Khoảnh khắc Nguyễn Võ Nhật Thiện – thủ khoa ngành Giáo dục mầm non của Trường Đại học Phú Yên – đứng lên chia sẻ về cuộc đời mình đã khiến cả khán phòng lặng đi. Tuổi thơ trải qua những mất mát quá lớn, nhưng chính từ đó, nghị lực và khát vọng học tập của cô sinh viên trẻ càng trở nên mạnh mẽ.

Sáng 8/1, tại Chương trình Nâng bước Thủ khoa lần thứ 10 do Báo Tiền Phong tổ chức, 120 thủ khoa trường, thủ khoa ngành và sinh viên đạt thành tích đầu vào cao trên cả nước đã được trao học bổng. Chương trình được tổ chức với mong muốn tiếp sức cho những sinh viên xuất sắc nhưng gặp nhiều khó khăn, giúp các em vững bước trên con đường học vấn.

Giữa buổi lễ trang trọng, hình ảnh Nhật Thiện với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trầm và ánh mắt kiên cường đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cô hiện là thủ khoa Trường Đại học Phú Yên năm 2025, nhưng đằng sau thành tích ấy là một hành trình trưởng thành đầy nước mắt. Năm lên 5 tuổi, Thiện mất cha. Khi em 10 tuổi, mẹ lâm bệnh nặng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau bằng gánh rau muống bán mỗi sáng để vừa có tiền thuốc thang, vừa duy trì việc học. Đến đúng ngày sinh nhật lần thứ 12 của Thiện, mẹ em qua đời, để lại cô bé nhỏ tuổi phải đối diện với cuộc sống không còn chỗ dựa.

Thủ khoa 1.jpg
Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, thủ khoa Trường Đại học Phú Yên. Ảnh: Báo Tiền phong

Những biến cố nối tiếp đã buộc Thiện học cách tự đứng vững, vừa học tập vừa lao động, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Nhắc đến mẹ, cô không kìm được xúc động khi nhớ lại lời dặn dò giản dị nhưng trở thành kim chỉ nam suốt nhiều năm qua: “Cứ ráng học đi con, cho dù thế nào cũng phải học”. Với Nhật Thiện, đó là động lực lớn nhất giúp em không gục ngã trước nghịch cảnh.

Khó khăn chưa dừng lại khi trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại Đắk Lắk cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản ít ỏi của em, bao gồm cả những kỷ vật và ảnh thờ cha mẹ. Trong hoàn cảnh phải tự lo tiền trọ, sinh hoạt và học phí, cú sốc từ thiên tai càng khiến cuộc sống thêm chật vật. Dẫu vậy, trên gương mặt Thiện vẫn thường trực nụ cười – nụ cười của một người trẻ đã quen đối diện nỗi đau và chọn cách bước tiếp với tinh thần tích cực.

Không chỉ câu chuyện của Nhật Thiện, buổi lễ còn ghi dấu ấn bởi những hành trình vượt khó khác. Phạm Quyết Thắng, sinh viên chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), chia sẻ về tuổi thơ nhiều thử thách khi gia đình biến cố, kinh tế khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Chính từ những năm học THCS, Thắng đã nỗ lực vươn lên, thực hiện các dự án khoa học đầu tiên và từng bước khẳng định bản thân. Với chàng trai trẻ, áp lực học tập là động lực tích cực giúp sống trách nhiệm hơn và nuôi dưỡng ước mơ đóng góp cho xã hội.

Thủ khoa khóc.jpg
Câu chuyện của Thiện khiến những người có mặt không kìm được nước mắt. Ảnh: Báo Tiền phong

Một hình ảnh khác cũng khiến nhiều người xúc động là người mẹ Đinh Thị Tâm thay con gái lên nhận học bổng. Con gái cô, Lương Ngọc Quỳnh Anh – sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) – đang điều trị bệnh nan y nên không thể có mặt. Với gia đình, học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để Quỳnh Anh tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho biết chương trình Nâng bước Thủ khoa ra đời từ những trăn trở khi chứng kiến nhiều học sinh đạt thành tích cao nhưng đứng trước nguy cơ dang dở giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn. Sau 10 năm, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa và sinh viên xuất sắc trên khắp cả nước, trở thành hành trình bền bỉ của sự sẻ chia và niềm tin vào tri thức.

Theo ông, điểm chung của những sinh viên được nâng bước là khát vọng vươn lên bằng nghị lực và học vấn, dù xuất phát điểm đầy gian khó. Trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung vừa trải qua bão lũ khốc liệt, chương trình năm nay ưu tiên hỗ trợ các thủ khoa đến từ vùng thiên tai, với mong muốn không để bất kỳ ước mơ hiếu học nào bị bỏ lại phía sau. Hành trình ấy, như lời khẳng định của Báo Tiền Phong, sẽ còn tiếp tục chừng nào vẫn còn những tài năng trẻ cần được chắp cánh.

Bảo Ngọc (SHTT)