Hành trình sống "hai cuộc đời" tưởng chừng trái ngược hoàn toàn của chàng trai sinh năm 1999 Nguyễn Văn Tùng đang trở thành tâm điểm thu hút sự tò mò và ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Ban ngày khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tại bệnh viện, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại lột xác thành một MC Hype đầy nổi loạn, khuấy động không khí cuồng nhiệt tại các quán bar.

Từ bác sĩ Sản phụ khoa tương lai đến phù thủy khuấy động bóng đêm

Khoảng 0h ngày thứ Sáu, trong không gian ngập tràn ánh đèn và tiếng nhạc xập xình phát ra từ bàn tay nhào nộn của DJ, Nguyễn Văn Tùng liên tục cất tiếng hô hào, tương tác đầy hóm hỉnh với đám đông khán giả bên dưới. Những câu nói vần điệu của anh kích thích sự hưng phấn của mọi người lên đến đỉnh điểm. Đôi lúc, anh còn tinh nghịch tự tay chỉnh âm thanh trên bàn DJ để trêu đùa thực khách. Phải đến hơn 1h sáng, khi ca làm việc kết thúc, Tùng mới bước xuống sân khấu để trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho một ngày hoàn toàn khác vào hôm sau.

29-1780021365-chuyen-chang-bac-si-noi-tru-ban-ngay-do-de-ban-dem-lam-mc-quan-bar
Ảnh: NVCC.

Khi ánh bình minh lên, MC "Hype Doctor T" cá tính của đêm hôm trước lập tức biến mất. Thay vào đó, anh trở về với danh tính thực sự của mình: Bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Tùng, chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên.

Chia sẻ về hai ngã rẽ cuộc đời này, Tùng tâm sự rằng nhiều người thường nhận xét anh đang sống hai cuộc sống không hề liên quan đến nhau. Thế nhưng với bản thân anh, nghề y là niềm đam mê cháy bỏng, còn công việc làm MC tại quán bar lại là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện các kỹ năng mềm, nâng cao thu nhập và giải tỏa những áp lực tinh thần đè nặng.

Con đường đến với ngành Y của Tùng vốn dĩ là một định hướng rõ ràng từ thuở nhỏ. Năm 2017, anh đỗ vào ngành Y học dự phòng của Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên). Sau một năm học, vì muốn theo đuổi đến cùng mục tiêu, anh quyết định thi lại vào khoa Y của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đến năm 2024, sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Tùng tiếp tục vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú khốc liệt để theo đuổi chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) và theo học cho đến nay.

Mối duyên đưa anh đến với nghề MC Hype – người dẫn chương trình hoạt náo tại các sự kiện âm nhạc hay quán bar – bắt đầu từ những ngày còn là sinh viên. Thời điểm đó, Tùng nhận lời làm người dẫn chương trình cho một số sự kiện nhỏ để có tiền trang trải học phí và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Do lịch học và lịch đi lâm sàng ban ngày quá dày đặc, anh không thể nhận các công việc hành chính. Trong một lần tình cờ được bạn rủ đi bar, Tùng biết đến công việc MC Hype. Sự tò mò, thích thú ban đầu đã thôi thúc anh đi học nghề và gắn bó với ánh đèn sân khấu ban đêm cho đến tận bây giờ.

Nghệ thuật cân bằng và cái giá của sự kỷ luật

Sự đối lập giữa hai công việc "ban ngày mặc blouse trắng, ban đêm cầm mic" của Tùng gần đây đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều bệnh nhân hàng ngày được anh thăm khám, đi buồng tại bệnh viện khi vô tình xem được các đoạn video trên mạng đã không khỏi ngỡ ngàng. Trái lại, gia đình và bạn bè thân thiết của Tùng từ lâu đã biết và luôn nhắn tin cổ vũ, ủng hộ anh hết mình trên cả hai mặt trận.

