-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Giới trẻ
26/05/2021 10:12Chuyện thật như đùa: Nam sinh bị 2 đại học top đầu châu Á từ chối vì quá đẹp trai, vẻ ngoài chấp hết tài tử điện ảnh
Từ cổ chí kim, sở hữu ngoại hình đẹp luôn là niềm ao ước của nhiều người. Bởi vẻ đẹp ngoại hình sẽ giúp ích chúng ta trong rất nhiều mặt của cuộc sống, từ đời sống riêng tư đến công việc,... Tuy nhiên từng có một nam sinh ở Trung Quốc vì sở hữu ngoại hình quá đẹp trai mà không được 2 trường đại học top đầu là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.
Chàng trai con lai và thành tích học tập xuất sắc
Năm 1924, một người đàn ông Trung Quốc tến Vương Thế Quý đi du học ngành Y tại Đại học Buffalo, New York, Mỹ. Tại đây, Vương gặp gỡ một cô gái người Thụy Sĩ, cũng sang Mỹ du học. Hai người sau đó kết hôn và trở về Trung Quốc sống, sinh ra cậu con trai tên Vương Đức Dân.
Thừa hưởng vẻ đẹp Tây của mẹ nên Đức Dân có làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm. Tuy nhiên những 1900, Trung Quốc có cái nhìn không mấy thoáng và cởi mở về những cuộc hôn nhân xuyên quốc gia. Vậy nên cậu bé Đức Dân dù có ngoại hình đẹp như thiên thần nhưng lại bị bạn bè bài xích, tẩy chay. Suốt thời thơ ấu, "nam thần" này thường lủi thủi một mình.


May mắn thay, Vương Đức Dân thừa hưởng cả IQ của bố mẹ nên rất thông minh. Tuy nhiên cậu lại chỉ quen nói bằng tiếng Anh nên tiếng Trung rất kém. Dần dần, Đức Dân cũng cải thiện khả năng tiếng Trung và chưa bao giờ tuột hạng nhất trong lớp. Phong độ này kéo dài hết thời phổ thông. Được biết ngoài học giỏi, nam sinh này còn rất giỏi thể thao.
Tuy nhiên vì ngoại hình lai đẹp mắt của mình mà Đức Dân bị nhiều lời gièm pha. Sau này, Vương Đức Dân đủ điểm trúng tuyển 2 trường đại học top đầu Trung Quốc và châu Á là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh nhưng lại không được nhận vào học. Theo nhiều phân tích, một trong những nguyên nhân là do ngoại hình lai của nam sinh này.

Cuối cùng, chàng trai trẻ quyết định nhập học tại trường Học viện Dầu khí Bắc Kinh, chuyên ngành sản xuất dầu khí của khoa Khoan và Sản xuất. Không ai ngờ, quyết định này đã thay đổi cuộc đời chàng trai trẻ và cả một thời đại.
Những năm tháng đại học, Vương Đức Dân tiếp tục duy trì phong độ học tập xuất sắc và được nhà trường giữ lại sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên chàng trai trẻ lại từ chối và quyết định đến mỏ dầu Đại Khánh - mỏ dầu mới được phát hiện thời bấy giờ bởi lý tưởng "ra đầu sóng ngọn gió" để nghiên cứu ngành dầu mỏ một cách toàn diện nhất. "Chỉ có những người đứng ở tuyến đầu khai thác dầu khí mới có tư cách nói về việc nên giải quyết vấn đề thực tiễn thế nào", Vương Đức Dân nói.
Trở thành học giả nổi tiếng nhờ tinh thần không ngừng học hỏi
Năm 24 tuổi, Vương trở thành một công nhân dầu mỏ tại mỏ dầu Đại Khánh. Dù bị kỳ thị vì ngoại hình lai nhưng anh không mấy bận tâm và hăng say làm việc, bắt đầu từ những công việc nặng nhọc, vất vả nhất. Không chỉ vậy, Vương còn tự học tiếng Nga để nghiên cứu tài liệu của Liên Xô về mỏ dầu/ Cuối cùng anh suy ra phương pháp phân tích phù hợp với điều kiện thực tế nổi tiếng, được lịch sử ngành dầu khí Trung Quốc công nhận.
Nhờ sự thông minh, không ngừng học hỏi và những thành tựu xuất sắc, Vương Đức Dân sau đó trở thành kỹ sư và được chuyển sang Viện nghiên cứu công nghệ sản xuất dầu mỏ. Tại đây, ông tiếp tục nâng cao chuyên môn và cùng các đồng nghiệp phát triển một chiếc máy lọc nước mang tên Eccentric, đạt giải nhì sáng chế quốc gia.
Khi mỏ dầu Đại Khánh bước vào giai đoạn phát triển, nhóm của Vương Đức Dân đã đạt được hơn 20 kết quả nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 kết quả đạt tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế.
Sau này ông có bằng Giáo sư, Tiến sĩ tại Đại học dầu khí Đông Bắc. Hiện tại Vương Đức Dân đã 84 tuổi nhưng vẫn say mê nghiên cứu khoa học. Vài năm trước, ông bỗng nổi đình đám trên mạng xã hội vì ngoại hình quá đỗi xuất sắc của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, Vương Đức Dân đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, thậm chí còn có phần hơn.
Cuộc đời của ông cũng được thế hệ sau trầm trồ ngưỡng mộ. Có thể nói ông là một tấm gương học tập lớn, khi vượt qua những định kiến về ngoại hình, chủng tộc để khẳng định giá trị của bản thân.
Theo Thanh Hương (Nhịp Sống Việt)








- Người mẹ nghẹn ngào khoác áo cử nhân thay con gái qua đời nhận bằng tốt nghiệp (15:33)
- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Hưởng lợi bất chính 12 tỷ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị truy tố (15:12)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (41 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (44 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (45 phút trước)





