-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Giới trẻ
08/01/2025 00:44Cha mẹ ly hôn, con gái học lớp 7 nhắn tin xin tiền học, câu trả lời của người cha khiến tất cả chết lặng
Đối với nhiều cặp vợ chồng thì việc ly hôn đều không dễ dàng bởi trước quyết định khó khăn ấy sẽ còn nhiều thức ràng buộc. Và hơn hết, ai cũng hiểu rằng sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, những tổn thương tâm lý của người trong cuộc và con trẻ là điều không tránh khỏi.
Dẫu biết rằng có một số trường hợp ly hôn là quyết định cuối cùng và cần thiết khi cuộc hôn nhân đã không còn cách cứu vãn. Tuy vậy, khi đối mặt với những sự đổ vỡ khi hôn nhân không hạnh phúc, chắc hẳn không ai có thể tránh khỏi những xót xa đau buồn. Dẫu rằng người lờn sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng đối với con trẻ thì đôi khi nó lại là cú sốc sớn, một vết thương lòng khó phai mờ. Chính vì vậy, các cặp đôi cần suy nghĩ thấu đáo trong cách ứng xử để giúp trẻ hạn chế tổn thương.
Một người phụ nữ đã chia sẻ dòng trạng thái kể về thái độ và hành vi của cô con gái đang học lớp 7 khi bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ đã khiến nhiều người phải suy tư. Đáng nói, thái độ và cách cứ xử của người cha càng khiến nhiều người bức xúc và cho rằng việc của người lớn nên giải quyết riêng thay vì trút lên đầu con trẻ khiến chúng tổn thương và ám ảnh tâm lý.
Tài khoản H.N. chia sẻ, "Làm cha mẹ đã không cho con được cuộc sống hạnh phúc giờ đến tình cảm dù ít ỏi cũng không cho con bé được cảm nhận. Tôi luôn lo cho con đầy đủ nhưng tháng này có lẽ con bé thấy mẹ xoay sở khó khăn vì hàng bán chậm, mối hàng giục tất toán để hết năm nên nó xin bố tiền học thêm thì bố nó nói thế này.
Nó năm nay lớp 7, càng ngày càng thu mình ít nói, gia đình lại vụn vỡ, tình thương từ cha cũng không có, thực sự tôi có nói bao nhiêu lần tôi yêu con bé thì đối với nó tuổi thơ vẫn vô cùng tồi tệ".
Kèm theo đó là dòng tin nhắn qua lại giữa hai bố con. Cụ thể, cô bé đã gửi tin nhắn xin tiền cho bố một cách rất lễ phép và kèm theo những icon rất đáng yêu. "Bố ơi, tháng này bố cho con xin tiền học tiếng Anh có được không ạ. Của con là 3 triệu 700 đồng. Của em Bi là 3 triệu 300 nghìn đồng".
Thế nhưng đáp lại nhưng tin nhắn ấy là câu nói lạnh lùng nhưng lại đầy tính sát thương đến từ người cha. "Bố chỉ gửi tiền em Bi thôi. Đúng lý là bố nuôi em Bi còn mẹ nuôi con nhưng mẹ con đòi nuôi cả hai. Cho nên bố chỉ trả tiền học của em Bi còn tiền học của con mẹ sẽ trả nhé.
Con dặn mẹ sống tiết kiệm vào. Chi tiêu phung phí đến lúc cần không xoay xở được".
Để từ chối con trẻ, người lớn sẽ có nhiều cách khéo léo khác nhau hoặc sẽ nói chuyện lại với mẹ của các con thay vì "dội gáo nước lạnh" trực tiếp cho cô con gái nhỏ. Dù chỉ mới học lớp 7, nhưng những lời nói của bố có lẽ đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của cô bé, rằng bố mẹ đã chia tay và tình thương, sự quan tâm của bố cũng dẫn xa cách và không còn được như trước nữa.
Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ không hài lòng khi đọc được những dòng tin nhắn của người cha bởi nó ít nhiều gì cũng đã làm tổn thương con trẻ và có sự phân biệt giữa hai chị em.
"Mình không quan tâm chuyện hai vợ chồng như thế nào. Nhưng không muốn cho con gái tiền học thì cũng có nhiều cách để nói cho con hiểu mà. Biết nghĩ thì người ta sẽ nói “bố còn có 4 triệu, bố đóng cho 1 đứa trước nhé, để bố có lương hay kiếm thêm được thì sẽ cho thêm các con tiền học nhé rồi sau đấy không đưa hay nói chuyện lại với mẹ của bọn trẻ về việc phân chia chu cấp, học hành cũng không muộn. Còn nói kiểu kia là để dằn mặt vợ, thể hiện luôn là cô dành nuôi con thì cô phải chịu. Chỉ thương con mình thôi, vì có một tuổi thơ không trọn vẹn vì gia đình tan vỡ", tài khoản D.L chia sẻ.
Bạn H.N.N bày tỏ, "Không biết điều kiện kinh tế tài chính ông bố như nào, nhưng nói ra mấy câu đấy với con mình thì tệ quá. Tổn thương nhất vẫn là những đứa trẻ...! Có những điều phải suy nghĩ ti tỉ lần để quyết định. Nhưng thứ duy nhất cần níu giữ, bảo vệ khỏi những tổn thương, những sóng gió là những đứa trẻ. Tình thương của mẹ sẽ bù đắp tất cả, cả phần của người cha vô tâm kia nữa. Hi vọng rằng các con dù bằng cách này hay cách khác đều sẽ được trọn vẹn đủ đầy...".
Theo Nam An (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (34 phút trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)