-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giới trẻ
02/04/2021 16:55Ái nữ nhà CEO Huawei: Tiểu thư 'lá ngọc cành vàng', tốt nghiệp Harvard nhưng quyết tâm dấn thân showbiz để rồi nhận cái kết không như là mơ
Diêu An Na (Annabel Yao), sinh ngày 14 tháng 1 năm 1998 tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Cô là con gái út của doanh nhân Nhậm Chính Phi, người sáng lập và chủ tịch của Huawei với người vợ thứ hai Diêu Lăng.
Ái nữ của tỷ phú Huawei đến Thâm Quyến với cha mẹ khi mới 8 tháng tuổi. Cuộc sống của một tiểu thư lá ngọc cành vàng không chỉ có vui chơi mà ngay từ khi 5 tuổi, cô đã phải tham gia hàng loạt lớp học piano, thư pháp, âm nhạc và hội họa truyền thống Trung Quốc.

Diêu An Na sinh ngày 14/1/1998, là con gái của ông Nhậm Chính Phi và người vợ thứ hai. Cô được dạy dỗ một cách toàn diện để trở thành tiểu thư danh giá. Diêu An Na học múa khi lên 5 tuổi. 9 tuổi, cô học thêm piano, thư pháp, âm nhạc và hội họa truyền thống Trung Quốc. Trong video giới thiệu bản thân, Diêu An Na chia sẻ cô cũng từng phải nỗ lực, học ngày học đêm để hoàn thành chương trình và thi đại học.
Khi lên 9 tuổi, cô bắt đầu yêu thích múa ba lê và kể từ đó, ba lê đã đi vào cuộc đời cô, chiếm một trọng lượng rất lớn . Sau 6 năm, Diêu An Na được đào tạo chuyên nghiệp tại trường múa ba lê Kim Bảo Long ở Thượng Hải và tập huấn tại Trường Ballet Washington, American Ballet Theater, Ferry Ballet và Orlando Ballet.
Qua nhiều năm luyện tập không ngừng, Annabel Yao đã trở thành người chiến thắng cấp độ cao nhất của Emperor's Ballet RAD khi mới 15 tuổi. Trong giai đoạn này, cô luôn được chọn tham gia vào các vở ballet kinh điển như "Hồ thiên nga", "Vũ cơ” và "Người đẹp ngủ trong rừng"... Năm 20 tuổi, Diêu An Na được mời tham gia lễ hội Le Bal ở Paris, nơi chỉ có 20 người được mời mỗi năm, và khiêu vũ với hoàng tử Bỉ.

Năm 17 tuổi, Diêu An Na được tuyển thẳng vào Đại học Harvard với điểm tuyệt đối trong kỳ thi ACT (Kỳ thi tuyển sinh đại học Hoa Kỳ) để theo học ngành Khoa học máy tính và thống kê.
Trong thời gian học tại Harvard, Annabel Yao đã thực tập tại BrainCo, một công ty cung cấp chi giả thông minh cho người khuyết tật. Trong thời gian đó, cô đã tham gia dự án nghiên cứu và phát triển bộ phận giả thông minh có “giao diện não-máy tính” (viết tắt tiếng Anh: BCI) đầu tiên trên thế giới.
Ngoài ra, cô cũng tham gia các hoạt động xã hội năng nổ khi phụ trách chuyên mục Tài chính trên diễn đàn Harvard College China Forum.
Khiến nhiều người sửng sốt với quyết định "khác người"
Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard thành công, Diêu An Na lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi không đi theo con đường thông thường của “phú nhị đại”. Một cô gái sinh ra với chiếc chìa khóa vàng, đã có những cái mác đáng ghen tị như "Sinh viên Đại học Harvard" và "Nữ hoàng buổi lễ trưởng thành của Paris", nhưng cô lựa chọn bỏ qua tất cả để dấn thân vào làng giới trí Hoa ngữ.
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, Diêu An Na ký hợp đồng với Tianhao Prosperity, chính thức thông báo tin tức về việc ra mắt của mình trên Weibo cá nhân ngày 14 tháng 1 cùng năm.

