-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Giới trẻ
23/10/2025 08:35Chân dung thanh niên "3 không" ở TP.HCM
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), quý III/2025, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên không học, không làm, không tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên. Con số này tăng đáng kể so với 1,35 triệu người (10,1%) trong quý II và 10,4% ở quý I cùng năm. So với 10,7% cùng kỳ năm 2024, mức tăng hiện nay thể hiện xu hướng đảo chiều sau 2 năm ổn định. Đáng chú ý, con số mới thống kê ở nhóm 15-24 tuổi.
Thể Thiên (29 tuổi, phường Tân Định, TP.HCM) là một trong số đó. 6 tháng “không làm, không học, không đào tạo” là kế hoạch của anh trong năm nay. Anh đưa ra quyết định này sau khi nghỉ việc tại công ty cũ - nơi đã cống hiến và gắn bó trong suốt 5 năm qua.
Đơn xin nghỉ việc của nhân sự sinh năm 1996 khiến lãnh đạo đặc biệt bất ngờ. Anh thừa nhận hài lòng với mức lương thưởng, phúc lợi và môi trường làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, vị trí quản lý cấp trung kéo theo nhiều áp lực lớn, dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài.
“Đây là quyết định nghỉ việc táo bạo nhất của tôi. Trước đó, tôi chỉ ‘nhảy’ từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, chưa từng thực sự dừng làm việc”, Thể Thiên chia sẻ với Tri Thức - Znews .
Trong tương lai gần, cựu trưởng phòng này dự định thực hiện các chuyến du lịch liên tiếp, trở về Hà Nội thăm gia đình, chưa muốn quay lại thị trường lao động, cũng không có ý định học thêm.
Thể Thiên không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ Việt Nam ở độ tuổi lao động cũng nằm trong tình trạng "3 không" - không học, không làm, không đào tạo (NEET). Trong khi một số chủ động nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc quá sức, nhiều người lại rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp.

Chủ động ‘nằm yên’
Suốt một thập kỷ ở trong thị trường lao động, Thể Thiên từng nhiều lần gác lại các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng vì bận rộn. Dù đặc biệt yêu thích hoạt động trekking, anh chỉ có thể tham gia một lần/năm trong các chuyến team building do công ty tổ chức.
Thiên cũng ít khi về thăm bố mẹ tại Hà Nội, luôn trả lời rằng: “Con bận”. Khi nhận thấy phụ huynh dần có tuổi, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc dành nhiều thời gian bên gia đình hơn.
Đối với công việc cũ, Thiên không chỉ chịu áp lực từ KPI (chỉ tiêu), deadline (hạn chót), mà còn ám ảnh bởi tình thế “bánh mì kẹp thịt”. Anh ở giữa lãnh đạo cấp cao và nhân sự cấp dưới, phải làm hài lòng cả đôi bên.
Quyết định nghỉ việc, hoàn toàn nghỉ ngơi của Thể Thiên đến từ loạt lý do này. Một tuần sau khi rời khỏi văn phòng máy lạnh, anh bắt đầu sống chậm lại, chuẩn bị cho chuyến trekking sắp tới ở Trung Quốc và kỳ nghỉ dài bên gia đình tại Hà Nội.
Song, Thiên hiểu rằng tình trạng “3 không” này không thể kéo dài. Đến lúc quay lại thị trường lao động, anh dự định ứng tuyển cho các vị trí chuyên viên, cố vấn, không muốn đảm nhiệm vai trò quản lý ở giai đoạn này.
Giống với Thể Thiên, Hồng Ngọc (25 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) cũng quyết định nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi bàn giao công việc ở doanh nghiệp cũ. Trong 3 năm từ khi tốt nghiệp đại học, Ngọc phải đối mặt với áp lực công việc lớn và môi trường độc hại.
Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng từ năm ngoái, song chưa đủ can đảm để nghỉ việc. Đến năm nay, sau khi nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè, Ngọc quyết tâm xin nghỉ dù chưa xây dựng kế hoạch dự phòng cho bản thân.

