-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
16/04/2025 14:55Cuộc sống khi về hưu của vợ chồng tôi: Chi tiêu 5,2 triệu/tháng và sống rất thoải mái!
Tôi không có việc gì làm trong giờ nghỉ trưa nên mở sổ và ghi lại số tiền đã chi để đi bệnh viện ngày hôm qua, nhưng rồi phát hiện ra hôm nay là tháng 4.
Ngày nào tôi cũng bận rộn ở nhà, bận đến nỗi tôi cứ nghĩ mới là tháng 3, nhưng giờ đã là tháng 4 rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tôi đã ghi lại chi phí của ngày hôm qua và cũng xem xét chi tiêu của mình trong tháng 3. Tháng này tôi không chi tiêu nhiều và thậm chí còn chưa tiêu hết 1/4 tổng thu nhập của mình.
1. Chi phí ăn uống: 497 nhân dân tệ (1.7 triệu đồng)
Chúng tôi ăn ba bữa một ngày ở nhà và chi phí mua thực phẩm và nấu nướng không nhiều. Chúng tôi đã mua rất nhiều món thịt vào tuần cuối của tháng 3 và bảo quản chúng trong tủ lạnh. Tháng này, về cơ bản chúng tôi không mua bất kỳ món thịt nào, và rau trong tủ lạnh cũng gần hết. Tháng tới, chi phí thực phẩm sẽ trở lại bình thường.
Trong điều kiện bình thường, 50 tệ (176 nghìn đồng) một ngày là đủ cho hai chúng tôi ăn, bao gồm gạo, bột mì, dầu, sữa và trái cây.
2. Hóa đơn tiền điện là 150 nhân dân tệ (528 nghìn đồng).
3. Tiền nước là 53 nhân dân tệ (187 nghìn đồng).
4. Hóa đơn tiền gas là 200 nhân dân tệ (704 nghìn đồng).
5. Phí điện thoại di động là 20 nhân dân tệ (70 nghìn đồng).
6. Phí cắt tóc là 40 nhân dân tệ (140 nghìn đồng).
7. Phí đỗ xe (đi vào thành phố ngày hôm qua) 9 nhân dân tệ (32 nghìn đồng).
8. Đồ dùng thiết yếu hàng ngày: 90 nhân dân tệ (317 nghìn đồng).
9. Chi phí y tế: 316 nhân dân tệ (1,2 triệu đồng) là số tiền tôi đã chi để khám và mua thuốc tại bệnh viện thành phố ngày hôm qua.
Lương hưu hàng tháng của tôi là hơn 2.800 nhân dân tệ (9,9 triệu đồng), và chồng tôi vẫn đi làm, kiếm được 5.000 nhân dân tệ (17.6 triệu đồng) một tháng. Hai chúng tôi kiếm được gần 8.000 nhân dân tệ (28 triệu đồng) một tháng. Tháng này, sau khi thanh toán các khoản chi phí, chúng tôi đã tiết kiệm được 6.000 nhân dân tệ (21 triệu đồng).
Tôi thường không đặt ra giới hạn về số tiền tiết kiệm mỗi tháng. Tôi tiết kiệm bất cứ số tiền nào tôi không thể chi tiêu được, và nếu nhiều hơn thế, tôi sẽ chi ít hơn vào tháng sau. Bằng cách này, tôi không bị áp lực và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
Bây giờ bạn đã nghỉ hưu, hãy cố gắng sống giản dị và thoải mái hơn. Cuộc đời còn dài, vì vậy hãy dành thời gian yên tĩnh để sống cuộc sống thường ngày của mình.
Như câu tục ngữ đã nói, nếu bạn có đồ ăn trên tay, bạn sẽ không phải lo lắng. Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn cần phải tiết kiệm một ít tiền để phòng trường hợp khẩn cấp. Chúng ta không thể lúc nào cũng xin tiền con cái, vì đó là thời điểm đau lòng nhất đối với những người già như chúng ta.
Tôi nghỉ hưu tại công ty vào cuối năm 2017. Lương hưu của tôi không nhiều nên để tiết kiệm thêm tiền cho khi về hưu, tôi đã hình thành thói quen ghi chép sổ sách.
Ngày nay, mọi thanh toán đều được thực hiện qua điện thoại di động và mọi chi phí đều được ghi lại chi tiết trên điện thoại, nhưng tôi vẫn ghi lại mọi chi phí vào sổ.
Việc ghi chép các khoản chi vào sổ sẽ trực quan hơn. Bạn có thể sửa lại những gì bạn không nên chi tiêu vào lần tới. Sau khi nghỉ hưu, thu nhập của bạn sẽ thấp và bạn không thể tăng thu nhập, vì vậy bạn nên cố gắng tiết kiệm tiền, tiêu dùng hợp lý và sống trong khả năng của mình.
Có một lợi thế khác khi sử dụng sổ để ghi chép chi tiêu đó là sau một thời gian dài, bạn có thể không nhớ một số thứ, nhưng bạn chỉ cần xem lại sổ sách là sẽ thấy rõ.
Chúng tôi sống ở một thị trấn nông thôn nơi chi phí sinh hoạt tương đối thấp. Chỉ cần chúng ta sắp xếp thời gian hợp lý, sống trong khả năng của mình và không so sánh mình với người khác, chúng ta có thể sống một cuộc sống thoải mái.
Không có câu trả lời chuẩn mực nào cho hạnh phúc. Cuộc sống của những người bình thường như chúng ta chỉ xoay quanh thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại và ba bữa ăn một ngày. Chỉ cần chúng ta học cách bằng lòng, chúng ta có thể thuận theo tự nhiên, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống thường ngày.
* Bài viết được chia sẻ bởi cô Ling trên Toutiao
Theo Thảo Nguyên (Phụ Nữ Số)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (5 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (8 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (9 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (11 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (15 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (27 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (28 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (37 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (40 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (49 phút trước)