-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Giới trẻ
03/07/2024 14:53Anh đạp xích lô 'cưa đổ' tiểu thư xinh đẹp, vỡ mộng hôn nhân sau đám cưới 5 sao hoành tráng
* Chú Quý, cô Loan học chung trường cấp 3 ở TP.HCM
* 10 năm sau ngày ra trường, họ gặp lại, chú nảy sinh tình cảm với cô.
* Cô nói chỉ coi chú như một người bạn, chú không bỏ cuộc mà quyết dùng 2 bí kíp để "cưa đổ" cô.
Anh đạp xích lô "tung chiêu" tán tiểu thư xinh đẹp
Chú Trần Hữu Quý và cô Võ Thị Phương Loan, cùng 64 tuổi, từng học chung tại trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4, TP.HCM). Thời đi học cô chú không biết nhau, mãi đến 10 năm sau khi ra trường, họ mới có duyên gặp nhau trong một vài buổi tiệc của bạn bè cùng trường.
Chú Quý ấn tượng với cô Loan bởi gương mặt tròn trịa, dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn. Đặc biệt hơn, thời cấp 3, chú Quý khá nổi tiếng ở trường. Thế nhưng khi hỏi, cô Loan lại nói không hề biết gì về chú. Điều này khiến chú bất ngờ. Ngoài những cuộc gặp gỡ chung với bạn bè, chú Quý, cô Loan cùng học chung một lớp tiếng Anh buổi tối.
Nảy sinh tình cảm với người con gái đẹp người, đẹp nết, chú Quý bắt đầu có động thái nhưng cô Loan liên tục né tránh. Sở dĩ, cô không muốn yêu ai là bởi gia đình chuẩn bị sang Mỹ định cư.
Thời điểm quen nhau, hoàn cảnh của chú Quý và cô Loan có nhiều khác biệt. Trong khi cô là tiểu thư con nhà giàu thì chú Quý hàng ngày phải đạp xích lô mưu sinh.
"Sau khi học xong cấp 3, tôi đi bộ đội, tham gia chiến đấu ở Campuchia 4 năm. Đi bộ đội về, tôi học tại Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Suốt mấy năm sinh viên, tôi vẫn đi đạp xích lô để trang trải cuộc sống. Ra trường, vì không xin được việc nên tôi tiếp tục duy trì công việc này", chú Quý kể.
Chú Quý giấu cô Loan việc đi đạp xích lô. Thế nhưng vô tình một ngày, chính cô đã bắt gặp chú đang đạp xích lô ngoài đường. Chú Quý ngại ngùng, xấu hổ, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến cô Loan thương chú đến nơi nước mắt. Đêm về, cô Loan suy nghĩ đến mất ngủ. Sau hôm đó cô bắt đầu có thái độ tích cực hơn, không còn né tránh nữa để chú Quý không cảm thấy mặc cảm.

Cô Loan chị gái xin giúp cho chú Quý vào làm việc tại một khách sạn ở vị trí phục vụ bàn. Mặc dù đối xử tốt như vậy, nhưng cô nói chỉ coi chú như một người bạn và vẫn giữ ý định đi nước ngoài cùng gia đình.
Lúc này, chú Quý không bỏ cuộc mà bắt đầu dùng đến chiến thuật: "Nhất cự ly, nhì tốc độ" và "Đẹp trai không bằng chai mặt". Chú liên tục tới nhà cô Loan với lý do mượn sách vở, tiện thể hỏi thăm, trò chuyện với bố mẹ, anh chị của cô. Vì ưng chú Quý nên bố cô Loan "bật đèn xanh". Nhờ sự giúp sức của phụ huynh mà sau đó, chú đã có được trái tim của cô. Năm 1990, cô chú chính thức nên duyên vợ chồng.
"Vỡ mộng nhẹ" sau đám cưới 5 sao
Đám cưới của chú Quý, cô Loan diễn ra hoành tráng, có xe hơi rước dâu, đãi tiệc ở khách sạn 5 sao. Sau đám cưới, cô chú đi tuần trăng mật 10 ngày ở Nha Trang, Đà Lạt. Về được ít ngày, họ mừng rỡ đón tin vui. Cuối năm 1990, con gái đầu lòng của cô chú chào đời. Vài năm sau, cô chú đón con gái thứ 2.

Vừa lo đám cưới hết tiền, lại có con luôn nên cuộc sống của cô chú cũng trải qua giai đoạn chênh vênh, thiếu thốn, vỡ mộng hôn nhân. May mắn hai vợ chồng được sự hỗ trợ lớn từ phía gia đình cô Loan. Bố mẹ cho cô chú về ở chung, giúp chăm sóc con cái nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Năm 1997, cô chú sang định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ.
Thời gian đầu ở xứ người, khó khăn không ít, chú Quý nói phải đấu tranh nhiều lắm mới tồn tại được. Chú đi làm công nhân, còn cô làm nail. Đồng vợ đồng chồng, rồi cuộc sống cũng dần ổn định.

Đến hiện tại, hai người con của cô chú đều đã trưởng thành, con gái lớn có gia đình riêng. Chú Quý, cô Loan đã nghỉ hưu, dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc nhà cửa, nuôi chó, mèo, cùng nhau đi du lịch khắp nơi, tận hưởng ngày tháng hạnh phúc tuổi già. Đôi vợ chồng Việt kiều luôn hướng về quê hương, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục cho ngôi trường cũ mà họ từng theo học.
Sau 34 năm chung sống, chú Quý xúc động, bày tỏ biết ơn vì cô đã nhẫn nhịn nhiều điều để cuộc hôn nhân của cô chú bền vững đến ngày hôm nay.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (21:30)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (21:25)
- Thấy gì khi ca từ thô tục của Jack, Bình Gold viral khắp MXH (21:15)
- Điều gì khiến thị trường chứng khoán mất gần 5 tỷ USD trong 30 phút? (21:08)
- Xôn xao cây súp lơ giá 320.000 đồng ở TP.HCM (21:00)
- Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to (48 phút trước)
- Nữ cựu kiểm sát viên nhận hối lộ để "chạy án" cho nhiều người (53 phút trước)
- Va chạm giao thông, chuẩn tướng Campuchia rút súng đánh nữ nạn nhân vì đòi bồi thường khoảng 130.000 VNĐ (56 phút trước)
- Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3? (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng (1 giờ trước)