-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giới trẻ
25/12/2024 17:44Cô gái mắc 2 căn bệnh ung thư từ chối chàng trai tỏ tình mình 9 lần và cái kết
Vượt lên số phận
Đàm Thanh Huyền (SN 1998, quê Bắc Ninh) nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Nắng”. Cô là “hot streamer” sở hữu kênh TikTok có 17,8 triệu lượt xem, gần 600.000 lượt theo dõi. Những video bình luận game, tư vấn chuyện tình yêu của Huyền thu hút hàng triệu lượt xem.
Câu chuyện 2 lần chiến đấu với căn bệnh ung thư và hành trình tự mua nhà ở Hà Nội của Thanh Huyền từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Số phận oái oăm cùng nghị lực phi thường của cô gái có nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Huyền kể, năm 11 tuổi, cô phát hiện ung thư xương nguyên phát, phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 chân trái, truyền hóa chất để loại bỏ tế bào ung thư. Vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Huyền tiếp tục nỗ lực học tập. Năm 2017, cô lên Hà Nội học ngành thiết kế đồ họa.
Những năm tháng sau này, Huyền làm việc không biết mệt mỏi. Cô làm cho một công ty thiết kế, sau đó bén duyên với công việc streamer (người thực hiện phát sóng trực tiếp trên các nền tảng như Facebook, YouTube...) cho một số trò chơi trực tuyến. Có thời điểm, Huyền làm việc 20 tiếng/ngày.
Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện duyên dáng, cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội và nhận được các hợp đồng quảng cáo. Thu nhập nhờ đó gia tăng đáng kể.
Năm 2021, Huyền mua lại căn nhà của một người quen ở Hà Nội. Đó là tài sản giá trị đầu tiên cô có được cho mình.
Năm 2023, khi công việc và cuộc sống đang vào guồng ổn định, Huyền bất ngờ phát hiện ung thư phổi. Cô một lần nữa bước vào cuộc chiến sống còn với căn bệnh hiểm nghèo.
“Mình điều trị từ tháng 4-6/2023 thì bỏ ngang vì tâm lý tiêu cực, chán nản. Bệnh diễn biến xấu nên đến tháng 1/2024, mình quay lại bệnh viện điều trị cho đến nay. Hiện tại, mình đang uống thuốc chống tái phát và sắp được ra viện”, Huyền chia sẻ.
Bén duyên với chàng trai từng tỏ tình 9 lần
Cùng với câu chuyện về nghị lực mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, chuyện tình “mưa dầm thấm lâu” đẹp như cổ tích của Thanh Huyền cũng khiến dân tình “dậy sóng”.
Trong một video mới đây, Huyền từng nói: “Mình có người yêu. Nghe sốc đúng không? Một đứa ốm đau bệnh tật, mắc ung thư đến 2 lần mà lại có người yêu, chưa kể, mình còn mệnh danh là ‘kẻ hủy diệt tình yêu’. Việc mình có người yêu và có một chuyện tình yêu như phim đến chính mình cũng thấy khó tin”.
Bạn trai của Huyền là Trần Hải (SN 1992, quê Hà Tĩnh). Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2017 khi cùng làm chung cho một tập đoàn, Huyền là thực tập sinh thiết kế đồ họa, còn Hải là nhân viên công nghệ thông tin.
Gặp gỡ nhau trong buổi sinh nhật của tập đoàn, Hải thích Huyền ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô không để ý. Đến tháng 3/2018, khi Huyền đã nghỉ việc, còn Hải cũng chuyển công tác ra nước ngoài, đôi bên mới có cơ duyên trò chuyện.
“Lúc đó, anh nhắn tin thuê mình thiết kế banner (biểu ngữ quảng cáo) và thuê đến lần thứ 3 mới bảo, thực ra cả hai từng làm chung khu văn phòng. Mãi sau này, anh mới nói đã thích mình ngay từ lần đầu gặp mặt”, Huyền kể.
