Giới trẻ

Cái kết sửng sốt của chàng trai đi xuyên hàng chục chốt kiểm dịch mua trà sữa, bị dọa mách công an

Anh chàng Đắk Lắk này đã tiết lộ sự thật phía sau việc mình có thể "thông chốt" an toàn như vậy.

Có vẻ dân mạng khá nhạy cảm với việc trong ngày giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, phần lớn mọi người phải ở nhà thì có ai đó lại được ra đường thoải mái.

Vì thế, khi một anh chàng quay clip đi xe máy vi vu trên đường phố Sài Gòn vắng tanh, lại còn kề gặp mười mấy chốt nhưng cũng được cho qua hết. Một vài người còn hờn dỗi "dọa" chàng trai là: Đã báo công an!

Cái kết sửng sốt của chàng trai đi xuyên hàng chục chốt kiểm dịch mua trà sữa, bị dọa mách công an

Cái kết sửng sốt của chàng trai đi xuyên hàng chục chốt kiểm dịch mua trà sữa, bị dọa mách công an - 1
Chàng trai khiến nhiều người tò mò vì được đi khắp Sài Gòn trong những ngày giãn cách.

Nhưng thực ra, anh chàng này không phạm luật hay luồn lách để "thông chốt" mà là một người được phép di chuyển. Hình ảnh đi long nhong trên đường phố, thực ra được quay lại trong những buổi chiều anh chàng đi phát rau từ thiện cho mọi người. Đi đến chốt nào, anh chàng cũng phải trình giấy tờ, thông báo với lực lượng chức năng, đến mức tờ giấy muốn nhàu nát luôn!

Chàng trai này cũng lập tức đăng nhiều clip khác kể chuyện mình đi làm tình nguyện, trong đó, gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là clip "xông hơi" trong bộ đồ bảo hộ. Đằng sau lưng bộ đồ ghi chữ: "Heo Quay 47 Đắk Lắk - Việt Nam cố lên". Nhưng sốc nhất là cảnh anh chàng vắt mồ hôi từ bộ đồ ấy.

Heo Quay tiết lộ, anh chàng đang giấu ba má để đi làm thanh niên xung phong chống dịch Covid-19. Anh chàng làm việc theo lịch điều động, có lúc hỗ trợ việc tiêm chủng, có khi đi phát rau... Khi làm các nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao, chàng trai và các đồng đội phải liên tục mặc đồ xanh. "Mặc đồ bảo hộ rất rất nóng và khó khăn trong việc ăn uống. Phải thật cẩn trọng tay chân, rửa tay nhiều lần" - chàng trai nhấn mạnh.

Cái kết sửng sốt của chàng trai đi xuyên hàng chục chốt kiểm dịch mua trà sữa, bị dọa mách công an - 2
Hình ảnh gây sốc của anh chàng "Heo Quay 47" khi đi tình nguyện chống dịch. (Ảnh cắt từ clip)

Chàng trai Buôn Đôn lý do mình giấu gia đình để đi chống dịch: "Mỗi người chỉ sống một cuộc đời, nên mình cảm thấy điêu gì có ý nghĩa thì mình làm. Mình hy vọng đóng góp một ít sức nhỏ trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh cùng các y bác sĩ, công an, bộ đội... để thành phố này nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường. Vì mình yêu Sài Gòn. Hy vọng ba mẹ tự hào, hãnh diện chứ đừng lo lắng quá!".

Đi tình nguyện kèm theo đó là những rủi ro, nhưng Heo Quay rất lạc quan: "Có nhiều người hỏi đi tình nguyện vậy có sợ bệnh không, thực ra mình không sợ bệnh. Nhưng nếu nhỡ mắc Covid-19, mình chỉ sợ ba mẹ lo, sợ làm phiền đội ngũ y bác sĩ, sợ làm phiền cô chú trong khu phố mà mình đang sống, họ sẽ bị phong tỏa".

Vừa rồi mình sống trong khu phong tỏa 14 ngày mình biết, cực lắm, phải nhận sự hỗ trợ từ những lực lượng tình nguyện, dân quân phải bảo vệ cả khu phố. Một người mắc bệnh là phiền cả nhiều người lắm. Mắc bệnh thì chữa thôi không sao".

Hình ảnh bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi như xông hơi của thanh niên trốn nhà đi chống dịch

 Sau khi hiểu ngọn ngành câu chuyện, nhiều người đã dành những lời tốt đẹp dành cho anh chàng tình nguyện viên người Đắk Lắk.

- Cố lên em trai. Ba mẹ có nhìn thấy hình ảnh này sẽ rất tự hào về em. Không việc gì phải giấu ba mẹ nha. Chúc em sức khỏe.

- Chào đồng nghiệp. Ba mình cũng nói: Ủa, bình thường mày sợ chết lắm mà sao nay xung phong đi chống dịch? Có gì đâu ha, họ cần thì mình đi thôi nè!

Theo Bích Chi (Pháp Luật và Bạn Đọc)




Hình ảnh gây sốc của anh chàng "Heo Quay 47" khi đi tình nguyện chống dịch. (Ảnh cắt từ clip)