-
Ám ảnh vụ nam tiếp viên American Airlines tử vong khi quá cảnh: "Hơi thở của quỷ" và những manh mối kinh hoàng -
Gia Lai làm sạch lại toàn bộ khu vực Juky San ngâm mình ở Giếng Tiên: Không có quy định cấm tắm -
Nam sinh viên bị nhóm người lạ đi ô tô chặn đánh hội đồng, gục tại chỗ: Xót xa tình trạng của nạn nhân -
Cận cảnh vụ cần cẩu vướng dây điện khiến tài xế tử vong tại chỗ: Lửa điện phụt lên tại hiện trường -
Kiện tướng cờ vua giành HCV SEA Games gây bất ngờ khi tranh tài tại Đường lên đỉnh Olympia -
Nghẹn ngào lời cầu cứu của mẹ nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn: Sự thật sau clip ra sao? -
Hiện trường lật thuyền đánh cá trên hồ thủy điện: Con bơi được vào bờ, tình hình tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích -
Cô gái 20 tuổi suýt mất mạng vì thói quen sinh hoạt tai hại -
Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin nóng vụ clip ô tô nhiều lần nẹt pô, phát tia lửa trong lúc di chuyển -
Thông tin nóng về các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, yếu tố bất ngờ "cứu" chiếc xe
Giới trẻ
07/04/2025 15:16Cô gái vượt rào cản yêu chàng trai 'quậy nhất trường' và cái kết
Tình yêu thuở học trò
Nguyễn Thanh Duy (26 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Phi Bảo Ngọc (25 tuổi, quê Cần Thơ) tự nhận mình có chuyện tình yêu đẹp, lãng mạn nhưng cũng đầy bão giông như phim Hàn Quốc.
Họ yêu nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Để được “về chung một nhà” cả hai đã phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở.
Bảo Ngọc sống ở TPHCM từ nhỏ. Năm 13 tuổi, cô theo bố mẹ về Cần Thơ học tập, sinh sống.
Ngọc vô tình được xếp vào lớp của Thanh Duy – lớp được mệnh danh là “quậy nhất trường” và Duy là nam sinh quậy nhất lớp đó. Thậm chí, anh còn nổi tiếng với biệt danh “chiến thần lưu ban”.
Thanh Duy được cô cho ngồi riêng một góc lớp và khi chuyển đến, Ngọc được xếp ngồi kế bên anh. Những ngày tháng sau đó, cô thường xuyên bị anh đùa giỡn, trêu chọc. Có lúc bực dọc, ấm ức, cô bật khóc nức nở. Duy lại ôn tồn vỗ về “nín đi, trêu chút thôi mà, có gì đâu mà khóc”.
Không biết từ lúc nào, Ngọc bắt đầu cảm mến nam sinh ngỗ ngược thường chọc ghẹo mình. Duy cũng vì yêu thầm cô bạn cùng bàn mà điềm tĩnh, dịu dàng hơn.
Năm lớp 8, họ chính thức thổ lộ tình cảm với nhau. “Ngọc tỏ tình với tôi. Cô ấy nhắn tin ‘bạn có thích tôi không’ rồi hai đứa hẹn hò”, Duy kể.
Tình yêu tuổi học trò là những cái nắm tay ngượng ngùng, những lời nói yêu thương trong run rẩy và những lúc gặp gỡ kín đáo, giấu giếm thầy cô, bạn bè.
Sau này khi cô giáo biết chuyện đã giao cho Ngọc nhiệm vụ kèm cặp Duy học bài. Dưới sự giúp đỡ của bạn gái, anh từ học sinh trung bình tiến bộ thành học sinh khá.
Ngọc thủ thỉ chuyện yêu cậu bạn cùng lớp với mẹ và bị mẹ phản đối. Một lần khác, khi Duy đưa Ngọc về nhà đã bị bà ngoại của cô cầm chổi đứng chặn ở đầu hẻm, yêu cầu cả hai chấm dứt.
