuyện khác không kém phần ấn tượng là Nguyễn Thị Thùy Duyên (25 tuổi, quê Gia Lai) , người đã có 4 năm gắn bó với nghề lái xe tải hạng nặng. Ngày 23/11, Duyên lái xe của mình từ Gia Lai xuống TPHCM nhận hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện. Chiếc xe tải 34 tấn được chất đầy những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ.

Sáng 25/11, Thùy Duyên cùng đoàn thiện nguyện đang tất bật chia đồ cứu trợ tại Đắk Lắk. Hoàn thành công việc tại đây, cô sẽ tiếp tục di chuyển về Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này.

Chuyến xe 50 tấn của vợ chồng Nghệ An

25-1764061056-3-nu-tai-xe-cho-hang-chuc-tan-hang-cuu-tro-nguoi-dan-vung-lu.jpg

Trong những ngày bà con miền Trung chật vật tái thiết sau lũ , một nữ tài xế khác là Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1993, quê Nghệ An) cũng đã cùng chồng dùng chiếc xe tải 50 tấn của gia đình để tham gia cứu trợ. Vợ chồng chị Phương đã vượt quãng đường 500km từ Nghệ An vào Đắk Lắk. 

Chuyến đi chở 30 tấn hàng, bao gồm đồ dùng do hai vợ chồng kêu gọi bà con xóm giềng quyên góp và cả đồ hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện khác. Tối 23/11, chuyến hàng đã hoàn tất và hai vợ chồng chị Phương trở về với gia đình.

PV (SHTT)