-
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? -
MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? -
Cà Mau: Hiện trường thương tâm vụ hai người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm việc tại ao tôm -
Ăn lẩu có hại cho 5 nhóm người này -
"Tôi nghĩ thế là hết rồi!" - Nỗi ám ảnh tột độ của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê -
Bé gái lớp 6 tử vong sau khi bị phạt vì đi học muộn 10 phút -
Lũ dâng dữ dội ở Huế – Quảng Trị: Nhà cửa, ô tô chìm trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán
Giới trẻ
22/12/2023 16:10Chàng trai thích chơi búp bê được mẹ già vay tiền cho đi chuyển giới, bán cá khô gom góp trả nợ
Chàng trai thích chơi búp bê, mặc đồ nữ
Không biết có phải cơ duyệt gì đặc biệt mà cô Tư cá khô (ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, làm nghề buôn bán cá khô) lại đặt cho con trai út của mình một cái tên rất nữ tính - Nguyễn Thanh Trúc. Có lẽ cô Tư cũng không ngờ, cái tên này giúp con trai mình đỡ mất công đổi tên sau khi chuyển giới thành nữ.
4 tuổi, Trúc đã phát hiện ra bên trong ngoại hình nam tính của mình là một người con gái. Trúc thích mặc đồ con gái, thích may váy cho búp bê, múa cải lương. Khi chơi diễn cải lương cùng đám bạn, Trúc thích đóng vai các nhân vật nữ.
Mọi người xung quanh cũng phát hiện ra sự khác biệt của Trúc. Ngày đó, hễ bị ai gọi là bê đê, Trúc cảm thấy ghét, rất khó chịu. Nhưng khi lớn hơn, cô bỏ qua mọi gièm pha, ai muốn nói gì thì nói. Tuy nhiên nếu bạn bè ai mà nói về Trúc như vậy, thì cô sẽ lập tức tránh xa người đó, không chơi cùng nữa.
Trúc trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực, 5 tuổi cùng mẹ chạy trốn cha từ quê ra Vũng Tàu. Hai mẹ con ở trọ, đi bán vé số. Đến năm lớp 2, thấy mẹ quá vất vả nên Trúc quyết định nghỉ học, đi bán vé số phụ mẹ. Vì chăm chỉ, ngoan ngoãn nên ai cũng quý , mua cho Trúc rất nhiều vé số.
Mỗi lần đi bán vé số, Trúc thường lân la xin vải vụn về may váy cho búp bê. Càng lớn, Trúc càng nhận ra giới tính thật của mình. Cô bắt đầu điệu đà hơn. Đi bán vé số có tiền, Trúc mua kem trộn về bôi, mua đồ con gái về mặc.


Biết cậu con trai út của mình có vấn đề, nhưng cô Tư không hề mắng mỏ, phản đối mà chọn cách chấp nhận vì cô hiểu, cô sinh con ra nhưng không thể quyết định được giới tính của con.
“Hồi nó 8-9 tuổi là đã đi chơi với con gái suốt. Nhưng lúc đó tôi cực khổ quá nên cũng không quan tâm nhiều. Sau này nó đi may đồ là toàn may đồ con gái. Lúc đó tôi mới biết chắc là con mình như vậy rồi.
Mà giờ nó vậy thì làm sao ngăn cản được. Tôi mà phản đối, mắng mỏ, không chấp nhận, đuổi con đi,... lỡ đâu con nghĩ quẩn thì chính tôi lại là người khổ. Vì vậy nên tôi cũng phải buông xuôi”, cô Tư nói.
Sau này, Trúc học nghề làm tóc, phun xăm. Công việc có thời điểm cho cô nguồn thu nhập tốt. Nhưng có lúc, Trúc đầu tư làm ăn không được, thua lỗ nên mang nợ, cuộc sống rất chật vật.
Mẹ già vay tiền cho con đi chuyển giới
Nói về quá trình chuyển giới, với Trúc là một hành trình đầy gian nan, vất vả và cả hiểm nguy. Lần đầu, Trúc giấu gia đình sang Thái Lan phẫu thuật nhưng không thành công do không đáp ứng thuốc mê. Lần thứ 2, Trúc phẫu thuật “chui” ở Việt Nam nên gặp biến chứng nặng, rất nguy hiểm.

Biết chuyện, cô Tư rất đau lòng. Người mẹ già không trách mắng gì con, còn vay mượn khắp nơi được 65 triệu đồng, cho con sang Thái Lan phẫu thuật. Số tiền này cô cố gắng dành dụm từ công việc bán cá khô để trả cho người ta.
May mắn là vấn đề của Trúc được xử lý, tai qua nạn khỏi trở về. Trong suốt thời gian ở Thái Lan, mẹ luôn gọi điện động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho Trúc. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc.
“Ai hỏi mình có đau không thì câu trả lời là có. Nhưng cái đau đó mình vượt qua được vì hạnh phúc đã vùi lấp được nỗi đau. Mỗi khi lên cơn đau, mình nghĩ đến việc sắp được về gặp mẹ, gặp mọi người là mình vượt qua được hết”, Trúc nhớ lại.
Hành trình 2 lần sang Thái Lan chuyển giới, cùng một lần đưa người bạn sang Thái làm phẫu thuật đã giúp Trúc bén duyên với những món ăn đường phố ở xứ chùa Vàng.
“Mình ăn thấy ngon nên nhìn người ta làm rồi học theo, về biến tấu đi một chút. Sau đó mình về mở quán món Thái. Ban đầu cũng không nghĩ là mình làm được nhưng giờ menu đã lên đến 100 món rồi”, Trúc chia sẻ.
Vượt qua không ít biến cố trong cuộc sống, giờ đây Trúc đã vực dậy lại được mọi thứ. Không chỉ có công việc kinh doanh thuận lợi, Trúc còn hạnh phúc bên ông xã, nhận con nuôi để tổ ấm thêm trọn vẹn.
Nhìn con được là chính mình, tự gây dựng được sự nghiệp, cô Tư vô cùng mừng rỡ. Hiện tại, Trúc đã mua được một mảnh đất, dự định sắp tới sẽ xây nhà vườn rộng rãi, phụng dưỡng mẹ tuổi xế chiều.
Nguồn: Come out; Ảnh: FBNV
Theo Lam Giang (Người Đưa Tin)
- 128 xe máy bị lửa thiêu rụi trên xe đầu kéo (9 phút trước)
- Bộ Công an kêu gọi Đào Minh Quân và các đồng phạm sớm ra đầu thú (13 phút trước)
- Nạn nhân trong đường dây hụi online “khủng” tại TP HCM lên tiếng kêu cứu (24 phút trước)
- Mất vé dự World Cup, HLV tố cáo đối phương dùng "bùa chú phép thuật" (48 phút trước)
- Màn "lò vi sóng" mạnh nhất lịch sử showbiz Việt: Chipu góp mặt trong MV mới của Văn Mai Hương, nghệ sĩ nào được réo tên? (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm (1 giờ trước)
- Minh Hằng giàu cỡ nào? Cận cảnh biệt thự, đất vườn ở TPHCM, Đồng Nai của nữ ca sĩ gây choáng (2 giờ trước)
- Hà Nội ghi nhận 432 ca sốt xuất huyết trong tuần, tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch đang hoạt động (2 giờ trước)
- Bản kết luận điều tra vụ án liên quan Shark Thủy, đề nghị truy tố nam doanh nhân (2 giờ trước)
- Tài xế thoát chết kể lại khoảnh khắc sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê (3 giờ trước)