Từ năm 2018 đến năm 2019, Hải tỏ tình với Huyền đến 9 lần, khi thì nhắn tin, khi thì bày tỏ trực tiếp. Quãng thời gian đó, anh thi thoảng bay về Việt Nam thăm cô.
Dù biết Huyền từng mắc bệnh ung thư xương, phải cắt bỏ 2/3 chân trái, anh cũng không thấy đó là trở ngại. Thậm chí, anh còn ngưỡng mộ nghị lực sống của cô gái mình thầm thích bấy lâu.
“Vài lần đầu anh tỏ tình nghiêm túc, còn có vẻ ngại ngùng. Những lần sau đó, anh thoải mái, vui vẻ hơn. Anh là người hướng nội, không quá lãng mạn, bay bổng nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chân thành.
Hồi đó, mình còn trẻ con, thích người thú vị, lãng mạn nên không rung động trước anh Hải. Mình không nghĩ nhiều, chỉ biết bản thân không có cảm xúc thì không thể đồng ý”, Huyền chia sẻ.
Năm 2020, dịch Covid-19 ập đến, Hải không thể về nước, Huyền cũng tập trung vào công việc nên cả hai không liên lạc. 3 năm sau, Hải về nước làm việc và nhắn tin lại cho cô. Đó cũng là lúc Huyền phát hiện một lần nữa mắc bệnh hiểm nghèo.
Biết Huyền đổ bệnh, Hải dành hết tâm sức quan tâm, chăm sóc. Quãng thời gian Huyền ở viện điều trị ung thư phổi, Hải vào viện chăm sóc, trò chuyện cho cô vui.
Khi Huyền được về nhà nghỉ, anh đưa cô đi Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng), TPHCM... thăm thú. Chỉ cần là nơi Huyền muốn đi, Hải sẵn sàng đồng hành.
Anh sẵn sàng từ bỏ công việc toàn thời gian ở công ty, về làm tự do để có thời gian chăm sóc bạn gái. Mỗi khi Huyền bị rụng tóc, da bỏng rát, mặt mũi xấu xí vì truyền hóa chất, Hải lại an ủi “điều trị xong, tóc sẽ mọc, da sẽ lành lại, riêng anh thấy em lúc nào cũng xinh”.
Từng chút một, Hải bước vào trái tim Huyền, trở thành động lực để cô chiến đấu với bệnh tật.
Hải chưa có lời tỏ tình lần thứ 10 nhưng với Huyền, hành động quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô ở thời điểm cô đau ốm, mệt mỏi đã là lời tỏ tình chân thành nhất.
“Hồi mình chưa có tình cảm, cứ liên tục từ chối sự quan tâm của anh, anh đã nói với mình ‘sau này em khỏe lại, em yêu người khác cũng được. Giờ cứ để anh bên cạnh chăm sóc em đi’. Giờ nhớ lại, mình vẫn xúc động vô cùng”, Huyền tâm sự.
Với tình yêu chân thành và sự kiên trì của Hải, Huyền thấy ngưỡng mộ nhiều hơn là cảm động.
“Anh ấy đã làm được điều mà mình chưa chắc đã làm được. Có người bảo mình thương hại anh, nên mới đồng ý yêu anh nhưng không phải. Trong mắt mình, anh ngầu vô cùng, là một người mình vừa yêu, vừa ngưỡng mộ”, Huyền nói.
Kết hôn là điều cả Huyền và Hải luôn nghĩ đến kể từ ngày gắn bó bên nhau nhưng đó là chuyện của tương lai. Với Huyền, hôn nhân không phải điểm đến cuối cùng mà hạnh phúc hiện tại mới là điều đáng để tận hưởng.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Lời khai gây bất ngờ vụ người đàn ông ngang nhiên mời chào khách Tây dùng chất cấm ở phố cổ Hà Nội (18/01/26 23:10)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)