-
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh
Giới trẻ
15/11/2024 15:18Cặp đôi chung trường, chung lớp về chung nhà, tiết lộ chuyện tình gần 10 năm
Từ chung lớp, chung trường đến chung nhà
Ngô Trí Đông (SN 1999) và Phạm Phương Anh (SN 1999, cùng quê Hải Phòng) có chuyện tình “chung trường, chung lớp đến chung nhà” thú vị.
Trí Đông và Phương Anh học chung trường từ năm lớp 7. Đến lớp 11, họ học chung lớp nhưng ấn tượng về nhau rất mờ nhạt. Lên lớp 12, cặp đôi bỗng được bạn bè nhiệt tình gán ghép. Đôi bên bắt đầu để ý đến nhau và rồi thích nhau từ lúc nào không hay.
“Mình không rõ ai chủ động trước, chỉ là đôi bên dường như thấu hiểu tình cảm của đối phương. Dù biết nếu yêu nhau có thể sẽ đánh mất tình bạn nhưng chúng mình vẫn dũng cảm yêu một lần và may mắn tình yêu ấy vẫn trọn vẹn sau gần 10 năm”, Phương Anh chia sẻ.
Bước vào năm thứ 3 đại học, tình yêu của cặp đôi gặp biến cố. Khi đó, Trí Đông đi thực tập cách Hà Nội 40km, cả hai phải yêu xa. Họ không còn trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều như trước. Tình cảm nhạt dần cộng thêm có chút hiểu lầm, mối quan hệ của cặp đôi gần như chấm dứt.
“Nhưng còn yêu là còn ở lại, tụi mình nhận ra đối phương vẫn rất quan trọng nên bỏ qua cái tôi để giải quyết hiểu lầm. Cuối cùng, hai đứa yêu nhau nồng thắm hơn cả trước đó”, Phương Anh kể.
Tháng 3/2023, sau khi đã có công việc ổn định, đủ chín chắn và trưởng thành, Trí Đông cầu hôn Phương Anh. 5 tháng sau, cặp đôi tổ chức lễ cưới.
Trong mắt Phương Anh, Trí Đông là chàng trai dễ thương, đầy trách nhiệm. Điều khiến cô quyết định về chung một nhà với anh là cảm giác an toàn, được che chở mỗi khi ở cạnh.
“Chỉ cần có Đông ở bên thì việc gì mình cũng trải qua được. Từng đó thôi cũng đủ làm động lực để mình cùng anh lập gia đình”, Phương Anh nói.
Nói về vợ, Trí Đông chia sẻ: “Phương Anh là cô gái mạnh mẽ, độc lập, sống có kế hoạch và giỏi lãnh đạo. Tuy nhiên, ở cô ấy vẫn có sự tinh tế, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và thấu hiểu”.
Lời hứa trong ngày cưới
Phương Anh và Trí Đông đã có một đám cưới trọn vẹn. Trong ngày cưới có một tình huống khiến cả hai bên gia đình xúc động.
Theo phong tục địa phương, trong ngày cưới, mẹ và bà ngoại không được đưa cô dâu về nhà chồng. Lúc tiễn cháu gái lên xe hoa, bà ngoại Phương Anh rưng rưng nước mắt.
Thấy vậy, Trí Đông nắm tay bà và quả quyết: “Bà cứ yên tâm ở cháu, Phương Anh kiểu gì cháu cũng chăm được, Phương Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc”. Câu nói ấy khiến cô dâu bật khóc.
“Thực ra, mình lấy chồng gần nên cảm xúc khá bình thường nhưng khi anh ấy nói ‘Phương Anh chắc chắn hạnh phúc’, mình rất nghẹn ngào”, Phương Anh chia sẻ.
Sau hơn 1 năm “về chung một nhà”, nhớ lại lời hứa trong ngày cưới Phương Anh vẫn thấy xúc động.
“Mình không nghĩ quá nhiều về lời hứa đó nhưng giờ đây khi chiêm nghiệm lại, mình lại thấy xúc động. Quả thực, anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn khiến mình bất ngờ về tình cảm và sự lo toan cho gia đình”, cô nói.
Trí Đông vẫn như thuở ban đầu, yêu thương và quan tâm Phương Anh từng chút một. Ngày vợ trở dạ, anh không rời cô nửa bước. Những ngày cô sốt cao vì tắc sữa, anh thức trắng đêm trông con cho vợ nghỉ ngơi.
Và cả những khi con khóc vì gắt ăn, gắt ngủ, Trí Đông cũng bình tĩnh dỗ dành. Nhờ đó, Phương Anh thấy vững tâm hơn rất nhiều trong hành trình làm mẹ.
“Từ khi mang thai, sinh nở cho đến khi chăm con nhỏ, anh ấy chưa bao giờ khiến mình cảm thấy cô đơn và tủi thân. Có lẽ, với người vợ, người mẹ thì bao nhiêu đó đã quá đủ rồi”, Phương Anh tâm sự.
Phương Anh biết ơn bởi mỗi khi gia đình mình gặp khó khăn, Trí Đông luôn đứng ra giúp đỡ, đảm đương trách nhiệm của một người con rể.
“Bây giờ, thi thoảng bố mẹ mình vẫn nhắc lại lời hứa năm nào của anh Đông và tấm tắc khen con rể giữ lời. Nhà mình lúc nào cũng nghĩ mình là người bắt nạt chồng nên thương con rể lắm”, Phương Anh cười chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (41 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng (58 phút trước)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (2 giờ trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (2 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (2 giờ trước)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (2 giờ trước)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (3 giờ trước)
- Nicola Peltz và gia thế quyền lực lấn lướt nhà David Beckham (3 giờ trước)