-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giới trẻ
08/05/2020 14:10Cosplay lại bức ảnh gia đình chụp 24 năm trước, ông bố khiến dân mạng trầm trồ vì 'lão hóa ngược'
Trào lưu khoe ảnh "ngày ấy - bây giờ" chưa lúc nào hết hot. Mỗi lần "đào mộ" lại những tấm ảnh ngày xưa là một bầu trời tuổi thơ dồn dập quay về. Không những thế, khi xem lại những khoảnh khắc ngốc xít ngày đó là bạn không thể ngừng cười. Có nhìn lại dĩ vãng mới thấy mình "dậy thì thành công" đến thế nào.
Mới đây, một cô gái có tên là Đoàn Huyền Thương đã chia sẻ hình ảnh "ngày ấy - bây giờ" của gia đình mình khiến dân mạng vô cùng thích thú.
"Cosplay" lại hình ảnh của 24 năm trước, Đoàn Huyền Thương chia sẻ: "1996 - 2020. Thời gian là minh chứng cho câu nói: "Ai rồi cũng khác". Chụp xong tấm ảnh bố mình vẹo sườn mất nửa tháng mọi người ạ".
Bài đăng của Huyền Thương sau ít giờ đã nhận về "bão like" của cộng đồng mạng. Trong bức ảnh chụp năm 1996, cô con gái đứng cạnh bố và cậu em trai, em cô khi đó còn đang phải bế ẵm.
Ấy vậy mà 24 năm sau, cậu em trai ấy đã "lớn như Thánh Gióng", cao to hơn cả ông bố của mình. Cô nàng Huyền Thương giờ đây cũng dậy thì thành công, trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ông bố. Dân mạng ai cũng trầm trồ rằng: "Thời gian khiến con người già đi, nhưng riêng phụ huynh của Huyền Thương thì... lão hóa ngược".
Quả thực, sau 24 năm, ông bố này chẳng những không già đi mà còn trẻ trung lên trông thấy.

Nói thêm về bức hình, Huyền Thương cho biết: "Tấm ảnh năm 1996 được chụp tại sinh nhật của anh họ mình. Hồi ấy tụi mình còn nhỏ, vậy mà thoáng chốc đã lớn khôn hết rồi. Bố mình hiện 54 tuổi, em trai mình thì 26 tuổi. Còn mình cũng đã 33 tuổi, có gia đình và 2 con".
Chia sẻ về ông bố trẻ dai của mình, Huyền Thương vui vẻ: "Bố mình ai cũng khen là trẻ ra. Ở tuổi trung niên rồi nhưng bố vẫn xì tin lắm, từ phong thái đến ăn mặc. Ở nhà bố được gọi là "cây hài" rất chịu khó diễn xuất, ông rất thích ca hát và còn khéo tay nữa cơ".

Cậu em 26 tuổi của Huyền Thương có tên là Thưởng, hiện đang là quản lý PT cho một câu lạc bộ gym ở Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến Thưởng trông cao to vạm vỡ.
Bật mí thêm về cậu em này, cô gái cho biết: "Em mình chỉ cao 1,83 m, nặng hơn 90 kg thôi mà. Bức ảnh hiện tại khi chụp thì cậu phải đứng lên ghế cho giống ảnh năm xưa, chứ giờ bố mình chịu thua không thể bế nổi".

Thực ra gia đình nhà Huyền Thương còn có thêm một cậu út, hiện cũng đang là một PT phòng gym.
"Nhà mình toàn người cao, mỗi mình là nhỏ bé nhất. Bật mí thêm nhé, hai cậu em trai của mình vẫn còn độc thân nha" - Cô nàng hóm hỉnh.


Theo Hướng Dương HT (Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




