-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Giới trẻ
23/07/2025 14:53Cậu bé 11 tuổi đứng sau điệu nhảy đang khuấy đảo thế giới
Sao thể thao, giải trí thi nhau “aura farming”
Trong vài tuần qua, mạng xã hội toàn cầu ngập tràn những video về cậu bé Indonesia đeo kính đen, giữ thăng bằng trên mũi chiếc thuyền đua dài và thực hiện những động tác nhảy được xem là “ngầu nhất thế giới”.
Điệu nhảy được gọi là "aura farming" - thuật ngữ trên Internet chỉ việc xây dựng phong thái, khí chất và sự cuốn hút cá nhân.

Với những động tác đơn giản nhưng cuốn hút, aura farming thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Instagram, kéo theo hàng loạt ngôi sao thể thao và giải trí nhập cuộc. Từ ngôi sao bóng đá Neymar, tay đua MotoGP Marc Márquez đến câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG)... tất cả đều đăng tải phiên bản “đu trend” của riêng mình. PSG còn viết chú thích: “Aura đã lan đến tận Paris”. Chỉ sau 10 ngày, video đạt hơn 7 triệu lượt xem.
Travis Kelce - ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, bạn trai của ca sĩ Taylor Swift - cũng đăng video thực hiện điệu nhảy, thu về hơn 14 triệu lượt xem.
Không nằm ngoài làn sóng, giới giải trí Kpop cũng nhanh chóng nhập cuộc. Các nhóm như NCT Wish, Riize, Enhypen, V và Jungkook của BTS cũng hào hứng tham gia. Trong buổi livestream trên Instagram, hai thành viên BTS ngẫu hứng thể hiện điệu nhảy aura farming gây bão. Màn trình diễn nhận được phản hồi bùng nổ đến mức Bộ Du lịch Indonesia đã chia sẻ lại đoạn video với dòng chữ: “Huyền thoại aura”.
Cậu bé 11 tuổi đứng sau trào lưu
Người đứng sau hiện tượng này là Rayyan Arkan Dikha, cậu bé 11 tuổi. Chia sẻ với BBC, cậu bé nói những động tác gây sốt đều do cậu nghĩ ra ngay khi diễn trên thuyền.
“Em tự nghĩ ra điệu nhảy đó. Mọi thứ đều ngẫu hứng”, Rayyan Arkan Dikha cho biết.
Dikha đang học lớp 5, sinh sống tại ngôi làng thuộc huyện Kuantan Singingi, tỉnh Riau, Indonesia và lần đầu tham gia lễ hội đua thuyền Pacu Jalur cấp quốc gia. Trong tiếng địa phương, “Pacu” nghĩa là đua, “Jalur” là tên gọi của những chiếc thuyền độc mộc dài dùng trong cuộc thi.
Dikha đảm nhận vai trò Togak Luan - người nhảy múa trên mũi thuyền để cổ động, truyền năng lượng cho đội chèo.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Dikha mặc trang phục truyền thống Teluk Belanga và đội khăn đầu đặc trưng của người Riau. Đứng trên mũi thuyền lao vun vút với ít nhất 11 người lớn đang chèo phía sau, cậu bé hôn gió, nhịp nhàng vung tay theo với vẻ mặt gần như không cảm xúc.
Một trong những chuỗi động tác ấn tượng là khi cậu vươn một tay về phía trước ngang ngực, tay kia đưa xuống dưới, rồi xoay hai nắm tay như bánh xe khi chuyển mình sang trái, phải. Trong một chuỗi động tác khác, cậu duỗi hai tay trước sau, tạo tư thế cân bằng.
Các video sử dụng nhiều bản nhạc nền khác nhau kèm hashtag như “aura farming kid on boat” hay “boat race kid aura” thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok từ cuối tháng 6. Cậu bé cũng được cư dân mạng đặt biệt danh “The reaper” (Thần chết).
“Cậu ấy được gọi là ‘Thần chết’ vì chưa từng thua”, một bình luận được nhiều lượt thích lý giải. “Vừa nhảy aura farming vừa hạ gục đối thủ thì đúng là điên rồ”, một người khác viết.
Dikha đang bận rộn với lịch trình dày đặc, tham dự các sự kiện tại thủ đô Jakarta và xuất hiện trên truyền hình quốc gia.
Bộ trưởng Văn hoá Indonesia, ông Fadli Zon, chia sẻ trong sự kiện tôn vinh đóng góp của Dikha: “Nhảy múa trên mũi thuyền không hề dễ. Giữ thăng bằng khi nhảy để tiếp thêm tinh thần cho đội Pacu Jalur không đơn giản. Có lẽ vì vậy mà người ta chọn trẻ em thay vì người lớn, vì các em dễ giữ thăng bằng hơn”.
Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở, theo lời mẹ của Dikha - bà Rani Ridawati: “Tôi lo thằng bé có thể bị ngã, nhưng nó bơi rất giỏi. Nếu ngã bất ngờ, tôi sợ con bị mái chèo va trúng, nhưng đã có đội cứu hộ túc trực sẵn”.

Làn sóng nổi tiếng đến bất ngờ đã biến Dikha từ cậu bé biểu diễn ở lễ hội thành ngôi sao mạng chỉ trong chớp mắt. Tầm ảnh hưởng của Dikha còn lan xa hơn khi chính quyền địa phương công nhận đóng góp của cậu trong việc quảng bá văn hóa bản địa, trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Riau và tặng học bổng hỗ trợ học tập.
“Em thấy vui khi điệu nhảy của mình được chú ý trên khắp thế giới. Bạn bè gặp em đều nói: ‘Ê, cậu nổi tiếng rồi đó”, Dikha nói với nở nụ cười ngại ngùng.








- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (14 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (16 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (43 phút trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (48 phút trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)




