-
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30 -
Cường Đô La khoe ảnh gia đình, dân mạng dồn sự chú ý vào cô gái ngồi sát Subeo -
Vợ chồng NSND Công Lý lên tiếng đáp trả tin đồn ly hôn ngầm nhiều tháng
Giới trẻ
18/06/2026 09:26Chi gần 250 triệu đồng để sống cùng World Cup, nữ CĐV Hà Nội ấn tượng với sân vận động “mát lạnh” giữa mùa hè nước Mỹ
Ba giờ trước cuộc đối đầu giữa Đức và Curacao tại vòng bảng World Cup 2026, Phương Châu cùng bốn người bạn đã có mặt bên ngoài sân NRG ở Houston, bang Texas. Giữa biển người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia, nhóm cổ động viên Việt Nam gây chú ý với những chiếc nón lá được trang trí rực rỡ sắc màu.

Những món đồ mang đậm dấu ấn Việt Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả quốc tế. Không ít người chủ động xin chụp ảnh lưu niệm, thậm chí có người ngỏ ý muốn mua lại những chiếc nón đặc biệt này. Với Phương Châu, đó là khoảnh khắc đáng nhớ bởi ngoài niềm vui được theo dõi World Cup trực tiếp, cô còn cảm nhận được niềm tự hào khi giới thiệu nét văn hóa quê hương tới bạn bè thế giới.
Nhóm của Phương Châu vốn quen biết nhau từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Cùng chung đam mê bóng đá, họ thường xuyên đồng hành trong những chuyến đi đến các giải đấu lớn. Ngay từ tháng 4 năm nay, cả nhóm đã bắt đầu lên kế hoạch sang Mỹ theo dõi World Cup. Sau khi hoàn tất việc đặt vé, chỗ ở và xây dựng lịch trình trong tháng 5, đầu tháng 6 họ khởi hành từ Việt Nam, quá cảnh tại Đài Loan trước khi đặt chân đến Mỹ.
Theo Phương Châu, khó khăn lớn nhất của chuyến đi không phải là tiền bạc mà là thủ tục thị thực. Cô cho biết đã có những người bạn chuẩn bị đầy đủ kế hoạch nhưng cuối cùng không thể lên đường vì không được cấp visa.

Dù vậy, bài toán tài chính cũng là vấn đề khiến cả nhóm phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như hành trình ba tuần tại World Cup 2022 chỉ tiêu tốn khoảng 100 triệu đồng mỗi người, thì kỳ World Cup trên đất Mỹ khiến con số này tăng gần gấp ba lần.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoảng cách địa lý giữa các thành phố đăng cai. Không giống Qatar với các địa điểm thi đấu nằm khá gần nhau, việc di chuyển giữa các thành phố tại Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ bay, khiến chi phí đi lại tăng đáng kể.
Riêng vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Mỹ đã vào khoảng 39 triệu đồng mỗi người. Tại Houston, nhóm thuê một căn biệt thự rộng khoảng 300 m2 với năm phòng ngủ để lưu trú. Chi phí thuê nhà gần 10 triệu đồng mỗi ngày, chia đều cho các thành viên tương đương khoảng 1,5 triệu đồng mỗi người.

Nhờ đặt trước chỗ ở khoảng một tháng, nhóm tránh được tình trạng khan hiếm phòng khi World Cup diễn ra. Để tiết kiệm thêm chi phí, họ thường lái xe đến khu chợ của người Việt cách nơi lưu trú khoảng một tiếng rưỡi để mua thực phẩm về tự nấu ăn. Theo tính toán của Phương Châu, riêng tiền ăn uống trong cả chuyến đi vào khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi người.
Khoản chi lớn nhất thuộc về vé xem các trận đấu. Những tấm vé được đặt từ nhiều tháng trước với giá dao động từ 500 đến 700 USD mỗi trận. Đây là vị trí ngồi ở khu vực giữa khán đài, đủ thuận lợi để theo dõi toàn bộ diễn biến trên sân.
Dự kiến theo dõi từ sáu đến bảy trận đấu trong suốt ba tuần, mỗi thành viên sẽ chi khoảng 120 triệu đồng riêng cho vé xem bóng đá. Tổng cộng, kinh phí cho chuyến đi được ước tính vào khoảng 250 triệu đồng mỗi người.
Điều khiến Phương Châu ấn tượng nhất không phải sự cuồng nhiệt trên khán đài mà là cơ sở vật chất tại các sân vận động. Sân NRG nơi cô theo dõi trận Đức gặp Curacao có sức chứa hơn 72.000 chỗ ngồi và được trang bị mái che di động cùng hệ thống điều hòa phủ kín toàn bộ không gian.

Trong khi thời tiết bên ngoài vượt quá 30 độ C, bên trong sân vận động chỉ duy trì ở mức hơn 20 độ C. Nhiều khán giả thậm chí phải mặc áo khoác để tránh cảm giác lạnh trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.
Bên cạnh việc thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, nhóm bạn cũng tranh thủ khám phá nhiều địa điểm tại Mỹ. Họ thuê xe tự lái để tham quan các khu vực thuộc bang California và vùng giáp biên giới Mexico, biến hành trình World Cup thành chuyến trải nghiệm kéo dài với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Dù vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với sự chênh lệch múi giờ sau gần một tuần có mặt tại Mỹ, Phương Châu cho biết niềm vui được trực tiếp sống trong bầu không khí World Cup đã giúp cô quên đi sự mệt mỏi. Với nữ cổ động viên đến từ Hà Nội, hành trình này không đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là cơ hội được chạm gần hơn tới niềm đam mê bóng đá lớn nhất của mình.
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (16:10)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (16:08)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (31 phút trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (37 phút trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (55 phút trước)
- Angelina Jolie tính rời Los Angeles, hé lộ cuộc sống mới ở Campuchia (1 giờ trước)
- Malaysia ra mắt 2 cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ tiếp tục nỗi lo nguy cơ bị FIFA xử thua (1 giờ trước)
- Làn sóng phẫn nộ tại Brazil: Người hâm mộ aespa dọa kiện nhà tổ chức, đòi hoàn tiền gói vé VIP vì trải nghiệm "qua loa" (1 giờ trước)
- Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên (1 giờ trước)
- Hé lộ kế hoạch ra mắt bộ đôi tay cầm chơi game chuyên dụng cho iPhone (1 giờ trước)