-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Giới trẻ
24/05/2019 23:08Cặp 10X Đà Nẵng gây chú ý với bức ảnh 'tình bể bình' ngày bế giảng
"Thanh xuân của tôi, còn của mọi người đâu rồi" là chú thích một bức hình được chia sẻ trên diễn đàn Trường người ta vào ngày 23/5. Trong ảnh, hai bạn trẻ đứng giữa sân trường, trao nhau ánh nhìn ngọt ngào.
Chỉ sau ít giờ đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu của đôi trẻ nhanh chóng nhận được gần 30.000 biểu tượng cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận. Giữa những ngày cuối tháng 5, thời điểm nhiều trường trung học tổ chức bế giảng, bức ảnh chứa đựng những cảm xúc chung của tuổi học trò khiến dân mạng đồng cảm.
'Thanh xuân của mình là bạn ấy'
Nam chính trong khoảnh khắc gây chú ý là Nguyễn Hữu Anh Tài, còn nữ sinh là Trần Thị Linh, bạn cùng lớp Tài. Cả hai hiện là học sinh lớp 12, trường THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng.
Liên hệ với Anh Tài, cậu cho Zing.vn biết bức ảnh được chụp trong buổi bế giảng của trường. Tuy nhiên, Tài và Linh không phải người yêu như nhiều người nghĩ mà chỉ là bạn thân của nhau.
"Thực ra mình cũng có 'crush' bạn ấy. Nhưng giờ là cuối cấp rồi, hai đứa đều bận học hành, thi cử nên mình chưa dám thổ lộ", Tài nói.
Đôi bạn biết nhau từ lớp 10, song đến lớp 11 mới trở thành bạn thân. Vì hay đi cùng nhau, lại là bạn khác giới nên Tài và Linh thường bị thầy cô, bạn bè hiểu nhầm là một cặp.

Dù không gần nhà nhau, Tài vẫn thường qua nhà đón Linh đi học. Thân thiết là vậy, song đôi bạn cũng không tránh khỏi những lần giận hờn, cãi vã.
"Tính Linh dễ giận lắm nhưng chỉ giận trong vòng 1, 2 tiết học là hết. Những lúc bạn không vui, mình thường 'đùa nhây' đến khi nào bạn chịu cười mới thôi", anh chàng kể.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tài có dự định thi vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng, còn Linh muốn theo học tại Đại học Ngoại ngữ. Để đạt được mục tiêu đó, cả hai thường động viên, giúp đỡ nhau trong học tập, nhất là ở giai đoạn nước rút này.
"Có thể nói 3 năm trung học phổ thông, 3 năm thanh xuân của mình đều có hình bóng bạn ấy ở trong đó. Đến một lúc nào đó, mình sẽ tìm cơ hội để chính thức nói ra tình cảm của mình", Tài chia sẻ.
Thanh xuân của bạn có ai?
Người ta thường nói: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa".
Bởi vì ở thanh xuân ấy có bạn bè, những "chiến hữu" sát cánh ta từ các trò quậy phá đến chia nhau từng tờ giấy đôi để làm bài kiểm tra hay cùng lén lút ăn vụng dưới gầm bàn.
Thanh xuân ấy cũng chứa đựng bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, từ trở thành CEO cho tập đoàn lớn của cậu lớp trường, hay chỉ là mở một quán tạp hóa gần nhà sống an yên qua ngày và thỏa niềm đam mê ăn uống của nàng bí thư.
Thanh xuân còn có những rung động đầu đời, những lần cố gắng đi thật chậm khi ngang qua lớp của "crush" để ngắm cậu ấy được nhiều hơn, để rồi buồn bã mất cả tuần khi biết "crush" đã có người yêu.
Là những ngày "thanh xuân vật vã" khi bước vào giai đoạn thi cử, hội bạn thân nhí nhố thường ngày cũng cặm cụi ghi chép từng công thức Toán, Lý, Hóa. Tất cả đều học đến quên thời gian để có thể chạm tay vào cánh cổng đại học.
"Đối với mình, dù có nhiều kỷ niệm không vui, những năm tháng cấp 3 chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Bây giờ, mỗi khi áp lực, mệt mỏi vì guồng quay cuộc sống, mình lại trốn vào một góc trong phòng, lục lại mấy bức ảnh kỷ yếu hồi cấp 3, đọc những dòng nhắn nhủ của lũ bạn trên áo đồng phục để tiếp thêm động lực cho bản thân", Ngọc Mai (25 tuổi) nói với Zing.vn.
Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Quãng thời gian hơn 1.000 ngày ấy nói dài thì không dài, ngắn cũng chẳng phải ngắn, nó chứa đựng một phần tuổi trẻ của bao người, bao thế hệ.
Còn bạn, sau khi tiếng trống trường ngày bế giảng lớp 12 kết thúc, bạn nhớ nhất điều gì ở thanh xuân của mình?
Theo Mai An (Tri Thức Trực Tuyến)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (12 phút trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (27 phút trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (38 phút trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (46 phút trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (58 phút trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (58 phút trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (1 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (1 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (1 giờ trước)