-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
Giới trẻ
03/01/2019 20:40Chụp ảnh kỷ yếu không giống ai: Sáng tạo hay trò lố phản cảm?
Mấy năm gần đây, xu hướng chụp ảnh kỷ yếu trở nên phổ biến đối với học sinh, sinh viên cuối cấp. Với mục đích lưu giữ kỷ niệm đẹp bên bạn bè, thầy cô trước khi rời xa mái trường, chụp kỷ yếu được xem như trào lưu ý nghĩa.
Tuy nhiên, ngoài những bộ ảnh đẹp, được dân mạng nhiệt tình chia sẻ và khen ngợi, nhiều bức hình từng bị lên án vì quá phản cảm, dung tục.
Không ít người băn khoăn liệu mục đích của việc chụp kỷ yếu có đang bị hiểu sai để rồi các bộ ảnh chẳng còn mang ý nghĩa ban đầu, vượt qua ranh giới sáng tạo và trở nên kệch cỡm.

Ảnh kỷ yếu nên sáng tạo nhưng phải có ý nghĩa
Thử gõ cụm từ "ảnh kỷ yếu" trên thanh công cụ tìm kiếm, sau chưa đầy một giây đã có hơn 50 triệu kết quả được trả về. Chỉ với thao tác đơn giản, có thể thấy chụp kỷ yếu đang là trào lưu nở rộ trong giới trẻ.
Trong vô vàn bộ ảnh, nhiều tập thể lớp không ngại đầu tư từ tiền bạc đến chất xám để có được các bức hình nổi bật, "để đời". Nếu như một số ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên nhận được sự tán dương, không ít lại chịu "gạch đá" vì mải mê chạy theo yếu tố độc lạ, không đụng hàng.
Mới đây, bức hình kỷ yếu mặc áo dài với quần ngắn tạo dáng phản cảm của hai nữ sinh ĐH Sư phạm TP.HCM lan truyền trên mạng, nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích.

Đây không phải lần đầu tiên các bức ảnh kỷ yếu gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, bộ ảnh xếp hình phản cảm tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) hay tạo dáng thô tục khi mặc áo dài, đồng phục của nhiều bạn trẻ từng khiến dư luận "dậy sóng".
Ngoài việc bị chỉ trích vì phản cảm trong trang phục hay tạo dáng, các bộ ảnh trên cũng gây nghi ngại khi không thực sự mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè.
"Ảnh kỷ yếu cũng như cuốn nhật ký để lưu lại những gì đẹp nhất trong đời học sinh của mỗi người. Trang phục hay ý tưởng chỉ như lớp vỏ thôi, điều quan trọng là kỷ niệm ở trong đó. Sáng tạo là cần thiết, nhưng nếu chẳng mang lại ý nghĩa gì thì không phải ảnh kỷ yếu", Nguyễn Thị Thảo - sinh viên năm 3, ĐH Công Nghệ TP.HCM - nói.

Lưu giữ kỷ niệm đâu cần lố lăng, phản cảm
Sau gần 5 năm tốt nghiệp cấp 3, Thảo Quyên (23 tuổi, Đồng Nai) còn giữ lại nhiều hình chụp chung với lớp và hài hước nhận mình là một trong những thế hệ đầu tiên biết chụp ảnh kỷ yếu.
"Hồi đó, ảnh kỷ yếu chưa phổ biến như bây giờ. Chỉ đơn giản là thuê thợ ảnh tới, mọi người đều mặc đồng phục chụp vài kiểu theo hàng hoặc xếp thành tên lớp", cô chia sẻ.
Các tấm ảnh chụp cùng bạn bè, thầy cô của nhiều năm trước giờ đây hơi nhòe. Nhưng với Thảo Quyên, đó là tài sản vô giá vì nó chứa đựng những kỷ niệm vẫn còn chân thật như mới ngày hôm qua.

Hiện nay, với sự phát triển của mạng xã hội, chụp ảnh kỷ yếu dường như trở thành trào lưu bị tác động bởi lối "sống ảo" của một bộ phận giới trẻ. Nhiều người đầu tư công phu về chất lượng, trang phục và có ý tưởng độc đáo phác họa lên bức tranh sống động về tuổi trẻ, quãng đời học sinh, sinh viên.
Tuy nhiên, không ít ý tưởng lại chỉ gây phản cảm, lãng phí. Một số ý kiến cho rằng chụp kỷ yếu mà sáng tạo quá mức, vượt qua khuôn khổ trường lớp chỉ để lại kỷ niệm giả tạo, thậm chí trở nên kệch cỡm, phản cảm.
"Nếu thực sự muốn lưu giữ kỷ niệm thì nên chọn cách đơn giản và chân thực nhất. Nhiều bộ ảnh kỷ yếu hiện nay chỉ như chạy theo phong trào, muốn chơi trội, không giống ai", Phạm Anh - sinh viên năm cuối, ĐH Luật TP.HCM - cho biết.
Còn Tú Uyên (22 tuổi) bày tỏ: "Nhiều bạn nghĩ chụp kỷ yếu cuối cấp muốn làm gì thì làm, miễn sao vui. Nhưng khoảng vài năm sau khi ra trường, các bạn nhìn lại sẽ thấy chúng không thực sự có ý nghĩa".
Theo Huệ Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)








- Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong (10:08)
- Xe điện chết máy liên tục, Toyota và Subaru đối mặt với nhiều vụ kiện (10:03)
- Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ (10:03)
- Đức: Nữ thị trưởng mới đắc cử bị đâm nguy kịch ngay trước nhà riêng (10:01)
- Câu trả lời cho việc Thiên An có bị cắt vai sau ồn ào với Jack (15 phút trước)
- Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm (19 phút trước)
- Hàng tỷ USD chực chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam sau khi nâng hạng, VNDirect hé lộ danh mục cổ phiếu hưởng lợi nhất (23 phút trước)
- Cựu tướng không quân đột ngột qua đời trên máy bay (29 phút trước)
- Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học (29 phút trước)
- Bao giờ người lao động mới “chạm" được vào nhà ở xã hội tại TP.HCM? (32 phút trước)




