-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
Giới trẻ
15/01/2025 10:57Cô gái 29 tuổi thông báo vỡ nợ, xấu hổ không muốn về ăn Tết, câu nói bất ngờ của mẹ khiến con gái khóc nghẹn
Quay cuồng với guồng quay của công việc, của mưu sinh vất vả cả năm trời nên những ngày cuối năm ai cũng háo hức chờ đợi nghỉ lễ để về nhà với gia đình. Đối với những người con xa quê thì Tết lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì Tết là phải trở về, Tết để sum vầy, Tết đoàn viên.
Thế nhưng, đối với nhiều người Tết cũng mang áp lực vô hình bởi công việc làm ăn không suôn sẻ, đổ nợ sau một năm kinh doanh khiến bản thân khó có thể đối mặt với gia đình. Mới đây, một cô gái 29 tuổi cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân khi thông báo câu chuyện không vui của bản thân trong một ngày cuối năm.
"29 tuổi, mẹ vẫn hẹn mình về quê sẽ dẫn mình đi mua quần áo.
Mẹ mình 62 tuổi, vẫn đi làm ở gần nhà. Còn mình 29 tuổi vừa vỡ nợ. Mình mở shop quần áo, vay nợ anh em bạn bè, nợ cả ngân hàng.
Tết chẳng muốn về vì xấu hổ với mẹ, với họ hàng, nhưng mẹ nhắn nhà chỉ có 2 mẹ con, mình không kìm được nước mắt. Mẹ nói còn người là còn của!
Nhất định rồi, năm sau 2025 mình sẽ đi làm lại, trả nợ và bắt đầu lại từ đầu! Mình nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không làm mẹ thất vọng. Nhưng điều mình lo nhất là về quê bạn bè họ hàng đến nhà đòi tiền sẽ làm mẹ phiền lòng hơn", cô gái trẻ tâm sự.
Theo đó, do kinh doanh thời trang thua lỗ khiến cô gái vỡ nợ. Sau khi trang trải mọi thứ, bản thân chỉ còn vỏn vẹn 300.000 đồng để đặt vé về quê. Không biết đối mặt với mẹ như thế nào nên cô gái đã đắn đo suy nghĩ xem có nên về quê ăn Tết với gia đình hay không.
Thay vì những lời trách móc, bày tỏ thất vọng với con gái thì các hành xử của người mẹ 62 tuổi lại khiến nhiều người vô cùng xúc động. Theo đó, người mẹ không ngừng động viên con gái và nói, "Không sao cả, con cứ về nhé. Mẹ sắm Tết đủ rồi. Nhà có hai mẹ con, con không về mẹ buồn lắm.
Về ăn Tết rồi làm lại, còn người là còn của. Mẹ vừa nhận thưởng Tết, về mẹ dẫn đi mua quần áo mới con nhé".
Đọc những dòng tin nhắn của mẹ, cô gái trẻ đã không cầm được nước mắt. Vậy mới thấy, dù có trưởng thành đến đâu thì với cha mẹ, con cái vẫn luôn là những đứa trẻ bé bỏng, cần được vỗ về và yêu thương.
“Nhà là nơi để trở về”- đúng vậy! Sẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn khi ngôi nhà là nơi an toàn nhất để cho ta trở về sau những thành công hay thất bại trong cuộc sống, công việc. Ở đó có mẹ, có cha, những người thân yêu luôn dang rộng vòng tay chào đón, chở che ta sau những bão giông, sóng gió.

Nhiều cư dân mạng cũng đã gửi lời động viên cho cô gái trẻ và hy vọng cô sẽ tự vực dậy bản thân để bắt đầu lại bởi hơn tất cả cô vẫn có mẹ - một điểm tựa vững chắc, có quê - một chốn để đi về khi thành công hay vấp ngã.
Đồng thời nhiều người cho rằng dù có buồn bã, dù có thế nào cũng nhất định phải về quê, về ăn Tết cùng mẹ. Bởi sau 365 ngày lao mình vào công việc thì khi Tết về chính là lúc buông gánh nặng, trở về với vòng tay bố mẹ. Tết của bố mẹ chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta trở về.
"Nhất định phải về bạn nhé, dám nghĩ dám làm là hơn ối người rồi, chỉ là chưa may mắn thôi, cố gắng lần sau vậy! Còn cha mẹ là con quê hương, còn chốn đi về. Dù thành công hay thất bại thì cha mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta chở về", một bạn gửi lời động viên.
"Bạn thật may mắn khi còn mẹ. Càng may mắn hơn khi có mẹ đồng hành và yêu thương. Hãy về với mẹ bạn nhé, đôi khi mẹ chẳng cần giàu sang, chẳng cần bạc vàng... mà chỉ cần con cái ở bên thôi. Tình thương mới là thứ quý giá", tài khoản L.L chia sẻ.
"Về đi em nhé, chúng ta chẳng biết sẽ được đón với bố mẹ bao nhiêu cái Tết. Đọc bài của em chị lại nhớ đến chị hơn chục năm trước, lúc đó vừa ra trường kinh nghiệm còn non xong lại tin người, thế là ôm khoản nợ gần 50 triệu. Đi làm gần 2 năm không có lương, không có thưởng Tết. Mỗi ngày chị chỉ dám ăn 1 bữa, tiết kiệm hết mức có thể. Nhưng về quê vẫn tỏ ra bình thường để bố mẹ thấy mình ổn. Tết năm đó có bác đồng nghiệp cho vay 2 triệu về quê. Rồi mọi chuyện cũng qua. Cũng có nhiều người giúp đỡ. Nên suy nghĩ tích cực lên em gái. Còn cha mẹ là còn nơi để về em ạ . Ôm em 1 cái, cố lên em nhé", một tài khoản cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân như để tiếp thêm động lực cho cô gái cố gắng.
Theo Nam an (Nguoiduatin.vn)








- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (17:20)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (17:09)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (53 phút trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (59 phút trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (1 giờ trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (1 giờ trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (1 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)




