-
Mẹ chồng sốc nặng khi bị con dâu mới rước về 5 năm tuyên bố "đuổi khỏi nhà" vì dám đòi đi làm -
WHO cập nhật tình hình 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên toàn cầu -
Dự báo thời tiết ngày 1/10: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có nơi mưa to -
Bi kịch của "thần đồng" Trung Quốc: 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ nhưng U40 vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ -
Vì sao biển số xe 5 số lại có một dấu chấm ở giữa? Chi tiết nhỏ nhưng nhiều người chưa biết ý nghĩa -
Tử vi thứ 5 ngày 1/10/2026 của 12 con giáp: Thìn hưởng lợi, Dần bị xáo trộn -
Điện thoại Vertu đắt tiền bất ngờ mất khả năng nghe gọi tại Việt Nam và sự thật phía sau -
Xác định hai đội giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20 -
Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km -
Hà Nội có thể lạnh xuống 20 độ C, rét đậm miền Bắc dự báo đến muộn
Giới trẻ
01/10/2026 07:30Bi kịch của "thần đồng" Trung Quốc: 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ nhưng U40 vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ
Năm 2 tuổi, Tín Dương đã được cha bắt đầu dạy chữ. Đến khoảng 2 tuổi rưỡi, cậu được cho là đã nhận biết hơn 2.000 chữ Hán. Con đường học tập sau đó được rút ngắn liên tục, đưa cậu đến giảng đường đại học khi còn ở độ tuổi mà phần lớn trẻ em vẫn đang học tiểu học.
Nhưng khi bước vào giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu, tốc độ học tập của “thần đồng” này dần chậm lại. Sau khoảng 8 năm theo học chương trình tiến sĩ, Tín Dương rời trường mà chưa hoàn thành luận án. Những năm sau đó, anh làm việc theo dự án, không có thu nhập ổn định và vẫn nhận tiền sinh hoạt từ cha mẹ.
2 tuổi được cha dạy chữ, chưa tròn 10 tuổi đã vào đại học
Trương Tín Dương sinh năm 1995 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Cha anh là công chức, mẹ làm giáo viên tiểu học. Trong một gia đình coi trọng giáo dục, việc học của Tín Dương được cha mẹ dành nhiều sự quan tâm ngay từ những năm đầu đời.
Khoảng 2 tuổi, cậu bắt đầu được cha dạy nhận biết chữ. Người cha dùng một chiếc que gỗ viết chữ trên mặt đất để con trai tập đọc và ghi nhớ.

Để tạo điều kiện cho con tập trung, gia đình hạn chế việc xem truyền hình, đồng thời ít tiếp khách nhằm duy trì không gian yên tĩnh. Khả năng tiếp thu của Tín Dương được cho là khá nhanh. Khi khoảng 2 tuổi rưỡi, cậu được cho là đã nhận biết hơn 2.000 chữ Hán.
Việc học của Tín Dương sau đó được đẩy nhanh đáng kể. Cậu hoàn thành bậc tiểu học trong khoảng 2 năm, tiếp tục học THCS trong 2 năm. Sau khoảng nửa năm tự học, Tín Dương được chuyển thẳng lên lớp 12.
Năm 2005, khi chưa tròn 10 tuổi, cậu tham gia kỳ thi đại học và được nhận vào một trường đại học tại Thiên Tân.
Thời điểm đó, Tín Dương chỉ cao khoảng 1,43 m nhưng đã trở thành sinh viên đại học, thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc.
Lo con trai còn quá nhỏ để tự chăm sóc, cha Tín Dương nghỉ việc để theo cùng con. Mẹ cậu cũng chuyển công tác tới một trường gần nơi con trai học.
13 tuổi học cao học, 16 tuổi bước vào chương trình tiến sĩ
Việc trở thành sinh viên đại học khi chưa tròn 10 tuổi chưa phải dấu mốc cuối cùng trên hành trình học tập đặc biệt của Tín Dương.
Năm 13 tuổi, cậu được nhận vào chương trình cao học tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Chỉ 3 năm sau, khi mới 16 tuổi, Tín Dương tiếp tục được nhận vào chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.

Những thành tích này khiến câu chuyện về cậu tiếp tục được truyền thông quan tâm.
Trong một chương trình phỏng vấn của CCTV, Tín Dương từng chia sẻ một yêu cầu gây tranh luận. Cậu nói rằng nếu cha mẹ không mua cho mình một căn nhà tại Bắc Kinh, cậu sẽ không tiếp tục học lên cao.
Gia đình khi đó chỉ có thu nhập từ công việc làm công ăn lương. Theo câu chuyện được truyền thông đăng tải, cha mẹ Tín Dương phải thuê một căn hộ rồi nói với con trai rằng đó là căn nhà đã mua.
Khi giải thích về yêu cầu của mình, Tín Dương cho rằng cha mẹ đã đặt những ước mơ của họ lên mình, vì vậy họ cũng nên nỗ lực vì cậu.
Cha Tín Dương từng bỏ dở chương trình MBA tại Đại học Nhân dân Trung Quốc do hoàn cảnh gia đình. Theo câu chuyện được kể lại, điều này được cho là một trong những nguyên nhân khiến ông đặt kỳ vọng rất lớn vào con trai.
Khi “thần đồng” lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác biệt
Việc đi học sớm giúp Tín Dương liên tục vượt qua những cột mốc mà bạn bè đồng trang lứa chưa chạm tới. Nhưng chính điều đó cũng khiến quá trình trưởng thành của anh trở nên khác biệt.
Trong khi bạn bè cùng tuổi vẫn học phổ thông, Tín Dương đã sống trong môi trường đại học, tiếp xúc với những người lớn hơn nhiều tuổi và sớm phải đối diện với các vấn đề liên quan đến học thuật, nghiên cứu, nghề nghiệp và thu nhập.

