Ở tuổi 24, Huang được mệnh danh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc" khi một mình gánh vác toàn bộ dịch vụ giao đồ ăn cho cả một huyện vùng cao.

Giữa vùng đất Medog hẻo lánh thuộc Tây Tạng — nơi được biết đến là địa phương cuối cùng của Trung Quốc có đường bộ kết nối với thế giới bên ngoài — câu chuyện về chàng trai Huang Kaihong đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Shipper cô đơn nhất Trung Quốc- Ảnh 1.
Huang Kaihong được mệnh danh là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc"

Cuộc hành trình của Huang bắt đầu từ niềm đam mê cảnh sắc Tây Tạng. Rời quê nhà Tứ Xuyên để định cư tại vùng đất này, anh đã nắm bắt cơ hội khi dịch vụ giao hàng Taobao Shangou của Alibaba đặt chân đến Medog vào tháng 8/2024. Với dân số chưa đầy 15.000 người, Huang trở thành nhân viên giao hàng toàn thời gian duy nhất tại đây. Không chỉ đơn thuần là người vận chuyển, anh còn đóng vai trò như một "huyết mạch" kết nối cộng đồng khi trực tiếp đến hơn 300 cơ sở kinh doanh địa phương để quảng bá dịch vụ và giúp họ thiết lập thực đơn trên nền tảng số.

Shipper cô đơn nhất Trung Quốc- Ảnh 2.
Anh Huang là người giao hàng hiếm hoi ở Medog.

Công việc của "shipper cô đơn" này khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp tại các đô thị lớn. Trên chiếc xe máy cá nhân, Huang phải đối mặt với mùa mưa kéo dài và những cung đường núi gồ ghề, hiểm trở. Chi phí bảo dưỡng phương tiện vì thế cũng tốn kém hơn. Tuy nhiên, hiệu suất làm việc của anh khiến nhiều người kinh ngạc: mỗi ngày Huang giao tới 200 đơn hàng, gấp nhiều lần mức trung bình 40-60 đơn của các shipper tại những thành phố hạng nhất. Dù không tiết lộ thu nhập cụ thể, Huang thừa nhận số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng là động lực lớn giúp anh kiên trì với lựa chọn của mình.

Đáng chú ý, do quy mô nhân sự đặc thù, Huang đảm đương cùng lúc nhiều vai trò: từ người giao hàng, giám sát trạm, quản lý kinh doanh cho đến người hòa giải các tranh chấp địa phương. Sự hiện diện của anh đã mang lại luồng sinh khí mới cho kinh tế vùng cao; một chủ quán ăn tại Medog cho biết doanh thu hằng ngày đã tăng trưởng tới 30% kể từ khi có dịch vụ của Huang. Sau gần hai năm, từ một người lạ, anh đã trở thành gương mặt thân quen được các tiểu thương nơi đây hết lòng quý mến.

Dù công việc gắn liền với sự đơn độc, Huang lại tìm thấy sự tự do và niềm hạnh phúc riêng. Anh tận hưởng cảm giác gió thổi trên những cung đường núi và dành thời gian rảnh để khám phá các thác nước hay những đỉnh núi phủ tuyết hùng vĩ. "Tôi đã quen với cô đơn, đó là thứ sinh ra đã có," chàng trai trẻ bộc bạch. Hiện tại, trạm giao hàng đã có thêm một nhân viên bán thời gian để hỗ trợ, giúp Huang giảm bớt gánh nặng công việc.

Shipper cô đơn nhất Trung Quốc- Ảnh 4.
Huang yêu thích việc làm của mình, dù hoàn toàn đơn độc trong công việc.

Câu chuyện của Huang Kaihong đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc của anh, coi đó là nguồn cảm hứng cho giới trẻ về việc tìm kiếm cơ hội ở những vùng đất xa xôi. Có ý kiến còn hóm hỉnh cho rằng đây là sự "độc quyền" mang lại sự giàu có vì không phải cạnh tranh với bất kỳ ai. 

Tuy nhiên, sau những ngày tháng cống hiến tại vùng đất Himalaya, Huang tiết lộ dự định tương lai sẽ chuyển đến định cư tại Đại Lý, Vân Nam để tận hưởng khí hậu ôn hòa hơn.

PTH (SHTT)