-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giới trẻ
19/11/2025 17:26Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo
Chiều 19/11, Nhất Dương và Dịch Dương đã có mặt tại khu vực gần Tòa án Nhân dân TP.HCM để chờ đợi kết quả xét xử vụ án kẹo Kera.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Dịch Dương (18 tuổi) cho biết vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến TP.HCM vào hôm qua. Cả hai anh em Nhất Dương và Dịch Dương đều có mặt để theo dõi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kẹo rau Kera.

Đứng trước khả năng Hằng Du Mục phải đối mặt với án tù, Dịch Dương bày tỏ nguyện vọng mức phạt sẽ nhẹ nhất có thể: "Tôi mong dì được hưởng án treo hoặc chưa đến 2 năm 6 tháng tù". Dịch Dương cũng cho biết, dù mọi chuyện đã tạm ổn định, hai em trai cùng mẹ khác cha (con chung của Hằng Du Mục và Tôn Bằng) vẫn bị ảnh hưởng nhiều nhất vì còn nhỏ tuổi. Anh cam kết: "Tôi sẽ cố gắng thay dì chăm sóc tốt cho các em".
Về tình hình hiện tại của bản thân, Dịch Dương cho biết anh đang sống cùng anh trai Nhất Dương và chưa có kế hoạch rõ ràng cho tương lai gần, mọi thứ "cứ tới đâu hay tới đó thôi".
Mối quan hệ của Hằng Du Mục và hai con riêng của chồng cũ vốn rất thân thiết. Hai cậu con riêng từng đứng về phía mẹ kế, lên tiếng bảo vệ cô khỏi những hành vi bạo lực từ bố ruột (Tôn Bằng). Khi bố và mẹ kế ra tòa ly hôn, cả hai đã chọn sống cùng Hằng Du Mục. Trong thời gian Hằng Du Mục bị tạm giam, Tôn Bằng từng livestream và khẳng định hai con riêng đã trưởng thành, có thể tự lập nên không cần được chăm sóc thêm.
Lời khai và đề nghị mức án tại tòa
Trong phiên sơ thẩm cùng ngày, Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị mức án đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CER) là 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng". Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cũng bị đề nghị mức án tương tự.

Trước HĐXX, Hằng Du Mục đã thừa nhận thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ lưỡng bảng thành phần, cũng như kịch bản, đạo cụ quay video quảng bá cho dòng sản phẩm kẹo Kera. Bị cáo khẳng định: "Nếu như bản thân biết những sai phạm, bị cáo chắc chắn sẽ không làm vì đã mất nhiều năm để xây dựng uy tín". Hằng Du Mục khai toàn bộ thông tin trong kịch bản như "trang trại rộng 3.000 hecta", "đạt chứng nhận VietGAP" đều do đội ngũ công ty Asia Life cung cấp, và cô chỉ đọc, thực hiện theo.
Tuy nhiên, HĐXX nhấn mạnh: "Bị cáo là chủ nhãn hàng, đáng lẽ nên xác thực thông tin, kiểm tra chất lượng. Đây là trách nhiệm của bị cáo".
Tại tòa, Hằng Du Mục bật khóc khi nói về hoàn cảnh mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ và trong 7 tháng qua chỉ được gặp con một lần. Các con phải liên tục thay đổi chỗ ở vì bị quấy rối, khiến bị cáo lo sợ có thể mất quyền nuôi dưỡng và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)