-
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm?
Giới trẻ
25/08/2020 14:10Ám ảnh của giới trẻ khi người thân chơi Facebook: Bị bố mẹ bắt like, share vì sợ 'các bác buồn', bình luận còn có 'văn mẫu' tham khảo
"Có ai chơi facebook mà bị bắt buộc like và tương tác người khác như mình không?
Trong facebook của mình có kết bạn người thân quen và họ hàng. Chuyện tương tác thì bình thường, nếu có bài hoặc ảnh nổi lên thấy ấn tượng thì mình vẫn nhấn nút mà…
Nhưng mẹ mình thì cứ bắt mình, nếu thấy bài của bác A, dì B, cô X là họ hàng hoặc người thân bố mẹ thì phải tương tác nhiệt tình, không sót cái nào.
Mẹ mình bảo: "Like và khen cho bác ấy vui, có mất gì đâu, không các bác lại nghĩ nhà mình không thích, không ưa các bác, các bác buồn. Vả lại, khi mình đăng người ta còn like trả lễ con à…".
Ôi… mệt lắm luôn. Nhiều lúc trôi bài không tương tác được là y rằng mẹ lại làu bàu nghe đau nhói con tim luôn.
Mẹ và các bác có hiểu nỗi lòng con…".
Câu chuyện trên đây do một cô gái trẻ kể lại chia sẻ về tình cảnh éo le bản thân đang gặp phải. Kèm đó là dòng tin nhắn mẹ cô yêu cầu con tương tác bài đăng của người thân: "Con like ảnh của bác Hà mới đăng sáng nay chưa. Nhớ bình luận thêm câu: "Đẹp quá bác ơi" hay "đẹp quá ạ" nhé".
Nhìn ở một khía cạnh nào đó, người mẹ này quá chu đáo khi dặn dò con từng chút một trong việc tương tác với người thân. Tuy nhiên, cách làm này lại khiến cô gái khó chịu. Việc like hay bình luận ảnh ai đó là điều tự nguyện, cớ sao lại bị bắt làm như một nghĩa vụ như thế này. Có lẽ vì những câu chuyện như thế mà nhiều người hủy kết bạn với tất cả người thân trong nhà.
Nhiều cư dân mạng người tỏ ra đồng cảm với cô gái này. Thậm chí có bạn còn tiết lộ đã chặn toàn bộ người nhà bởi bất cứ dòng trạng thái nào được đăng lên cũng bị họ cũng chú ý rồi hỏi han cặn kẽ.


Dung (Nguoiduatin.vn)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (14:44)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (14:36)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (14:31)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (14:31)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (14:14)
- Cánh trái Tuyển Việt Nam: Khi Văn Hậu không còn là "lựa chọn mặc định" trước Malaysia (14:13)
- Mỹ nhân 2002 đóng tiểu tam cạnh đàn anh hơn 17 tuổi, vóc dáng “chuẩn Pilates” khiến triệu người mê đắm (14:12)
- iOS 27 ra mắt sẽ là một quả "bom tấn" trong ngành di động, anh em xài iPhone, iPad phải lên đời ngay và luôn! (14:09)
- Giá vàng 23/3 giảm, tiệm vàng bán không giới hạn, người mua giao dịch dễ, chênh lệch trong nước và thế giới gần 30 triệu (14:05)
- Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng (14:03)