Hình ảnh một chiếc xe bán tải màu đỏ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội hôm nay (22/11), khi nhiều người dân Nha Trang tập trung sạc điện thoại di động trên thùng xe.

22-1763809725-nguoi-dan-ong-lai-xe-tu-tp-hcm-toi-nha-trang-de-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-sac-dien-thoai.jpeg

Hành động đầy cảm kích của chủ chiếc xe nhanh chóng lan tỏa và chạm đến trái tim của dư luận.

Chiếc xe bán tải này được xác định là của anh Mẫn Phan, người đã cùng đội cứu trợ di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang để hỗ trợ đồng bào. Thông tin được chia sẻ trên một hội nhóm lớn cho biết, hành động này xuất phát từ việc Nha Trang đã mất điện suốt 3 ngày qua.

Theo anh Mẫn Phan chia sẻ trên báo Lao Động ngày 22/11, sau khi nước lũ rút, các lực lượng cứu hộ, quân đội và nhóm thiện nguyện đã tiếp cận nhiều khu vực cô lập để cung cấp nhu yếu phẩm. Lúc này, việc có điện và sóng internet trở thành nhu cầu thiết yếu giúp người dân liên lạc với gia đình, nắm bắt thông tin và gọi hỗ trợ khi cần.

Hiểu được điều đó, anh Mẫn Phan và đội cứu trợ đã lái chiếc xe bán tải màu đỏ, mang theo nguồn điện đến từng hộ dân, biến chiếc xe trở thành một trạm sạc di động, giúp người dân sạc điện thoại sau những ngày mưa lũ cô lập.

Sáng 21/11, dù nước lũ tại tỉnh Khánh Hòa đã rút dần nhưng vẫn còn ngập trên diện rộng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động nhân lực và phương tiện đưa người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Nhiều đoàn cứu trợ cùng người dân cũng đang cấp tập huy động nhu yếu phẩm, nước và các phương tiện để hỗ trợ bà con bị cô lập.

PV (SHTT)