-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Giới trẻ
07/08/2021 14:07Chuyện tình đặc biệt với 'combo quen, yêu và cách xa' trong mùa dịch của cô sinh viên và anh bác sĩ tuyến đầu
Cao Khánh Huyền, 22 tuổi, sinh viên ngành sư phạm Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN.
Bạn trai Đ. L, hiện đang là bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới TW.
Vì cùng là đồng hương Nghệ An nên bọn em quen nhau qua 1 số người bạn của anh, đó đúng là thời điểm đợt dịch bùng mạnh ở Hải Dương.
Tết 2021 vừa rồi cả 2 cũng đi chơi cùng nhau nhưng do cả 2 cũng kĩ tính nên chưa chắc chắn cho mối quan hệ yêu đương. Mồng 3 âm lịch Tết thì anh rời quê ra Hà Nội và tiếp tục đợt điều trị cho bệnh nhân COVID hơn 1 tháng. Mặc dù đang ở mức bạn bè nhưng bọn em cũng hay gọi điện và nhắn tin hỏi thăm, tâm sự với nhau.
Cũng may là duyên chưa lỡ. Tháng 3 vừa rồi anh ấy hoàn thành xong đợt cách ly và về nhà. Anh ấy hẹn gặp, bọn em chính thức yêu nhau từ đó.
Thời gian yêu nhau đến nay tuy chưa lâu, xa cách cũng nhiều vì anh đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu, nhưng tình cảm của chúng em rất gắn bó.
Sinh ra ở miền đất khó khăn nên khi chọn Hà Nội là nơi học tập và làm việc, anh và em luôn cố gắng và phấn đấu rất nhiều. Anh là một người hiền lành, lễ phép, kiệm lời, khá là nguyên tắc trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Đây là lần thứ hai bọn em xa nhau lâu đến như vậy. Từ ngày anh đi chống dịch, hầu như ngày nào cũng nhìn nhau qua video call. Em cũng bận học hành và đi làm, nên có những lần qua thăm anh chỉ có thể đứng ở cổng bệnh viện và nhìn nhau từ xa. Những lúc như thế chỉ muốn khóc vì thương và nhớ.
Thời gian yêu nhau chưa lâu lại thêm ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thời gian gặp gỡ cũng chưa nhiều, thậm chí chúng em còn chưa chụp chung với nhau được chiếc ảnh nào.
Điều em ấn tượng ở anh là anh luôn biết cách quan tâm và lo lắng cho mọi người. Ngay cả khi ở bệnh viện. Mặc dù công việc cả ngày đã thấm mệt nhưng anh luôn tranh thủ dành thời gian vào nói chuyện cùng bệnh nhân. Động viên tinh thần của tất cả mọi người. Anh có bảo với em "mình khổ 1 thì bệnh nhân khổ 10". Nên anh và đồng nghiệp luôn cố gắng hết sức để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân
Có 1 điều em hơi chạnh lòng là nhìn bạn bè anh ai cũng ổn định, ai cũng có một mái ấm gia đình riêng. Còn anh lại chọn đi cùng em khi em còn đang dang dở chuyện học hành. Đó cũng là một điều thiệt thòi với anh. Nhiều lúc cũng sợ anh ngại nhưng may mắn rằng anh luôn động viên em hoàn thành tốt việc học tập để sau này có nhau.

Khi yêu 1 anh chàng bác sĩ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mới đầu em cũng thấy hơi thiệt thòi vì thời gian dành cho nhau rất ít. Nhưng chứng kiến sự vất vả của anh thì em đã dần quen và không còn thấy thiệt thòi nữa. Hơn hết em còn thấy rất tự hào về công việc của anh ấy.
Anh có kể với em về công việc của mình để em hiểu như thế này: "Công việc của anh mới đầu cũng rất căng thẳng, mọi người ăn rồi làm việc rồi trực và lăn ra ngủ. Hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, mọi người đều quay cuồng trong công việc điều trị bệnh nhân.
Anh nhớ những lần đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân khó tận 2 tiếng đồng hồ mà đặt xong tay anh run run, đến lúc ra chỉ muộn một chút là nằm lăn ra ngất. Nhớ những lần làm ECMO cho bệnh nhân xuyên đêm không quản ngại mệt nhọc, chỉ mong bệnh nhân sớm hồi phục.
Thời gian hầu như không có nên mỗi lần rảnh rỗi anh lại nhanh chóng điện cho em 1 chút, chỉ cần nhìn thấy em ổn là bao mệt nhọc tan biến, như lại có năng lượng truyền vào anh để tiếp tục cuộc chiến dài hơi này".
Ở trong viện vất vả, nhớ gia đình, nên thỉnh thoảng em sẽ tự làm một số món ăn đơn giản và qua thăm bạn anh. Thỉnh thoảng em cũng hay viết thư để gửi cho anh đọc nữa. Dù mới chỉ tầm dăm bức thư, nhưng mỗi lần đọc thư xong anh luôn nói rằng: "Anh thấy đỡ căng thẳng và có tinh thần hơn để cố gắng tiếp tục công cuộc chống dịch".


Bức thư của Cao Khánh Huyền gửi đến bạn trai bác sĩ đang chống dịch ở tuyến đầu. Trong thư có đoạn: "Hết dịch chắc việc đầu tiên của em là gặp anh và ôm anh thật lâu thôi. Đừng lo em thiệt thòi vì không được gặp nhau hay chở nhau đi chơi. Bọn mình còn rất rất nhiều cơ hội ở phía trước".
Em muốn nhắn gửi đến anh và đồng nghiệp của anh, nhưng bác sĩ tuyến đầu: Mong mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt trong cuộc chiến chống dịch COVID này. Mong dịch sớm qua đi để mọi người được về đoàn tụ với gia đình.
Hiện tại em vẫn luôn đặt mục tiêu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập trước và sau đó sẽ tính chuyện lâu dài.
Những lúc nghiêm túc về chuyện lâu dài bọn em sẽ ngồi và trao đổi cùng nhau chứ không nhắn tin nhiều vì anh quá bận. "Cố gắng học tập, đừng quan tâm ai nói gì, miễn là anh chọn em và cuối cùng quyết định cũng là ở anh. Với anh, em là điểm dừng chân cuối của anh!", anh nói câu đó em thấy vui lắm!
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2021
Thư gửi Anh!
Anh luôn là niềm tự hào của cả nhà và của em. Dù vất vả hay khó khăn thì anh cũng phải mạnh mẽ lên nhé. Dịch sắp ổn rồi, chúng ta cũng sắp được về cạnh nhau rồi. em cũng nhớ anh nhiều lắm.
Hết dịch chắc việc đầu tiên của em là gặp anh và ôm anh thật lâu thôi. Đừng lo em thiệt thòi vì không được gặp nhau hay chở nhau đi chơi. Bọn mình còn rất rất nhiều cơ hội ở phía trước.
Thương em thì anh phải gắng ăn nhiều vào nhé, vậy mới có sức điều trị bệnh nhân thật tốt để họ khỏe mạnh về nhà.
Anh ở trong đấy gắng giữ gìn sức khỏe anh nha. Em sẽ giữ sức khỏe thật tốt để đợi anh ra.
Em cảm thấy may mắn vì chúng ta đã được ở bên và đi cùng nhau. Giai đoạn khó khăn này sẽ qua sớm thôi.
Thương yêu anh nhiều!
Cao Khánh Huyền
Theo ĐX (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (2 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (2 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (3 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (3 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (3 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (3 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (3 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (3 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 giờ trước)