-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
10/11/2017 18:07Cái kết ê chề của chàng trai 9X Hà Nội lăng nhăng với chị của người yêu bị bắt tại trận trong nhà nghỉ
Tối 9/11, chia sẻ với PV, chị N.T.M (sinh năm 1996, quê ở Hà Nội) – người đăng tải đoạn clip và câu chuyện bắt tại trận bạn trai đang "ngoại tình" ở một nhà nghỉ đang xôn xao trên mạng xã hội, cho biết:
"Tôi và Đ.N.H. (sinh năm 1998, người Hà Nội) yêu nhau được 3 tháng, lúc nào H. cũng tỏ ra chung tình, không như người này người kia. Thế nhưng, tôi phát hiện bạn trai vẫn tán tỉnh cô gái khác H. vẫn cãi cố bằng được. Điều đáng nói, tôi xem được những đoạn tin nhắn trên máy của H., giọng điệu, văn vẻ như đã từng tỏ tình với tôi, vậy mà anh ta cứ chối cho bằng được".

Theo chia sẻ của M., trong khi đôi bạn đang giận nhau vì chưa làm sáng tỏ cuộc ngoại tình nói trên của H., thì cách đây khoảng 1 tháng M. lại phát hiện bạn trai nhắn tin tán tỉnh người con gái khác.
"H. kết bạn qua facebook với bạn gái kia nhưng không hề biết đó là chị của tôi. Sau khi vừa làm quen được, anh ta liền tán tỉnh và rủ đi nhà nghỉ. Người chị của tôi biết tính H. như vậy nên đã chia sẻ với tôi, từ cách đây gần 1 tháng, anh ta cũng vẫn giọng văn bay bổng tán chị của tôi nhưng tôi cứ kệ".

Nói lại tình huống bắt tại trận bạn trai "ngoại tình", M. cho hay: "Trước đó H. hẹn chị của tôi đến nhà nghỉ trên phố Thái Thịnh. Tôi và chị bí mật giao dịch. Để cho anh ta vào một phòng trong nhà nghỉ, tôi cùng một người anh cũng vào đó thuê phòng khác chờ sẵn, đợi lúc chị của tôi vào phòng mà H. đang ở đó…".

M. thất vọng kể tiếp: "Tất cả mọi hành động của H. đều được chị của tôi thông báo, khi anh ta chuẩn bị hành động thì chúng tôi ập vào bắt tại trận. Khi đó, H. không thể chối cãi và cũng không phản ứng gì. Chúng tôi chắc chắn chia tay, không còn dự định tổ chức cưới nữa".

Ngay sau khi H. bị bắt tại trận trong tình trạng không mảnh vải che thân, nhóm người của chị M. đã "thương tình" yêu cầu người bạn trai mặc quần áo và chờ bố mẹ đến đón về.
"Cùng thời điểm khoảng hơn 1 tuần nay, H. bỏ nhà đi chơi, bố mẹ gọi không về. Nhân tiện lúc này, bố mẹ của H. cũng nhờ tôi tìm nên tôi thông báo cho bố mẹ anh ta đến đón về", chị M. chia sẻ.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




