Giới trẻ
31/08/2019 16:20Đã chia tay 5-6 năm trước, cô gái còn bị tình địch ghen ngược bắt block Facebook bạn trai cũ cho đỡ lo
Gần đây trên mạng xuất hiện một bức ảnh chụp đoạn tin nhắn, nhìn qua thì cũng bình thường nhưng nếu để ý kĩ, chúng ta sẽ thấy một tình huống vừa quen thuộc, vừa vô cùng đau thương. Nó đây:

Có lẽ đôi ba lần trong đời khi nổi chứng ghen tuông, chị em chúng ta ai cũng từng ước có thể dằn mặt bạn trai bằng cách nhắn tin "xử lý" tình cũ của họ. Nhưng nói gì thì nói, chẳng phải ai cũng có thể dày mặt ra tay như trên. Nhưng cô gái này, một cô duy nhất, một cô duy nhất. Đã nhắn tin cho ex của người yêu bằng cách đi thẳng vào trọng tâm: "Em là người yêu anh ABC. Chị có thể chặn Facebook anh ABC hay thay nick mới được không ạ."

Ngay khi nhận được đoạn chat nằm trong tin nhắn chờ, cô bạn C.A bức bối đăng đàn lên một hội nhóm với hơn 700 nghìn người theo dõi. Rõ ràng đã chia tay 5,6 năm trước, mặt mũi ex trông như thế nào còn không rõ mà bị hỏi thế này thì ai mà chả tức chứ.
"Tình duyên thì đã lận đận đã an phận rồi mà vẫn bị liên luỵ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói khi ông này là người yêu cũ tao từ 5, 6 năm về trước rồi, chia tay xong cũng chẳng có liên lạc gì với nhau, ngay cả Facebook mặt mũi béo hay gầy tao cũng không biết. Tự nhiên ở đâu xuất hiện người yêu của ổng nhắn tin cho tao nói như vậy, cũng chẳng biết 2 người nói chuyện gì mà liên quan đến tao, mà cũng không biết sao em ấy biết tao là người yêu cũ ổng và biết Facebook tao luôn.
Hay tại em ấy thấy tao chưa yêu ai nên sợ tao quay lại với ổng? Bây giờ tao mới hiểu câu người yêu cũ của người yêu là thứ gì đó rất là ba chấm (tao nghĩ trong trường hợp này bé sẽ nghĩ tao như vậy). Tao vốn sợ bị nói như vậy lắm nên chia tay xong là dứt khoát không có dây dưa, rễ má gì cả. Chia tay là thôi,nhớ nhung cũng chỉ là thời gian đầu rồi ai cũng có cuộc sống mới, hạnh phúc mới.
Trong chuyện này tao không trách bé kia, vì là con gái nên tao hiểu, trách là trách người yêu cũ tao, ổng làm cho mọi chuyện trở lên như vậy. Có không biết giữ mất rồi mới hối hận lưu luyến nhung nhớ để làm gì ảnh hưởng đến người mới rồi liên luỵ đến người cũ, yêu mà chưa đủ trưởng thành để yêu thương người khác thì đừng nên yêu ai. Đứng núi này trông núi nọ chỉ làm tổn thương đến người mình yêu thôi để rồi mất bé kia thì lại hối hận. Đàn ông là những niềm đau. Bây giờ chúng mày khuyên tao có nên trả lời em ấy không? Hay là trả lời sao cho hợp lý? Tự nhiên bảo chặn Facebook không thì thay nick khác, tao đâu có làm gì sai mà phải làm vậy?"
Chẳng biết rõ nguồn gốc đoạn tin nhắn này có thật như cô bạn chia sẻ không nhưng dân tình ai nấy đều có ý kiến riêng của mình. Về phía hội vừa mới có bạn trai, ít nhiều các nàng cũng update thêm tí kinh nghiệm để không rơi vào tình huống éo le như trên.
- Ơ. Tại chúng mày đấy chứ. Cứ phải rặn hỏi cho bằng được "Trước đây yêu mấy người?", "Yêu những ai?", "Đứa nào còn liên lạc, đứa nào không?", Rồi thậm chí cả là "Ngủ với nhau như nào như nào?"... Đến khi người ta kể ra thì lại đùng đùng nổi giận. Thật, cuộc đời, không biết đàn bà nghĩ gì.
- Mình cũng từng bị tương tự, cảm giác bị xúc phạm rất nhiều, nói thẳng có thì cố mà giữ, những hành động như thế nó thiếu tế nhị và thiếu thông minh.
- Vô duyên thấy ớn luôn. Em mà là chị thì em sẽ cà khịa lại bà người yêu của ex liền luôn. Cứ bỏ qua cái nghĩ như vậy là hay, được nước làm tới.
- Thì có gì đâu, nếu phụ nữ thông cảm đc cho nhau thì mày chặn Facebook thằng kia lại là xong. Dù gì cũng đâu có liên quan gì tới nhau nữa để đó làm gì đúng không?
Theo Mai Thúy (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
Bài đọc nhiều