Vì còn ám ảnh với những tháng ngày ngột ngạt trong môi trường làm việc cũ, nhân sự truyền thông này chưa có ý định trở lại chốn công sở. Cô thừa nhận bản thân may mắn khi có nguồn tài chính ổn định do bố mẹ hỗ trợ, không quá lo lắng khi “nằm yên”.
“Tôi dọn về ở với bố mẹ, trả lại căn hộ studio đang thuê, không còn áp lực chi trả sinh hoạt phí hàng tháng”, Hồng Ngọc nói.
Sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, cô còn tụ tập bạn bè, tổ chức buổi ăn uống nhỏ để “ăn mừng”. Đối với Ngọc, quyết định nghỉ việc này giống như lựa chọn chấm dứt một mối quan hệ tình cảm độc hại.
Tuy nhiên, nhân sự truyền thông cũng hiểu rằng doanh nghiệp cũ chỉ là trường hợp cá biệt. Cô vẫn sẽ quay lại thị trường lao động khi nghỉ ngơi đủ và cảm thấy sẵn sàng.
Thất nghiệp
Khác với Thể Thiên và Hồng Ngọc, Ngọc Nhi (27 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) không chủ động “nằm yên”. Cô rơi vào tình trạng thất nghiệp trong khoảng 3 tháng nay.
Sau khi công ty cũ thực hiện đợt cắt giảm lớn, Nhi nằm trong nhóm nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh phải rời đi. Rơi vào tình thế bị động, cô chưa kịp ngó nghiêng thị trường, tham khảo các vị trí, doanh nghiệp tuyển dụng.
Ban đầu, cô vội vàng “rải” CV trên diện rộng, không xem xét kỹ mức độ phù hợp của bản thân với công việc ứng tuyển. Do đó, Nhi vẫn chưa tìm thấy bến đỗ mới vừa ý sau thời gian dài tham gia hàng loạt cuộc phỏng vấn.
“Đối với vị trí quá cao, tôi tất yếu bị từ chối. Đối với công việc mà tôi có thể đáp ứng mọi tiêu chí, doanh nghiệp lại không thể đưa ra mức lương thưởng như mong muốn”, Ngọc Nhi nói.
Hơn nữa, vấn đề thời điểm cũng ảnh hưởng lớn đến tình trạng thất nghiệp kéo dài của cô. Nhi cho rằng các công ty đều tập trung ổn định lực lượng lao động, đẩy mạnh hoạt động bán hàng trong 6 tháng cuối năm.

Quá trình tuyển dụng và đào tạo người mới có thể gây lãng phí nguồn lực, xáo trộn guồng làm việc. Tuy nhiên, Ngọc Nhi cũng không muốn vội vàng ngồi vào vị trí chưa thực sự ưng ý, tránh dẫn đến tâm lý hối hận sau này.
Trong khi một số bạn bè khuyên Nhi nên đăng ký các khóa học chuyên môn, kỹ năng mềm ngắn hạn, cô vẫn chần chừ, sợ lỡ dở chuyện học hành khi tìm thấy công việc phù hợp. Ngoài ra, chi phí của các chương trình mà cô mong muốn theo học không thấp, có khả năng ngốn vào khoản tiết kiệm, ảnh hưởng đến tài chính cá nhân trong thời điểm nhạy cảm này.
Hiện nay, Ngọc Nhi vẫn chưa chia sẻ với gia đình về tình trạng “3 không”. “Tôi không muốn bố mẹ ở xa lo lắng, đành giấu chuyện thất nghiệp, có lẽ chỉ thú thật khi gặp khó khăn về tài chính. Bây giờ, tôi vẫn có thể xoay sở”, cô nói.
- Tìm thấy di vật và xương người tại hang Đá Sập, nơi ghi dấu sự hy sinh của bộ đội năm 1969 (17:16)
- Tin mới vụ tài xế bị chém ở chung cư Horizon, Hà Nội: Cư dân hé lộ thái độ "thiếu thện cảm" của bảo vệ (17:04)
- Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? (1 giờ trước)
- 43 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn bánh mì tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người phụ nữ chuyên đặt đồ ăn rồi bùng tiền, chủ quán đến đòi thì chém luôn vào tay (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần hai phiên liên tiếp, đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm (1 giờ trước)
- Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường (1 giờ trước)
- Oneplus sắp mở bán khắc chế cứng của Galaxy S26 Ultra, sở hữu màn siêu ấn tượng viền dưới 1mm (1 giờ trước)
- Nhật Bản thúc đẩy G7 lập lá chắn khoáng sản chiến lược trước áp lực chuỗi cung ứng (1 giờ trước)
- Ca sĩ Hoàng Đại Vĩ qua đời: Cuộc chiến tài sản "nóng" dần, bạn gái lâu năm bị gia đình gạt khỏi quyền thừa kế? (1 giờ trước)