-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Giới trẻ
23/07/2020 15:57Chia tay mối tình 5 năm, cô gái 'xách' mô tô côn tay đi phượt bằng hết 22 tỉnh thành
Người ta có nhiều cách để đối diện với quãng hẫng sau chia tay. Đặc biệt nếu là một mối tình lâu năm, đó lại càng là lúc để mỗi người trong cuộc tình đó thực sự nghiêm túc nhìn lại chính mình và hành trình đã qua. Không phải để tiếc nuối hay thao thức sáng đêm mà là để... bình tâm bước tiếp về phía tương lai.
Và có một cô gái trẻ đã chọn vượt qua cách đứng dậy sau khi chia tay bằng cách "xách xe" mô tô côn tay lên và đi. Những chuyến đi khi có khi dài khi ngắn, nhưng đều để lại những cảm xúc đẹp và một lần nữa cô lại tìm thấy tình yêu trong đời.
Khoan khoan, đừng hiểu nhầm rằng đó là tình yêu với một con người cụ thể.
Cô bạn đã yêu cuộc sống xung quanh, yêu cảnh đẹp khắp Việt Nam và quan trọng nhất: Học yêu lấy bản thân mình. Sau tất cả!

Cô gái đấy là Nguyễn Ly (sinh năm 1995, Thái Bình).
“Người mình yêu năm 23 tuổi tuy không phải mối tình đầu nhưng lại người bên cạnh mình lâu nhất từ trước đến nay. Khi mối quan hệ bước sang năm thứ 5 và có nhiều thứ không được hòa hợp, cùng lúc đó sở thích xê dịch đang được châm lửa, mình chợt cảm thấy đây chính là thời điểm dừng lại để trả lời câu hỏi cho chính bản thân: Đó có thực sự là một người phù hợp hay không? Và mình đã lựa chọn cuộc sống tự do. Với mình đó thực sự là quyết định phù hợp, cho đến giờ chưa từng cảm thấy nuối tiếc hay hối hận" - Ly chia sẻ.
Thời điểm đầu, cô nàng loay hoay với những dự định của bản thân, không định hình được công việc mình làm, trải nghiệm rất nhiều công việc và vô cùng đắn đo mỗi khi định chuyển việc. Cô sợ đủ thứ trên đời. Lúc ấy, cô đã chọn du dịch để giúp bản thân thoải mái hơn, thư giãn hơn. "Đi để trở về" với cô như một cách reset cuộc sống.

Để có thể thực hiện ước mơ đi đây đi đó, không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Ly đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. "Mình bị dập tắt ý định trở thành phượt thủ bởi nhiều lý do, đặc biệt là nỗi lo từ gia đình với cô con gái thích đi đây đó. Chị gái từng có một chuyến đi bụi và chứng kiến mình ngã xe nên khá lo lắng mỗi lần mình di chuyển. Tiếp đến là bạn đồng hành thời điểm đó không thích đi du lịch nên thêm một rào cản nữa khiến mình phân vân”, Nguyễn Ly kể lại.
Nhưng một khi đã là ước mơ thì đâu dễ từ bỏ. Ly vẫn đi.
Từ khi bắt đầu “xê dịch” đến giờ, Nguyễn Ly đã đi đến 22 tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu cô đặt ra trong tương lai là sẽ đi hết 63 tỉnh thành trước khi đặt chân ra nước ngoài. Hiện đang là nhân viên marketing nên Ly thường dành cuối tuần hoặc những ngày nghỉ phép để trải nghiệm các cung đường.
Kể về chuyến vi vu đáng nhớ nhất của bản thân, Nguyễn Ly hào hứng chia sẻ về lần khám phá Cực Đông của Tổ quốc. Đây là chặng đường đẹp nhất mà từ trước đến giờ cô từng đi. Ngược lại, kỉ niệm Ly khó quên nhất đó là đoạn đường lên đỉnh Pha Luông. Đường bị sạt và cát nên rất khó đi. Tuy nhiên cô đã cố gắng, nỗ lực để có thể tiến tới đích đến đã đặt ra.
Một điều thú vị là Nguyễn Ly đã có 2 người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Đó là một chú chó nhỏ và một chiếc mô tô dòng xe Classic côn tay. 2 mảnh ghép này chính là động lực và là những người bạn mang đến sự lạc quan cũng như niềm vui để cô không cảm thấy chỉ có một mình.


Những chuyến đi đã giúp Ly trưởng thành hơn rất nhiều. Cô cân bằng lại cuộc sống, thoải mái trong tư tưởng và quan điểm của bản thân. Có thể nói là cô bạn tự tin hơn, lạc quan hơn và yêu đời hơn. Cô còn mong rằng sự lạc quan, vui vẻ của mình có thể truyền tải được phần nào đến mọi người để ai cũng thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn.










Theo Soan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)