-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Giới trẻ
02/10/2022 23:28Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ điều thú vị về con người của nhà vô địch Đặng Lê Nguyên Vũ
Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Nam sinh Thái Bình đã có một chiến thắng nghẹt thở, xuất sắc, giành vòng nguyệt quế ở câu hỏi cuối cùng. Chiến thắng của Nguyên Vũ càng ý nghĩa hơn khi đây là lần đầu tiên Thái Bình có nhà vô địch sân chơi tri thức được yêu thích này.
Ngay khi Đặng Lê Nguyên Vũ được xướng tên là người giành chiến thắng, nam sinh đã vỡ òa, cổ động viên ở trường quay S14 cũng như cầu truyền hình Thái Bình cũng reo hò trong niềm vui mà 22 năm rồi họ mới được cảm nhận.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) là cô giáo chủ nhiệm của Nguyên Vũ chia sẻ: "Hôm nay tôi ở cầu truyền hình để cổ vũ cho Vũ. Khi Vũ trả lời câu cuối cùng, tim tôi như vỡ òa. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về em.
Khi Sơn giành 30 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu, không khí ở cầu truyền hình khá nghẹt thở, mọi thứ hơi trùng xuống nhưng trong thâm tâm của mình, tôi vẫn tin Vũ sẽ chiến thắng.
Là cô giáo dạy Vật lý nên ở câu hỏi cuối cùng, tôi rất hy vọng và có niềm tin Vũ sẽ đưa ra đáp án đúng. Bởi với những câu hỏi về môn Vật lý, khi Vũ quyết định trả lời thì chưa bao giờ trả lời sai. Hơn nữa, cái gì biết thì Vũ sẽ trả lời rất nhanh, cái gì không biết thì sẽ không bấm chuông. Đó là con người của Vũ, em luôn là người nhanh nhất ở những lúc gay cấn nhất".

Chia sẻ thêm về cậu học trò của mình, cô Yến cho hay Vũ từng thổ lộ thích chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" từ khi còn bé và luôn ao ước được đứng ở vị trí của thí sinh và đội vòng nguyệt quế. Đến năm lớp 11, Vũ đăng ký dự thi và có tâm sự với cô giáo. Cô Yến lập tức động viên học trò: "Em cứ đi thi đi, cô tin em sẽ đạt được ước mơ của mình".
Nhà trường đã lập ra một ban cố vấn để hỗ trợ Vũ. Trong những giờ sinh hoạt lớp, cô Yến cùng các học trò khác đưa ra hệ thống câu hỏi để giúp Vũ tăng khả năng phản xạ nhanh.
Vũ là học sinh giỏi đều các môn, hiện đang nằm trong hai đội tuyển Toán và Lý. Do trùng lịch thi nếu không em còn có thể tham gia thêm đội tuyển tiếng Anh.


Trong mắt cô Yến, Vũ học giỏi các môn Tự nhiên song sự ham hiểu về những môn Xã hội cũng rất tuyệt vời. Vũ chăm đọc sách, ham tìm tòi, học giỏi nhưng rất thân thiện, vui tính. Vũ không bao giờ bỏ qua trận thi đấu bóng đá nào của lớp và còn rủ lớp đi thi đấu bóng đá. Là lớp trưởng, lời nói của Vũ rất có trọng lượng và làm rất tốt vai trò của mình. Cô Yến cảm thấy thoải mái, yên tâm khi có Vũ trong ban cán sự lớp.
Cô chủ nhiệm nói thêm, Vũ rất đam mê công nghệ và khoa học. Nam sinh muốn thông qua cuộc thi Olympia để được thể hiện mình, đạt được ước mơ của bản thân và xa hơn là được học tập về ngành học mà mình yêu thích ở một đất nước tiên tiến.

Nhắn nhủ đến tân Quán quân Olympia, cô xúc động: "Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của cô. Cảm ơn em đã cho cô được cảm giác vui sướng khi thấy học trò của mình đạt được ước mơ, hoài bão ấp ủ bao nhiêu năm qua. Cảm ơn em không những đã mang được vinh hạnh về cho gia đình, nhà trường, cho lớp mà còn mang về niềm tự hào cho chính quê hương Hưng Hà, Thái Bình, vùng đất có truyền thống hiếu học bao đời nay".
Cô giáo chủ nhiệm tiết lộ, học sinh của cô rất hào hứng và muốn "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của Vũ. Tuy nhiên, vì mấy hôm nay các trò đều tập dượt và sáng nay thì có mặt từ 5h kém để chuẩn bị cho cầu truyền hình chung kết, hơn nữa trời lại mưa nên cô lo các em dầm mưa lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Yến dặn học trò hãy giữ gìn sức khỏe để tuần sau lên kế hoạch cùng nhà trường đón Vũ về thật hoàng tráng.
Theo Lam Giang (Phụ Nữ Việt Nam)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (06/10/25 23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (06/10/25 23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (06/10/25 22:43)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (06/10/25 22:35)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (06/10/25 22:24)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (06/10/25 22:02)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (06/10/25 21:59)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (06/10/25 21:49)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (06/10/25 21:45)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (06/10/25 21:17)




