-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giới trẻ
04/05/2018 16:20Có một kiểu người dành cả thanh xuân để 'trốn' nghe điện thoại!
Trong thời đại high-tech, điện thoại là vật không thể thiếu đối với mỗi người. Thế nhưng không phải 100% dân số đều hào hứng sử dụng thiết bị điện tử vô cùng tiện ích này. Những người dùng của Reddit đã lập một chủ đề tên là "Telephobia" dùng để chỉ những người luôn chán ghét, thậm chí là sợ hãi việc phải nghe, gọi điện thoại! Hiện tượng này thật ra bình thường và phổ biến hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Những người mắc chứng "Telephobia" rất hiếm khi nghe máy của người khác gọi đến, và bảo họ thực hiện 1 cuộc gọi đi có lẽ còn khó hơn việc Hoa Vinh trở thành ca sĩ! Hãy xem tâm sự của một số người coi việc nghe, gọi điện thoại là kẻ thù ra sao, và biết đâu trong nhóm bạn của bạn cũng có một đứa gọi không bao giờ thèm bắt máy như này!
Mua smartphone cũng chỉ để vào mạng tải nhạc và đọc truyện, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi là cụm từ không bao giờ có trong từ điển của hội "Telephobia"

Vì chẳng liên lạc với ai bao giờ nên đến lúc có việc lại không biết làm thế nào. Nỗi khổ này ai hiểu cho đâu!

Hết giờ là hết việc, có gì cần giải quyết nhất định phải chờ đến ngày hôm sau chứ không thể phá vỡ quy tắc của bản thân được:

Đôi khi lý do không nghe máy lại đơn giản là... lười. Lười mãi thành thói quen, cuối cùng tạo cho bản thân phản xạ không - nghe - bất - kỳ - cuộc - gọi - nào!

Nghe hay không nghe, tất cả phải phụ thuộc vào ông trời sắp đặt:

Kể ra có đứa bạn gọi mãi không được cũng bực mình lắm nhỉ!

Vì không thích nghe điện thoại nên ai có việc cần liên lạc thì cứ nhắn tin hoặc inbox nhé, đảm bảo trả lời trong 1 nốt nhạc!

Nếu thực sự có việc cần, thì đi đến gặp người ta còn nhanh hơn là chờ họ bắt máy!

Theo Ngọc Vũ (Helino)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (22:32)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (56 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (1 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)