-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giới trẻ
08/04/2024 14:419x Tây Ninh dành cả thanh xuân chinh phục 15 đỉnh núi Việt Nam, tiết lộ khối tài sản 'khủng'
Dành trọn thanh xuân chinh phục 15 đỉnh núi cao và khó nhất Việt Nam
Mỗi người trẻ đều ấp ủ cho mình dự định, kế hoạch khác nhau để hiện thực hóa những ước mơ trong cuộc đời. Riêng với Nguyễn Thị Xuân (34 tuổi, hiện đang làm Kế toán một công ty ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cô chọn "gửi gắm" tuổi trẻ vào những chuyến đi.
Với cô, mỗi chuyến đi cũng là trải nghiệm như đang yêu ai đó. Đó là hành trình của cảm xúc, của những hồi hộp, xen chút lo lắng, háo hức, phấn khích... để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi chiến thắng chính mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Xuân đã một mình chinh phục 15 đỉnh núi cao và khó nhất của Việt Nam. Đó là đỉnh núi Fansipan (cao 3.143m), đỉnh Pusilung (cao 3.083m), Putaleng (cao 3.049m), Ky Quan San (cao 3.046m), Lảo Thẩn (cao 2.860m), Tả Liên Sơn (cao 2.996m)...
Núi Nam Kang Ho Tao (cao 2.881m), đỉnh Khang Su Văn (cao 3.012m), đỉnh núi Răng Cưa (2.852m) ở Lai Châu; “Nóc nhà của Đông Bắc” - Đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao 2.431m. Cô cũng đã 123 lần chinh phục đỉnh núi Bà Đen bằng nhiều cung đường khác nhau.
Ngoài dành phần lớn thời gian cho việc leo núi, cô gái quê Tây Ninh còn đặt chân đến 4 cực của Việt Nam, đi đến ngã 3 Đông Dương, khám phá 52/63 tỉnh thành; Chạy trail 21km vượt đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang.

Suốt hơn 10 năm tuổi trẻ, Nguyễn Thị Xuân dành thời gian cho những chuyến đi: "Leo núi, "phượt" giúp mình trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, rèn luyện sự nhẫn nại và sức chịu đựng.
Mỗi lần chinh phục được một đỉnh núi, mình cảm thấy phấn khích vì đã vượt qua giới hạn bản thân. Mỗi chuyến đi với mình đều là niềm háo hức khám phá những điều mới, khám phá năng lực của bản thân, thêm cơ hội trải nghiệm".
9x Tây Ninh quan niệm, "ta chỉ sống một lần trên đời", do đó khi còn trẻ khỏe, hãy làm mọi thứ mình thích, hãy rực rỡ như mình muốn. Để thỏa mãn đam mê đi đây đi đó, Nguyễn Thị Xuân phải nỗ lực để căn bằng giữa công việc và đam mê. Theo cô, đây là một "nghệ thuật" mà không phải ai cũng làm được.
Trước mỗi chuyến đi - đa phần là đi một mình, 9x Tây Ninh luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người cứ mải miết chạy theo công việc mà quên mất rằng họ cũng cần thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
Nếu chỉ tập trung vào công việc, bỏ qua đam mê, ta sẽ dễ bị kiệt sức, mất hứng thú và sáng tạo. Ngược lại, nếu chỉ chú ý đến giải trí mà lơ là công việc, chúng ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, phát triển bản thân. Vì vậy, cần phải tìm ra một cách hợp lý để cân bằng.
Thường mỗi năm mình dành khoảng thời gian nghỉ Tết để đi leo núi, kết hợp khám phá những nơi mình thích nên công việc vẫn đảm bảo. Đi nhiều không hẳn đã sướng đâu, vì phải chuẩn bị rất nhiều. Trước mỗi chuyến đi, mình tham khảo thông tin trên các trang mạng xã hội, xem review của mọi người.
Từ đó sắp xếp lên kế hoạch cụ thể, rèn luyện sức khỏe và sắp xếp công việc để chuyến đi được trọn vẹn."
Tài sản quý giá tích lũy sau 10 năm
Với Nguyễn Thị Xuân, “Xê dịch” không chỉ là một niềm đam mê mà đó còn là cách để cô bước ra thế giới, khám phá giới hạn của bản thân, tích cóp vốn sống, sự trải nghiệm để trưởng thành hơn.


Thay vì đi làm, kết hôn, sinh con... như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Nguyễn Thị Xuân chọn cuộc sống độc thân và gửi gắm tình yêu vào từng chuyến đi.
9x Tây Ninh chia sẻ: "Có những lúc nhìn lại, mình nghĩ nếu 10 năm không đi đâu chơi chắc giờ cũng nhà xe đầy đủ. Nhưng nghĩ lại sau này có tuổi, ngồi với bạn bè, kể rằng mình có một quãng thời gian tuyệt vời khi đi khắp nơi và leo hết những ngọn núi, chắc vẫn hay hơn nhỉ?
"Tài sản" mình có là ước mơ, tâm nguyện và những trải nghiệm. Mình may mắn khi gia đình luôn ủng hộ, nhất là việc không kết hôn. Mẹ mình nói, miễn sao con sống vui vẻ và hạnh phúc là được."



Càng đi, cô càng cảm thấy yêu quý và tự hào bởi vẻ đẹp của đất trời, con người Việt Nam. "Phượt" một mình, Nguyễn Thị Xuân luôn được những người xa lạ giúp đỡ.
Tuy nhiên, "thân gái dặm trường", cũng không ít lần cô gặp phải sự cố "thót tim": "Có lần mình gặp cướp ở Măng Đen - Kon Tum. Khi chạy trên đường đèo, còn 12km nữa là tới thị trấn Măng Đen thì mình gặp 2 người giả dạng làm ma để hù dọa, nhằm mục đích cướp đồ, điện thoại khi mình ngã xe.
May sao mình bình tĩnh để phóng qua. Sau lần đó, mình xác định mình không liều mạng đi đèo ban đêm nữa vì rất nguy hiểm
Lần trekking Nam Kang Ho Tao - Cung trekking gian nan bậc nhất Tây Bắc với địa hình phức tạp, nguy hiểm, mình cũng phải đối diện với thử thách lớn. Phải vượt qua nhiều vách đá trơn trượt, có khi muốn bỏ cuộc vì quá mệt..."
Cô gái trẻ tâm niệm, cuộc đời mỗi người là một chuyến xe. Chuyến xe của bạn đã khởi hành rồi, có thể lúc đi rất nhanh, lúc lại rất chậm.
Chắc chắn không tránh khỏi mưa giông bão tố, nhưng cũng sẽ đầy ắp những cung đường nắng đẹp và thú vị. Tuy nhiên, trải nghiệm nào cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành và sống hết mình với tuổi trẻ.



Theo Mộc Lâm (Nguoiduatin.vn)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (1 giờ trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (1 giờ trước)