-
Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi -
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an -
Tái hôn đưa theo mẹ chồng cũ, tôi sững sờ nghe cuộc đối thoại bí mật giữa chồng mới và mẹ trong sân nhà -
Hai xe khách đấu đầu khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu -
Biến tướng dâng sao giải hạn và những cú lừa ngoạn mục -
CẢNH BÁO: Tin lời tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng, hai cha con mất liên lạc bí ẩn khi ra Hà Nội -
Bị mỉa mai vì con dâu "tỉnh lẻ", mẹ chồng sướng rơn khi thấy thái độ của hàng xóm sau màn đối mặt mùng 3 Tết -
Hà Nội: Hiện trường ô tô con vỡ nát phần đầu, biến dạng sau khi tông mạnh vào đuôi xe rác -
Cảm động: Nàng dâu về ngoại ăn Tết, bố mẹ chồng lái xe 9 tiếng vượt 400km đến thăm -
Ô tô con mất lái lao thẳng vào rào chắn cao tốc Nội Bài-Lào Cai: 1 người bị thanh sắt đâm xuyên ngực
Giới trẻ
04/01/2025 06:18Con rể thấy mẹ vợ ngày càng tiều tụy, lén tìm hiểu lý do rồi 2 hai vợ chồng chuyển đi ngay lập tức
A Hào (28 tuổi) và vợ là Mỹ Hoa (23 tuổi) kết hôn từ năm 2022 sau 1 năm yêu, và được gia đình 2 bên ủng hộ. Theo lời A Hào, vì bố Mỹ Hoa đã qua đời hơn 10 năm nay, cô là con 1 trong nhà nên không muốn xa mẹ.
“Nghe thấy tâm tư của vợ, tôi chấp nhận ở rể. Thực ra gia đình tôi và tôi cũng rất thoáng trong vấn đề này nên hai năm qua mọi chuyện đều êm đềm. Mẹ vợ tôi năm nay 45 tuổi, bà tốt tính, giúp vợ chồng tôi chăm cháu và nấu ăn. Ngoài ra, hằng ngày bà dành thời gian quản lý hai cái spa và sống chill chill vì kinh tế dư dả”, A Hào kể.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm mãi cho đến tháng 4 vừa qua, mẹ vợ của A Hào - bà Tần tái hôn với một người đàn ông trẻ kém 5 tuổi. Ban đầu, gia đình và các con cũng phản đối, song sau khi thấy thái độ kiên quyết của bà Tần nên đã đồng ý. Hơn nữa, người xưa cũng có câu:“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Có thể người đàn ông này sẽ là mảnh ghép phù hợp, bù đắp cho sự cô đơn của bà Tần nhiều năm qua.
“Người đàn ông này có hai đứa con đều đang học đại học. Ông này ở nhà thuê nên sau khi cưới đã về ở chung nhà với bà Tần và vợ chồng tôi. Song, tôi vẫn có cảm giác ông ấy bằng mặt mà không bằng lòng, những tháng trở lại đây đều không thoải mái.
Trong bữa ăn thường hỏi chuyện vợ chồng tôi có ý định ở riêng hay đi làm lương tháng bao nhiêu, tiết kiệm như thế nào”, A Hào kể. Song, anh cho hay vợ chồng anh không quá bận tâm, chỉ nghĩ bố dượng tò mò thôi.
Cho đến một hôm, tăng ca về nhà lúc gần 12h, anh thấy cửa phòng vệ sinh vẫn sáng đèn nhưng không quá để tâm. Song, vì quá đói nên anh xuống bếp pha tạm tô mì để ăn, khoảng 10 phút đã trôi qua nhưng vẫn không thấy của nhà vệ sinh sáng đèn.
Anh tiến lại và gõ cửa thì thấy tiếng mẹ vợ nói vọng ra, bà đẩy cửa bước ra với gương mặt đỏ bừng như vừa khóc xong. A Hào hỏi có chuyện gì nhưng mẹ vợ chỉ bảo là đau bụng. Anh cũng không suy nghĩ thêm nhiều mà vào đánh răng rồi vào phòng đi ngủ.
“Tuy nhiên, những ngày sau thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ vợ vào nhà vệ sinh, có hôm tôi còn nghe thấy tiếng khóc rõ ràng. Nhiều lúc ban ngày nhưng bà ấy cứ ngồi thẫn thờ và tiều tụy đi nhiều. Nghi vấn đã có chuyện gì xảy ra nên tôi đem những điều đã trông thấy được nói cho vợ nghe. Tình cờ là cô ấy cũng nhận ra việc có đang có vấn đề”, A Hào kể lại.
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ Mỹ Hoa quyết định nói chuyện nhỏ với mẹ mình. Sau một hồi tâm sự, mẹ cô mới mềm lòng mà thú nhận rằng đang chịu sức ép từ người chồng mới cưới. Người đàn ông này không đồng ý chuyện vợ chồng Mỹ Hoa ở chung nhà trong khi hai con gái của ông vẫn phải thuê trọ ở bên ngoài, cho rằng điều này là không công bằng và cũng không thoải mái.
Bà Tần ở giữa thực sự rất khó xử, một bên là con, một bên là chồng nên không biết giải quyết thế nào cho phù hợp. Nếu giờ để con ra ngoài thì bà lại mang tiếng vì chồng mà bỏ con; còn nếu vẫn để các con ở cùng nhà thì bà với chồng lại căng thẳng, bất đồng. Thế nên mới có chuyện những đêm và tủi thân mà phải lén chồng ra nhà vệ sinh ngồi khóc đến đỏ mặt.
Nghe thấy tâm sự của mẹ, Mỹ Hoa hiểu nỗi lòng của bà, bởi hiện tại cô cũng đã có gia đình riêng. “Vợ tôi về bàn với tôi. Cả hai quyết định chọn một căn hộ gần khu mẹ đang sống để thỉnh thoảng sang chơi, đưa cháu đến thăm bà.
Tôi và vợ chủ động nói sẽ dọn đi với lý do kinh tế cũng ổn định, mẹ cũng đã có gia đình riêng nên muốn sự riêng tư, thoải mái. Mẹ vợ cũng cho chúng tôi thêm một ít tiền để mua nhà”, A Hào kể.
Anh cũng cho hay cũng đã dặn dò vợ quan tâm đến mẹ nhiều hơn, thường xuyên tâm sự, đừng để mẹ chịu nhiều thiệt thòi.
Sau khi bài đăng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều người dành lời khen ngợi cho câu con rể và đưa ra ý kiến trái chiều về người bố dượng.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)
- CAS lùi thời điểm ra phán quyết, bóng đá Malaysia tiếp tục thấp thỏm (13:46)
- Hàn Quốc bắt nghiên cứu sinh nghi phóng UAV sang Triều Tiên (13:42)
- Màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra là tính năng tốt nhất mà iPhone chưa từng có (13:40)
- Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi (13:39)
- "Bóc trần" thủ đoạn nam thanh niên lừa 2 nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt 600 triệu đánh bạc online (13:36)
- Xuân Nghi xúc động nhận lời cầu hôn từ bạn trai thanh mai trúc mã (13:30)
- Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an (2 giờ trước)
- Mua 800 gram vàng trong vài phút, người đàn ông khiến chủ tiệm báo công an (2 giờ trước)
- Tỷ phú "ngược đời" giao hết tài sản cho người vợ mù chữ, rèn con trai từ kiếp thợ thuyền (2 giờ trước)
- Song Ji Hyo gây lo ngại với lối sống lạm dụng rượu bia, say đến mức không biết mình là ai (2 giờ trước)