Đơn vị chủ quản của Diêu An Na đã lên các quy hoạch cụ thể và tỉ mỉ để "khai quật" được khí chất độc đáo của vị ái nữ nhà Huawei, giúp cô tìm được vị thế vững vàng trong làng giải trí. Điều này được hiểu rằng công ty sẽ bắt đầu từ nhiều lĩnh vực để lập kế hoạch phát triển sự nghiệp của Diêu An Na, bao gồm điện ảnh và phim truyền hình, chương trình tạp kỹ, bài hát... và sẽ có sự sắp xếp công việc tương ứng.
Phóng viên của Red Star News cho hay, tỷ phú Nhậm Chính Phi cũng rất quan tâm đến tương lai của con gái mình. Ông đã đích thân đến công ty giải trí để tìm hiểu thêm về kế hoạch cụ thể cho việc này.
Truyền thông cũng dự đoán rằng, với gia thế khủng và ông bố đầy quyền lực đứng sau, Diêu An Na sẽ nhanh chóng thành công, thu hoạch được nhiều tài nguyên tốt.
Quả thật, tài nguyên của cô thì không thiếu. Ngay khi vừa ra mắt, cô nàng đã được lên trang bìa chính tạp chí OK! của Trung Quốc. Việc Diêu An Na được xuất hiện rầm rộ trên bìa tạp chí ngay khi chỉ là tân binh đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau đó 4 ngày, cô đã nhanh chóng phát hành single và MV đầu tiên của mình là "Back Fire".
Tuy nhiên, sau gần 2 tháng ra mắt, trang tin 163 đã cho rằng: “Tình cảnh hiện tại của Diêu An Na rất ảm đạm”.
Cô không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nổi bật như mọi người dự đoán. Rất nhiều sự kiện lớn nhỏ trong lòng giải trí Hoa ngữ đều không mấy quan tâm nhiều tới gương mặt của người đẹp sinh năm 1988. Điều này được cho là xuất phát từ ngoại hình và tài năng không quá nổi bật của Diêu An Na, cũng như sự giảm sút về mức độ chú ý. Ngay thời điểm tiểu thư của Huawei ra mắt, hàng loạt scandal lớn nhỏ nổ ra khắp showbiz xứ Trung đã thu hút phần lớn sự chú ý của cư dân mạng.
Về mảng thời trang, chưa nói đến vẻ ngoài thua kém nhiều tân binh tầm tuổi, biểu cảm khi chụp tạp chí của cô cũng được nhận xét không sinh động, thu hút. Còn tài năng ca hát, nhảy múa của Diêu An Na cũng được cho chỉ ở mức trung bình, chưa có sự đẹp mắt, dứt khoát cần thiết khi minh họa cho ca khúc, khác với môn ballet cô học nhiều năm qua.
Lý giải cho sự thất thế này, trang tin QQ thì thẳng thắn nhận xét: "Ban đầu công chúng quan tâm cô ấy vì tò mò con gái của ông Nhậm Chính Phi sẽ thể hiện bộ mặt thế nào trong vai trò nghệ sĩ. Sau khi ra mắt, An Na lại cho thấy tài năng ở mức độ trung bình, không quá nổi trội. Khán giả vì thế cũng mất đi sự hứng thú. Showbiz Hoa ngữ đầy đó những mỹ nhân tài sắc. Diêu An Na không được tài cũng không hơn được sắc. Hơn người cũng chỉ nhờ gia thế".
Tuy đối mặt với một cái kết không như mơ, Diêu An Na vẫn cho thấy quá trình tự khẳng định mình. Cô từng trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng: “Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, rồi sẽ có ngày bạn tiến bộ.”
Cô không muốn bản thân được đóng khung như một "công chúa nhỏ trong nhà kính", luôn được nuông chiều. Bản thân Diêu An Na hiểu rõ về tính tự lập: Muốn có được sự độc lập thực sự thì phải dựa vào chính bản thân. Đó là lý do cô vẫn luôn làm việc rất chăm chỉ trong mọi kế hoạch đề ra.
Ông Nhậm Chính Phi từng kể về con gái mình trong một cuộc phỏng vấn rằng :“Từ khi còn học cấp 2, con bé đã không ngừng tập vũ đạo. Mỗi cuối tuần đều nhảy đủ 15 giờ đồng hồ, gần 1 giờ đêm mới bắt đầu nghỉ ngơi."
Động lực cho quá trình phấn đấu chăm chỉ này chính là ước mơ mà Diêu An Na từng bày tỏ: “Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng, mặc dù sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng ai cũng phải nỗ lực rất nhiều để đạt được một kết quả tốt.”

Theo Phương Thúy (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (28 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (56 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)