Duy hiểu, anh học không giỏi, hai bên gia đình lại không môn đăng hộ đối nên phản ứng của gia đình Ngọc là dễ hiểu. Anh vừa chạy xe vừa rơi nước mắt vì tự ái. Kể từ sau đó, anh quyết tâm thay đổi, tập trung hơn vào học hành.
“Lúc đó, mình quyết tâm phải cưới được Ngọc làm vợ nên chăm chỉ học tập và làm việc. Hè năm lớp 9, mình đi làm thêm ở quán cà phê, đi giao hàng, lau kính trong bệnh viện...”, Duy kể.
Và anh duy trì việc vừa học vừa làm trong suốt năm tháng học cấp ba, đại học. Sau này, anh theo mảng kinh doanh nước hoa.
Cái kết ngọt ngào
Hành trình lập nghiệp của Duy rất gian nan. Khi mới bắt đầu, anh mượn Ngọc một số vốn nhỏ, sau đó tập tành livestream bán hàng trên Facebook, TikTok. Lần đầu livestream, anh chỉ có 2 người xem.
“Tôi duy trì việc livestream đó hàng ngày. Một người xem tôi cũng tư vấn, 2 người xem hay 10 người xem tôi cũng tư vấn. Trong khoảng mấy tháng, tôi kiếm được 10 triệu đồng và trích ra 7 triệu đồng đưa cô ấy đi du lịch Đà Lạt”, Duy kể.
Về phía Ngọc, kết thúc kỳ thực tập ở TPHCM, cô quyết định trở về Cần Thơ để được ở gần bạn trai.
Sau này, chính cô đã mở hướng cho Duy lên TPHCM mở rộng công việc kinh doanh.
Thấy được sự nỗ lực của Duy và sự gắn kết của cả hai, gia đình hai bên đã đồng ý cho họ kết hôn. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 11/2024. Hai tháng sau, họ chính thức chuyển lên TPHCM sống và lập nghiệp.
Thanh Duy và Bảo Ngọc đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc. Ngọc thừa nhận, trong công việc họ thường trái ngược nhau nhưng chính điều đó lại khiến họ trở thành hai mảnh ghép phù hợp.
“Tôi thiên về sáng tạo, còn Duy thiên về kỷ luật, vận hành các thứ. Mọi chuyện rất ổn”, Ngọc nói.
Điểm tốt của Duy là kỹ lưỡng trong mọi việc, còn ưu điểm của Ngọc là sáng tạo. Trong cuộc sống thường ngày, tuy đôi lúc họ “chưa khớp nhau” nhưng cả hai đều hiểu đó là lẽ tất nhiên của đời sống vợ chồng.
Hơn hết thảy, họ trân trọng đối phương và tình yêu cả hai dành cho nhau bởi để có được ngày hôm nay, họ đã phải vượt qua nhiều sóng gió.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
- Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức trong vụ án quan trắc (21:06)
- Chiếm đảo Kharg: “Đòn quyết định” hay bước đi thảm họa? (28 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo (48 phút trước)
- Thân thế người đàn ông đập cửa nhà, chửi bới 2 bà cụ ở Hà Nội, nguồn cơn từ việc ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0 (1 giờ trước)
- Dữ liệu từ camera cá nhân có thể được chia sẻ với công an cấp xã (2 giờ trước)
- Lãnh đạo Hiệp hội xăng dầu Việt Nam nhận định về việc triển khai xăng sinh học E10 trong tháng 4? (2 giờ trước)
- Tình tiết nóng vụ gã đàn ông giết chồng của người tình, đâm 1 người thương tổn 50%? Nguồn cơn vụ án? (3 giờ trước)
- Iran xác nhận chuẩn đô đốc phụ trách phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng (3 giờ trước)
- Cuộc sống hiện tại của Juky San sau 7 năm tham gia Giọng hát Việt: Lộ hành trình làm nghề và những áp lực phải đối mặt (3 giờ trước)