-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giới trẻ
22/10/2016 17:24Ba sinh viên kiến trúc bán "cái lạnh" cho Sài Gòn
Mở cửa đã gần 2 tháng nhưng lượng khách đến vẫn rất ổn định. Nguyễn Đồng Nhân (sinh viên khoa kiến trúc Đại học Hồng Bàng) chủ quán, cho hay khách biết đến quán chủ yếu qua mạng xã hội, thấy thú vị và hiếu kỳ nên các bạn đến khá đông. Những ngày khai trương khách phải đợi từ 10-15 phút bên ngoài để chờ có bàn trống, có những hôm khách phải bốc số vì quá đông.
“Tối 26 - 27/9 cũng là hai ngày Sài Gòn ngập lớn, quán tụi mình định không phục vụ vì lo cho sức khỏe của khách khi gặp lạnh dễ ốm. Nhưng gần tối thì có những vị khách từ miền Tây, người ướt sũng ghé đến quán. Thế là lại mở cửa vì họ đã đi quãng đường rất xa”, Đồng Nhân cho hay.
![]() |
| Ba bạn sinh viên kiến trúc với mô hình cà phê băng. Nguyễn Đồng Nhân (trái), Trần Thị Thảo và Quách Mạnh Dương. Ảnh: Thái Nguyễn |
Cũng theo Đồng Nhân, quán cà phê băng là tâm huyết của bạn cùng các cộng sự là Trần Thị Thảo (cùng khoa) và Mạnh Dương (khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc TP.HCM) xây dựng. Dù mới mở nhưng 25% khách sau khi thưởng thức đã quay lại quán.
Hiện tại, có khá nhiều nhà đầu tư, đơn vị kinh doanh muốn hợp tác mở rộng mô hình này. Có người lại muốn mua “đứt” bản quyền thương hiệu của các bạn với giá cao. Nhưng vì đây là sản phẩm đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu nên các bạn đều từ chối.
“Ngay từ ban đầu, bọn mình mở ra không vì mục đích bán cà phê mà là chính là ý tưởng về không gian. Đối với nhóm, quán là minh chứng cho sự sáng tạo, sự đoàn kết của cả 3 nên bọn mình nhất quyết không mở chi nhánh cũng không nhượng quyền”, Đồng Nhân khẳng định.
Chia sẻ về khó khăn sau khi thành lập quán, Đồng Nhân cho biết vài ngày sau đó nguồn quỹ của cả nhóm cạn dần, vì phải chi nhiều cho công tác chuẩn bị.
“Mở quán xong là mấy ngày sau đó trong túi mình chỉ còn vài chục nghìn, đủ để ăn mì gói cho qua ngày thôi. Bắt đầu còn khó khăn nhưng bọn mình luôn có niềm tin là quán sẽ phát triển, vì cả 3 đã bỏ ra tận 1 năm trời để chuẩn bị”, Đồng Nhân cho hay.
Ý tưởng mở quán xuất phát từ nhóm bạn có chung niềm đam mê phượt. Đồng Nhân, Mạnh Dương và Trần Thị Thảo cùng là sinh viên ở tỉnh đến TP.HCM học tập, dần chơi thân với nhau từ năm 2, cùng làm thêm kiếm tiền xoay xở cho việc học.
Thấy được mô hình nhà container thân thiện, tiện dụng cũng như dễ thiết kế, dễ thi công, các bạn coi đó là công việc kiếm tiền.
“Sau 1 năm lên ý tưởng, khảo sát thị trường cũng như xoay vốn thì dự án ‘mang cái lạnh đến cho Sài Gòn’ ra đời”, Đồng Nhân cho biết.
Từ số tiền tích góp bằng nhiều công việc làm thêm trong suốt thời gian theo học tại giảng đường, vay mượn thêm từ người thân, bạn bè, cả 3 cùng nhau hùn vốn mở quán cà phê băng.
“Để có số tiền này cũng là cả một quá trình nhóm tụi mình phải xoay đủ chỗ. Ban đầu không được sự đồng ý của gia đình, nhưng vì thấy cả 3 quyết tâm nên gia đình dần ủng hộ. Sau 1 năm thì cả 3 cũng gom góp được khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện dự án”, Đồng Nhân nói thêm.
Mạnh Dương kể khi thực hiện dự án quán cà phê, do tiết kiệm tối đa chi phí nên cả 3 phải ra chợ mua 1.400 m vải về tự trang trí quán, may áo khoác phục vụ cho khách vào thưởng thức cà phê.
![]() |
| Nhiều bạn trẻ thích thú "tự sướng" trong không gian cà phê băng. Ảnh: Thái Nguyễn |
“Sáng mở mắt ra là thấy vải bày đầy một nhà. Mất gần cả tháng ăn ngủ, từng chi tiết cả nhóm phải cùng nhau gia công để hoàn thiện áo ấm phục vụ cho khách để kịp cho ngày khai trương”, Mạnh Dương chia sẻ.
Ngoài việc chuẩn bị áo lông cho khách thưởng thức cà phê khỏi lạnh, nhóm còn tự tay điêu khắc các tác phẩm bằng băng tuyết, thiết kế các mô hình nhũ băng trên trần nhà bằng vải. Các chi tiết trang trí và bàn ghế đều được làm từ nước đá.
“Để giữ cho nhiệt độ trong quán luôn ở mức âm độ C, bọn mình sử dụng điện 3 pha, hệ thống làm lạnh từ sàn nhà, có máy phát điện công suất lớn sẵn sàng phục vụ mỗi khi mất điện”, Đồng Nhân cho hay.
Hiện tại, các bạn trẻ này cũng đang lên ý tưởng cho dự án tiếp theo, được đánh giá là "độc đáo không kém".
Theo Thái Nguyễn (Zing.vn)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)

