Hình ảnh chú nhóc nhỏ nhắn mang theo máy tính bảng, tài liệu in sẵn và bình nước nhỏ xuất hiện giữa giảng đường hơn 400 sinh viên vào mỗi thứ 5 hàng tuần đã trở nên quen thuộc tại một trong những ngôi trường top đầu châu Á.

Ở tuổi lên 7, trong khi hầu hết bạn bè đồng lứa đang quen với những bài học tiểu học đơn giản, Theodore Kwan — cậu bé sở hữu chỉ số IQ lên tới 154 — lại đều đặn đến giảng đường của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) để tham gia các lớp học Hóa học cùng sinh viên đại học.

Theodore Kwan trong lớp Hóa học ở NTU. Ảnh: Website trường
Theodore Kwan tham gia một buổi học tại Đại học Công nghệ Nanyang. Ảnh: NTU

Hành trình chinh phục tri thức của "thần đồng" nhí

Bắt đầu tham gia các lớp học tại NTU từ tháng 8 năm ngoái với tần suất khoảng 3 buổi mỗi tuần, Theodore khiến nhiều sinh viên phải nể phục. Tại các buổi giảng dạy Hóa học đại cương của Tiến sĩ Sumod Pullarkat (thuộc trường Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học), cậu bé luôn chăm chú lắng nghe, hăng hái giơ tay phát biểu và trả lời chính xác các câu hỏi hóc húa, bao gồm cả những kiến thức nâng cao như thuyết obitan phân tử — phương pháp dùng cơ học lượng tử để lý giải hành vi của electron.

Dù không phải là sinh viên chính thức, không chịu áp lực thi cử hay thực hành phòng thí nghiệm, Theodore đến trường hoàn toàn xuất phát từ trí tò mò và niềm đam mê khoa học bộc lộ từ sớm. Khi mới 6 tuổi 10 tháng vào đầu năm ngoái, em đã trở thành thí sinh trẻ nhất Singapore đạt điểm A môn Hóa học trong kỳ thi chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE). Tính đến nay, cậu bé đang nắm giữ 5 kỷ lục quốc gia, bao gồm kỷ lục là người trẻ nhất đạt điểm tuyệt đối tại một kỳ thi Olympic khoa học.

Cơ duyên bất ngờ và làn gió mới trên giảng đường đại học

Cơ hội học tập tại NTU của Theodore đến rất tình cờ thông qua mẹ em là chị Crystal Tang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Y thuộc đại học này. Trong một lần trao đổi công việc, Tiến sĩ Sumod Pullarkat nhận thấy niềm say mê khoa học lớn của Theodore nên đã ngỏ lời mời cậu bé đến dự thính nhằm giúp em kiểm chứng mức độ yêu thích môn học mà không bị ràng buộc bởi thi cử. Ngay sau buổi học đầu tiên, cậu bé đã hào hứng hỏi mẹ xem mình có thể đến học mỗi ngày hay sống luôn tại NTU được không.

Sự xuất hiện của Theodore không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía nhà trường mà còn tạo ấn tượng mạnh với sinh viên. Giáo sư Christian Wolfrum, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc học thuật của NTU, khẳng định sự có mặt của cậu bé đã tạo ra một "phản ứng hóa học" tích cực mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đồng thời nhấn mạnh tinh thần cởi mở của nhà trường trong việc ươm mầm tài năng không phân biệt tuổi tác. Nhiều sinh viên như Constance (tân sinh viên ngành Khoa học hệ thống Trái Đất và Môi trường) cũng bày tỏ sự yêu mến, cho biết sự hóm hỉnh của Theodore giúp không khí lớp học thêm sôi nổi và xua tan căng thẳng sau giờ học.

Việc một cậu bé 7 tuổi tự tin theo học và tỏa sáng tại NTU — ngôi trường đứng thứ 12 thế giới và đồng hạng 3 châu Á trên bảng xếp hạng QS 2026 — đang tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học tập không giới hạn.

PV (SHTT)