Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 và chàng trai Đà Nẵng cao 1m43 tìm thấy sự đồng cảm từ hoàn cảnh đặc biệt, rồi quyết định kết hôn dù hai gia đình cách nhau tới 600km.

Tình yêu bắt đầu từ sự đồng cảm

Phan Thị Phương (SN 1994, quê phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) chỉ cao 1m28 do mắc chứng suy tuyến yên, thiếu hormone tăng trưởng. Ở tuổi 32, vóc dáng của chị vẫn nhỏ bé như một đứa trẻ.

Ngoại hình khiến Phương từng mặc cảm và sống khép kín trong những năm tháng đi học. Đến năm 20 tuổi, chị quyết định học nghề, tìm kiếm một công việc phù hợp để có thể tự nuôi sống bản thân.

Phương từng bán quần áo trên vỉa hè, sau đó chuyển sang livestream bán hàng trực tuyến. Về sau, chị đến Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội để học nghề chỉnh sửa ảnh. Cũng tại đây, cô gái Quảng Ninh gặp người sau này trở thành chồng mình.

Đó là Hồ Viết Nhựt (SN 1991, xã Chiên Đàn, Đà Nẵng), người cũng mắc chứng suy tuyến yên và có chiều cao 1m43.

03-1790993430-co-gai-quang-ninh-cao-1m28-vuot-600km-de-nen-duyen-voi-chang-trai-cao-1m43
Phan Thị Phương và Hồ Viết Nhựt.

Hai người biết nhau qua mạng xã hội từ năm 2020 nhưng phải đến 2 năm sau mới chính thức trò chuyện. Khi Phương đăng một dòng trạng thái buồn, Nhựt vào an ủi vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô.

Dù nhận ra sự thấu hiểu giữa hai người, Phương khi ấy vẫn chưa nghĩ đến chuyện tiến xa bởi khoảng cách địa lý.

Cũng trong năm đó, Nhựt ra Hà Nội học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống. Phương cùng hai người bạn ra sân bay đón anh. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên khiến Nhựt càng yêu mến cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, còn Phương cũng bắt đầu nghĩ khác về mối quan hệ này.

Phương cho biết nếu Nhựt là một người bình thường, có lẽ chị đã không đủ can đảm mở lòng vì lo mình khó hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ như những phụ nữ khác. Nhưng khi cả hai có cùng hoàn cảnh, họ tìm thấy sự thấu hiểu và xác định đến với nhau bằng tình yêu.

Một lời hứa xóa tan nỗi lo cách nhau 600km

Trong thời gian cùng học tập và làm việc tại Hà Nội, tình cảm của Phương và Nhựt ngày càng gắn bó. Nhựt thường quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhất.

Trong những bữa ăn, anh thường gắp phần ngon cho Phương. Khi hai người đi dạo, Nhựt để bạn gái đi phía trong còn mình bước phía ngoài như một cách che chắn. Những hành động giản dị ấy khiến Phương ngày càng dành nhiều tình cảm cho anh.

Với Nhựt, một biến cố về sức khỏe càng khiến anh xác định Phương chính là người mình muốn gắn bó cả đời.

Thời điểm mắc COVID-19, sức khỏe của Nhựt suy sụp đến mức bác sĩ phải gọi người nhà từ Đà Nẵng ra chăm sóc. Khi anh yếu nhất, Phương vẫn không rời bỏ, ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc sau giờ làm.

Chính sự đồng hành ấy khiến Nhựt quyết tâm phải cưới cô gái Quảng Ninh.

Ngay từ đầu, bố mẹ Nhựt đã ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Mẹ Phương trước đó nhiều năm luôn lo con gái sẽ chịu thiệt thòi nếu lấy chồng nên từng khuyên chị ở vậy với bố mẹ. Tuy nhiên, sau khi gặp Nhựt, gia đình cũng vui vẻ tác thành cho đôi trẻ.

Dù vậy, chuyện kết hôn vẫn khiến Phương nhiều lần trăn trở. Hai nhà cách nhau 600km, trong khi cả hai đều coi trọng gia đình và muốn được ở gần bố mẹ. Chị lo hai người sẽ không thể thống nhất được nơi sinh sống sau khi cưới.

Cuối cùng, một lời hứa của Nhựt đã giúp Phương tháo gỡ nỗi lo này.

Theo lời Nhựt, công việc của cả hai khá linh động, có thể làm việc ở nhiều nơi. Vì vậy, sau khi kết hôn, hai người sẽ luân phiên sinh sống tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, mỗi nơi 6 tháng.

Thống nhất được chuyện này, cặp đôi quyết định bước vào hôn nhân.

Hai năm sống luân phiên giữa Quảng Ninh và Đà Nẵng

Đám cưới của Phương và Nhựt được tổ chức vào tháng 7/2024. Gia đình Phương chuẩn bị 60 mâm cỗ, đón gần 400 khách đến chung vui. Phía nhà Nhựt cũng tổ chức 40 mâm cỗ với sự góp mặt của họ hàng, hàng xóm và bạn bè.

Nhựt kể, nhiều người dù không nhận được thiệp mời vẫn tìm đến chúc phúc. Đám cưới của cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt thu hút sự chú ý, nhiều người quay phim, chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc.

03-1790993430-co-gai-quang-ninh-cao-1m28-vuot-600km-de-nen-duyen-voi-chang-trai-cao-1m43
Cặp đôi đã có một đám cưới hạnh phúc.

Sau đám cưới, Phương và Nhựt thực hiện đúng lời hứa khi thay phiên sinh sống tại Đà Nẵng và Quảng Ninh. Năm trước, Phương đón Tết ở nhà chồng, còn năm nay cô mong chờ được trở về nhà mẹ đẻ đón Tết.

Từ ngày có nhau, cuộc sống của hai người trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Nếu trước đây Phương thường mông lung khi nghĩ về tương lai, sự đồng hành của Nhựt giúp cô thêm vững tin vào chặng đường phía trước.

Hai vợ chồng cùng làm việc tại nhà nên phần lớn thời gian đều ở bên nhau. Khi rảnh, họ cùng đi chơi và tận hưởng cuộc sống.

Phương cho biết cả hai không đặt nặng những điều quá xa xôi mà chỉ cần hiện tại có nhau là đủ.

QT (SHTT)