-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giới trẻ
17/06/2021 15:47'Cậu bé mời cơm mất 15 phút' gây sốt ngày ấy trên ti vi giờ đã lịch lãm đẹp trai thế này, bảng thành tích học tập khiến bao người ngưỡng mộ
Các bạn trẻ hiện nay có hàng trăm sự lựa chọn để tìm được tiếng cười, như là từ những chương trình truyền hình thực tế của nước ngoài, những gameshow đầy thú vị, nhưng đã có một thời, Gặp Nhau Cuối Tuần là món ăn tinh thần duy nhất chúng ta có.
Nhắc đến chương trình này, một trong những vở hài với câu slogan "đi vào lòng người": "Thưa bà, con chúc bà ngự lãm ngon miệng ạ!" hay "Công sinh thành tựa như núi Thái Sơn, khi bưng bát cơm lên, là con phải nhớ ạ", "Nghĩa mẹ sinh thành, con luôn ghi nhớ tạc dạ. Kính mẹ ạ"... chắc hẳn sẽ được nhiều người nhớ đến.

Dù đã lâu nhưng vở hài "Văn chương", đặc biệt là trích đoạn "mời cơm mất 15 phút" của cậu bé Phạm Hoàng Duy Anh lâu lâu vẫn được cư dân mạng truyền tay nhau cười sảng khoái. Cậu bé "được" dạy dỗ để trở thành con nhà gia giáo, phức tạp đến nỗi con đường đến bát cơm của em còn khó hơn chuyện... thầy trò Đường Tăng đi thỉnh Kinh.

19 năm sau, cậu bé nổi tiếng với màn mời cơm ấy giờ đây đã khôn lớn, trưởng thành khó nhận ra. Từ cậu bé học cấp 2 ngộ nghĩnh năm nào, giờ đây Duy Anh đã lột xác cao lớn, chững chạc, tuy vậy khuôn mặt vẫn có nét hao hao khi xưa.
Bất ngờ dừng hoạt động nghệ thuật, đi du học sau khi tốt nghiệp THPT
Phạm Hoàng Duy Anh sinh năm 1996 ở Hà Nội. Khi còn học tiểu học, cậu đã được chị gái đăng ký tham gia lớp kịch tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây cũng là cơ duyên giúp cậu góp mặt trong Gặp Nhau Cuối Tuần và nhiều dự án phim sau này.

Tuy nhiên bẵng đi nhiều năm, khán giả không được gặp lại Hoàng Anh trên màn ảnh nhỏ. Thì ra khi bước vào cấp 2, thay vì tiến sâu hơn vào showbiz, chàng trai 9x lại quyết định ngừng hoạt động nghệ thuật và tập trung vào học hành.
Hiện tại, sao nhí "mời cơm mất 15 phút" đang học Thạc sỹ tại trường Đại học Công giáo DePaul, Chicago (Mỹ) chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Tài Chính. Được thành lập từ năm 1898, DePaul University là trường đại học Công giáo lớn nhất nước Mỹ.
Đại học DePaul được chứng nhận bởi Hội đồng đại học – The Higher Learning Commission. Trường cũng được U.S. News & World Report 2018 đánh giá là một trong những trường đại học quốc gia tốt nhất.

Với bề dày lịch sử lâu đời cùng đội ngũ giảng viên chất lượng cao và giàu kinh nghiệm, DePaul University đã đem lại những kiến thức thực tiễn sâu sắc cho hàng ngàn du học sinh trên toàn thế giới.
Trước đó, Duy Anh nhận được học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân.
Trong một số chia sẻ ít ỏi của mình trên trang cá nhân, Duy Anh chia sẻ để có tiền học bậc Thạc sỹ, cậu đã phải làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm từng đồng. Tất nhiên Duy Anh cũng đã ôn thi vô cùng vất vả để có được trái ngọt - đó chính là trở thành sinh viên của trường đại học danh giá này.
Từng là diễn viên nhí nổi tiếng nhưng hiện tại Duy Anh sống khá kín tiếng ở trời Tây. Thỉnh thoảng lắm, cậu mới chia sẻ một vài hình ảnh trên trang Facebook cá nhân. Duy Anh có nhiều cơ hội với nghệ thuật nhưng anh chàng chia sẻ không có ý định đóng phim trở lại. Hiện tại, việc học đã chiếm hết thời gian của Duy Anh.
Theo Hiểu Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (50 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (50 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (51 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (56 phút trước)




