Giới trẻ
14/09/2024 14:14Chồng lương 30 triệu/tháng từ chối thẳng thừng khi vợ xin thêm 2 triệu tiền ăn vì sau bão giá cả tăng, đọc tin nhắn ai cũng xót xa cho cô vợ
Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện về người vợ xin chồng thêm 2 triệu tiền ăn. Theo đó, trước khi đến với người chồng hiện tại, người phụ nữ này là mẹ đơn thân và chị mới sinh con được 11 tháng.
Hai vợ chồng sống ở Hà Nội. Từ khi kết hôn đến nay, hai vợ chồng chị đều tự chủ tài chính, tiền ai người nấy giữ, mỗi tháng người chồng sẽ góp 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong nhà.
Cuộc sống của đôi vợ chồng vẫn cứ thế êm ả trôi qua cho tới gần đây, khi người vợ xin chồng thêm 2 triệu để lo ăn uống trong gia đình do tình hình bão lũ khiến giá thực phẩm tăng vọt, thì hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Thay vì đưa vợ thêm tiền, người đàn ông này lại thẳng thừng từ chối với lý do “anh chỉ ăn mỗi bữa tối thôi”.

"Vợ chồng với nhau…
Nhà Hà Nội, 2 vợ chồng 2 con nhỏ, tháng đưa 5 triệu tiền ăn uống, dạo này bão lũ cái gì cũng lên bảo chồng đưa thêm 2 triệu nữa thì như thế này đây. Vợ thì vẫn chưa đi làm được vì bé thứ 2 mới 11 tháng! Chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vợ chồng tài chính riêng. Tiền thuê nhà điện nước tất cả đều chia đôi!
Con đầu thì mình chi cả vì đó là con riêng của mình, mình có tiền tiết kiệm nên chưa đi làm vẫn đủ chi tiêu, nhưng cứ nghĩ tới chồng tính toán mà buồn mọi người ạ", mẹ bỉm nghẹn ngào tâm sự.
Sau đó, người chồng quyết định tự túc ăn tối, đồng thời đòi lại 3 triệu, như vậy mỗi tháng chỉ còn đưa vợ 2 triệu tiền ăn mà thôi. Người vợ ở nhà không đi làm nhưng vẫn có đồng ra đồng vào, tuy nhiên nhìn người chồng lương tháng 30 triệu nhưng lại tính toán, căn ke với vợ con từng đồng khiến người vợ không khỏi buồn phiền.

Khi đọc đoạn tin nhắn giữa hai vợ chồng, nhiều người thở dài, xót thương cho người vợ, vì không thể tin nổi trên đời lại có ông chồng ki kiệt đến mức thà ra ngoài tự túc ăn uống còn hơn đưa tiền cho vợ lo chuyện chợ búa.
Và ai cũng cho rằng, đây là ở ghép chứ không phải vợ chồng. “Này là ở ghép chứ vợ chồng gì?”, “Ở ghép thế này thế lúc mình ốm đau bệnh tật có mà cho mình ra đường à?”,… một số người bình luận.
Bên cạnh đó, số khác khuyên người vợ không nên trông mong gì vào người chồng như vậy và nên tự chủ tài chính. Họ khuyên chị nên gửi con đi nhà trẻ hoặc thuê người trông con để đi làm, tiền thuê người sẽ về chia đôi với chồng.
Không rõ đôi vợ chồng đã đưa ra được phương án phù hợp hay chưa, nhưng người chồng “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” như thế này khiến chị em ngán ngẩm và suy nghĩ về vấn đề tài chính trong hôn nhân.
PN (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ nam shipper bị hành hung 'không tiếc tay' tại Hải Phòng: Nhiều người quen lên tiếng bênh vực (02/07)
-
Cô dâu 22 tuổi tự tử sau 3 ngày kết hôn, lý do khiến ai nấy đều xót xa (02/07)
-
Rộ tin đồn Madam Pang bị HLV Polking làm bẽ mặt, nữ Đại gia lập tức lên tiếng (02/07)
-
Đến nhà sếp ăn cơm, tôi sững người thấy vợ cũ bước ra từ bếp và càng choáng váng hơn khi biết thân phận thật sự của cô ấy (02/07)
-
Vì sao 80.000 người 'bốc hơi' như chưa từng tồn tại ở Nhật Bản? (02/07)
-
'Dịu dàng màu nắng' tập 22: Phong đối đầu giám đốc Hà, nói ra yếu kém của công ty (02/07)
-
Người làm chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng (02/07)
-
Nữ kế toán trung tâm y tế 'phù phép' hồ sơ mua thiết bị, tham ô hơn nửa tỷ đồng (02/07)
-
Sao Việt kiều lên tiếng về nghi vấn tuyển Malaysia bị xử thua, nói lời đanh thép trước trận tái đấu (02/07)
-
Lộ ảnh cưới của Đạt G và Cindy Lư, quy định cho khách mời gây tranh cãi (02/07)
Bài đọc nhiều




