Từ một thanh niên gánh trên vai khoản nợ do kinh doanh thất bại, Trương Học Cường đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi công khai bảng thu nhập "khủng" sau 5 năm làm nghề giao đồ ăn tại Thượng Hải.
Nam shipper Trương Học Cường.

Trương Học Cường, 25 tuổi, đến từ Phúc Kiến, hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi những con số về thu nhập của anh được trang HK01 đăng tải. Sau 5 năm gắn bó với nghề shipper, tổng số tiền anh kiếm được đạt mức 1,4 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,28 tỷ đồng). Đáng chú ý hơn, nhờ lối sống kỷ luật và tiết kiệm triệt để, anh đã tích lũy được hơn 4,2 tỷ đồng tiền mặt – một con số mơ ước đối với nhiều người trẻ hiện nay.

Hành trình của Học Cường bắt đầu từ biến cố thất bại khi mở quán ăn sáng cách đây 5 năm, để lại cho anh khoản nợ 50.000 nhân dân tệ. Quyết tâm làm lại từ đầu, anh chọn công việc giao đồ ăn như một cách để giải quyết khó khăn tài chính. Kể từ đó, cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh những cung đường. Lịch trình của nam shipper này khiến không ít người kinh ngạc: anh làm việc xuyên suốt từ 10h40 sáng đến tận 1h sáng hôm sau. Dù cường độ cao, Học Cường vẫn duy trì nguyên tắc ngủ đủ 8,5 tiếng mỗi ngày để tái tạo sức lao động và tuyệt đối không dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí hay chi tiêu ngoài nhu cầu thiết yếu.

Sự kiên trì của Học Cường nhận được sự nể phục từ đồng nghiệp. Đội trưởng điểm giao hàng nơi anh làm việc nhận xét anh là một người ít nói nhưng vô cùng chăm chỉ, chưa bao giờ lười nhác và luôn ở tâm thế sẵn sàng nhất cho mỗi đơn hàng. Dựa trên số liệu thu nhập, nhiều người dùng mạng đã làm phép tính và phát hiện một sự thật khó tin: để đạt được con số trên, nam shipper có thể phải giao trung bình hơn 14 đơn hàng mỗi giờ, tương đương với việc chỉ mất khoảng 4 phút cho mỗi đơn.

Chia sẻ về lý do công khai tài chính, Học Cường khiêm tốn cho biết anh chỉ muốn lan tỏa trải nghiệm cá nhân và cảm thấy hạnh phúc khi đã trả hết nợ bằng chính sức lao động chân chính của mình. Dù đã sở hữu một khoản tiền lớn nhưng anh vẫn chưa tiết lộ điều này với gia đình.

Đặc biệt, đằng sau sự tích lũy này là một khao khát cháy bỏng về việc chinh phục lại ước mơ cũ. Trong tương lai gần, Trương Học Cường dự định sẽ dùng số tiền này để mở lại quán ăn sáng – nơi anh từng nếm trải thất bại đầu đời. "Tôi không cam tâm, tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa", anh khẳng định về quyết tâm khởi nghiệp lần hai của mình.

QT (SHTT)