Trước những thắc mắc của dư luận về việc làm sao một sinh viên ngành Y vốn luôn bận rộn lại có thể làm thêm một công việc đòi hỏi nhiều năng lượng như vậy, Tùng thẳng thắn bày tỏ rằng dù bận rộn đến đâu thì sinh viên Y vẫn là con người, vẫn phải ăn, ngủ và nghỉ ngơi chứ không thể chỉ cắm đầu vào học. Đối với anh, không gian quán bar giống như một "trạm sạc năng lượng". Anh lý giải, khách vào bar là để tìm kiếm niềm vui, chính bầu không khí tích cực đó giúp anh cảm thấy sảng khoái, vui vẻ hơn để bước vào bệnh viện làm việc vào ngày hôm sau.

29-1780021365-chuyen-chang-bac-si-noi-tru-ban-ngay-do-de-ban-dem-lam-mc-quan-bar
Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, việc duy trì hai thái cực công việc này chưa bao giờ là dễ dàng. Khoảng thời gian đầu, Tùng từng rơi vào trạng thái rối loạn và stress đến mức muốn từ bỏ công việc MC. Nhờ có sự động viên, tư vấn từ bạn bè, anh mới dần tháo gỡ khó khăn bằng cách lên kế hoạch cụ thể và nghiêm khắc kỷ luật bản thân. Anh luôn cố gắng sắp xếp để tối ưu hóa giữa lịch trực bệnh viện và lịch diễn show. Dù vậy, Tùng luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình: Nếu hai lịch trình bị chồng chéo không thể thay đổi, anh sẽ luôn chọn đi trực tại bệnh viện để không làm ảnh hưởng đến công việc chính.

Bác sĩ trẻ cũng từng trải qua những kỷ niệm "kinh hoàng" khi phải chạy show liên tục 72 tiếng không nghỉ. Anh nhớ lại lần bản thân vừa hoàn thành ca trực suốt từ ngày thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, sau đó lập tức lái xe xuống Hà Nội để dự khai trương phòng khám của bạn. Ngay trong chiều hôm đó, anh làm MC cho một chương trình nội thành rồi tiếp tục di chuyển sang Bắc Ninh để làm MC Hype cho một sự kiện vào buổi tối. Đến 22h đêm, anh lại vội vã chạy xe ngược về Thái Nguyên để kịp ca trực vào sáng chủ nhật. Dù thừa nhận có những lúc cuộc sống quay cuồng như thế, nhưng Tùng cho biết những trường hợp hy hữu này rất hiếm khi xảy ra nhờ anh luôn tuân thủ một thời gian biểu nghiêm ngặt.

Vào các ngày trong tuần, Tùng hạn chế tối đa việc nhận show. Từ 7h sáng đến 17h30 chiều, anh có mặt tại bệnh viện để thăm khám và điều trị cùng các bác sĩ trong khoa. Khung giờ từ 18h đến 19h được anh dành cho việc tập thể dục, tiếp theo đến 22h là thời gian sinh hoạt cá nhân và học tập. Chỉ trong khoảng từ 22h đến 23h30, anh mới nhận các ca làm MC ngắn kéo dài khoảng hơn 1 tiếng. Riêng ngày thứ Sáu, anh có thể chạy từ 2 đến 3 ca liên tục cho đến 1h45 sáng rồi dành trọn ngày hôm sau để nghỉ ngơi.

Khi nhận được những lời bày tỏ muốn học hỏi từ các bạn trẻ có cùng kỳ vọng theo đuổi nhiều công việc cùng lúc, Nguyễn Văn Tùng luôn đưa ra lời khuyên về năng lực, năng lượng và đặc biệt là tính kỷ luật. Anh cho rằng năng lượng của con người có thể sinh ra và cũng có thể cạn kiệt, vì vậy mỗi người cần biết cách cân đối dòng năng lượng đó trong ngày, đồng thời phải xác định rõ ràng đâu là công việc chính, đâu là công việc phụ để không bị lạc lối.

Tổng hợp

PV (SHTT)