Một giáo sư từng hướng dẫn Tín Dương nhận xét với truyền thông rằng dù có lợi thế về khả năng học tập và tuổi tác, năng lực nghiên cứu của anh không vượt trội so với những nghiên cứu sinh khác.
Vị giáo sư này cũng cho rằng sự chú ý quá lớn từ truyền thông cùng cách cha mẹ bao bọc con có thể ảnh hưởng đến khả năng tự lập của Tín Dương.
Một số phát ngôn của anh trên mạng xã hội về các vấn đề đời sống cũng từng gây tranh luận.
8 năm học tiến sĩ và bước ngoặt bất ngờ
Nếu thời thơ ấu của Tín Dương gắn với tốc độ học tập đáng kinh ngạc thì giai đoạn nghiên cứu tiến sĩ lại diễn ra hoàn toàn khác.
Anh nhiều lần thay đổi hướng nghiên cứu và gặp khó khăn khi hoàn thiện luận án. Sau khoảng 8 năm theo học chương trình tiến sĩ, Tín Dương rời trường vào năm 2019.
Một người từng vào đại học trước 10 tuổi, học cao học ở tuổi 13 và bước vào chương trình tiến sĩ khi 16 tuổi cuối cùng lại mất nhiều năm trong quá trình nghiên cứu mà chưa hoàn thành luận án. Đây cũng là một trong những lý do khiến câu chuyện về anh tiếp tục được nhắc lại.
Sau khi rời trường, theo The Paper, Tín Dương từng làm giảng viên bán thời gian tại một trường đại học ở quê nhà. Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, anh nghỉ việc và chuyển sang hợp tác với bạn bè thực hiện một số dự án.

Công việc không mang lại nguồn thu nhập cố định. Theo thông tin được đăng tải, khoảng 2-3 tháng, Tín Dương nhận khoảng 10.000 NDT tiền sinh hoạt từ cha mẹ.
Đến năm 2023, anh cho biết mình không có mức lương cố định mà được trả tiền theo từng dự án hoàn thành. Trong tài khoản ngân hàng chỉ có vài nghìn NDT, nhưng nếu thực sự cần tiền, anh vẫn có thể gọi cho bố.
Căn nhà tại Bắc Kinh mà anh từng đề cập trong những năm học tập cũng vẫn chưa được cha mẹ mua.
Từ cậu bé nổi tiếng đến cuộc sống giản dị
Sau khi rời trường, cuộc sống của Tín Dương được mô tả khá bình lặng.
Anh thường ăn trưa một mình tại những quán ăn nhanh với suất ăn khoảng 10 NDT, hạn chế đến những nơi đông người và không giao tiếp xã hội quá nhiều.

Từ một cậu bé từng khiến truyền thông chú ý với những thành tích học tập đặc biệt, Tín Dương khi trưởng thành lại có cuộc sống khá giản dị. Anh không có nhà riêng tại Bắc Kinh, không sở hữu xe và công việc cũng không ổn định lâu dài.
Nguồn thu nhập của anh chủ yếu đến từ các dự án, bên cạnh sự hỗ trợ từ gia đình.
Hành trình của Trương Tín Dương vì thế tạo nên một sự đối lập đáng chú ý. Khi còn nhỏ, anh liên tục phá vỡ những cột mốc thông thường về tuổi tác trong học tập. Nhưng khi trưởng thành, cuộc sống lại không tiếp tục đi theo tốc độ ấy.
PN (SHTT)
- Mẹ chồng sốc nặng khi bị con dâu mới rước về 5 năm tuyên bố "đuổi khỏi nhà" vì dám đòi đi làm (08:00)
- WHO cập nhật tình hình 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên toàn cầu (13 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 1/10: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có nơi mưa to (19 phút trước)
- Vì sao biển số xe 5 số lại có một dấu chấm ở giữa? Chi tiết nhỏ nhưng nhiều người chưa biết ý nghĩa (49 phút trước)
- Thanh niên "lang băm" không bằng cấp y dược tự quay clip "thổi phồng" công dụng nông sản, lừa dối hàng nghìn khách hàng (1 giờ trước)
- Cơn địa chấn tại tuyển Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đội bóng, hẹn ngày công bố toàn bộ sự thật (1 giờ trước)
- Nga cảnh báo tập kích thẳng trung tâm ra quyết định của thành viên NATO nếu kịch bản này xảy ra (1 giờ trước)
- Wayne Rooney thẳng thừng từ chối chức vô địch Ngoại hạng Anh nếu Man City bị tước cúp: "Chúng tôi không xứng đáng" (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 5 ngày 1/10/2026 của 12 con giáp: Thìn hưởng lợi, Dần bị xáo trộn (30/09/26 23:26)
- Nữ diễn viên phim trăm tỷ của Trấn Thành bất ngờ bán lẩu vịt ở TP.HCM (30/09/26 23:20)