Giới trẻ

Cặp đôi bất chấp lệnh cách ly vẫn ra công viên hẹn hò rồi bị 'hốt' lên phường làm việc khiến dân mạng tranh cãi

Trong những ngày cả nước đang chấp hành nghiêm túc chỉ đạo giãn cách xã hội của Chính phủ, cặp đôi này không rõ có phải vì quá nhớ nhau hay không mà vẫn bất chấp ra công viên để hẹn hò.

Những ngày vừa qua, cả nước đã bước vào giai đoạn giãn cách xã hội cực kỳ nghiêm ngặt nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, tất cả người dân phải hạn chế tập trung nơi đông người, chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết, những nhu cầu khác như vui chơi hay tập thể dục đều được khuyến cáo nên thực hiện tại nhà. 

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong những ngày cuối cùng thực hiện chỉ thị, nhiều người dân không lơ là, chủ quan với việc phòng dịch mà bắt đầu ra đường ăn uống, tụ tập, thậm chí tập thể dục như bình thường. Điều này có thể khiến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn rất nhiều bởi người dân không giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với nhau.

Mới đây, trên mạng xã hội rần rần lan truyền bức ảnh cặp đôi hẹn nhau ra công viên để hàn huyên tâm sự sau thời gian dài cách ly. Không rõ có phải vì quá nhớ nhau hay không mà đôi bạn trẻ này lại bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng để ra gặp nhau như thế. Đáng chú ý, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cặp đôi này đã ngay lập tức được mời về phường "uống nước" vì không thực hiện chỉ thị cách ly nơi công cộng. Được biết, bức ảnh trên được chụp vào ngày 12/4 vừa qua tại khu đài phun nước, trung tâm thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Cặp đôi bất chấp lệnh cách ly vẫn ra công viên hẹn hò rồi bị 'hốt' lên phường làm việc khiến dân mạng tranh cãi

Cặp đôi bất chấp lệnh cách ly vẫn ra công viên hẹn hò rồi bị 'hốt' lên phường làm việc khiến dân mạng tranh cãi - 1

Sau khi hình ảnh này được chia sẻ lên MXH, đông đảo cư dân mạng đều tỏ ra bất bình trước hành động vô tâm, thiếu suy nghĩ của cặp đôi trẻ tuổi. Chỉ vì mối bận tâm của cá nhân mà hành động này của họ đã có thể gây ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Một số bình luận của dân mạng: "Dịch bệnh vẫn còn lôi nhau ra đây hẹn hò, thôi chờ bao giờ hết dịch hẹn sau. Cứ làm như mấy tuần không gặp không chịu được ấy", "Các bạn đừng thấy sắp hết hạn cách ly mà nới lỏng cảnh giác, ai cũng ý thức tồi như các bạn chưa biết chừng dịch bùng lên tiếp", "Cho các bạn nghỉ dịch để ở nhà yêu nước, chứ đâu phải nghỉ dịch để ra công viên mà khoe khoang yêu nhau? Lên phường hẹn hò nào",...

JJJ (Nguoiduatin.vn)